Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Hic. Nhà e cung có 1 thằng cu rùi. E đang mang thai 2 ạ. Chua biet trai hay gái nguoi ta nói 3 năm 2 dua nhà e thì lại 3 năm 3 dua đay hjhj
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. ôi chúc mừng bác, hp quá, nhà em thì 2 siêu nhân, cũng thích có đứa con gái nhưng chưa biết làm thế nào vì chồng làm nnuoc, đẻ nhiều bị phạt
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Chúc mừng bác có hai cô công chúa vừa đẹp vừa xinh xắn, chúc hai công chúa học giỏi nha
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Em cũng sinh hạ được hai cô công chúa, bây giờ cô chị lớp 2, cô em mẫu giáo nhỡ, từ năm ngoái tới giờ thuyết phục ông xã kiếm thêm thằng cu bin, vậy mà chồng em trả lời một câu duy nhất " Anh yêu con gái và Anh không có ý định sinh thêm con trai". Mặc dù em cũng muốn cố gắng sinh cho chồng một đứa con trai nhưng thấy chồng như thế em thấy mát lòng lắm.....
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. 2 công chúa màngoan và xinh là món quà tuyệt vờinhất rồi mẹ nó ah chúc mừngmẹ nó nhé
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Hai công chúa nhà mẹ iu quá. Nói vui một chút : giờ mọi ng hay bảo có con gái thì sướng đến lúc chết, có toàn con trai thì chết mới sướng, còn có đủ cả trai cả gái là nửa sướng nửa không
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Hai con gái là tuyệt lắm rồi, sau này tha hồ chọn con rể. Chúc mừng bạn.
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. ôi mẹ nó ơi, e thích sinh đôi lắm, đợt chửa cái cún, e tưởng là sinh đôi rồi, nhưng cuối cùng ko phải, hơi tiếc nhưng không sao, chúc mừng mẹ nó nhé
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. hp lắm chị, con cái là của trời cho, nên con gì cũng là con, đều yêu cả.
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Theo mình thì con nào mà chẳng là con đúng không các mẹ, mỗi gia đình chỉ nên sinh một đến hai con để nuôi dạy cho tốt
Chúc mừng bạn, con cái là của trời cho không nên miễn cưỡng. Hạnh phúc là được nhìn con khôn lớn từng ngày. Nếu nhà có điều kiện thì có thể đẻ thêm cho đông vui, còn không thì cũng hạnh phúc rồi bạn ạ Nói thế thôi chứ các ông bố bao giờ cũng thích có con trai,nhưng họ có thể nói với bạn là con nào cũng được, cũng thích cả đấy
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Con nào mà chẳng là con, dù trai dù gái con nào cũng thương, chúc mừng mẹ được hai cô công chúa nhé! Mong hai công chúa trộm vía, mua ăn chóng lớn càng lớn càng xinh
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. trai hay gái đều là món quà của tạo hóa, biết trân trọng và quan tâm, giáo dục sẽ mang đến nhiều niềm hạnh phúc, không nhất thiết cứ là con trai, nhì khi con trai lại mang lắm phiền toái, đau đầu
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Hồi xưa tớ nghe 1 chị (2 con zai) bảo là: toàn con gái thì sống sướng (vì con gái tình cảm, lại thường là ... hiếu thảo hơn con trai), chết khổ (ko ai hương khói), toàn gái thì sống khổ (con trai ít quan tâm, lại được thằng nào hư hỏng hay nghe vợ, vợ lại ko hợp bố mẹ chồng thì ...), chết mới sướng (lúc ấy chúng nó mới thắp hương cho cỗ bàn lu bu... thắp hương xong chúng nó ... chén), có cả trai cả gái thì ... sống khổ mà chết cũng khổ ... he he he... Tớ ngẫm cũng đúng, vì nhà tớ 3 chị em gái, mà bố mẹ tớ chưa bữa nào phải ăn cơm 1 mình ... (chị cả tớ sinh năm 70, nói vậy để mn đừng hiểu nhầm là 3 chị em tớ cùng còn ít tuổi, vẫn ở nhà với bố mẹ), 3 chị em tớ thay nhau, ngày nào cũng có 1 đứa về ăn cơm với ông bà, còn về thăm thì ngà nào cũng về điểm danh luôn. Nhà chồng tớ thì ... chắc cả năm 2 vợ chồng về vài lần (mà chồng tớ là con trai duy nhất) Còn vế cuối: Có cả trai, cả gái thì sống khổ, chết cũng khổ, tớ chưa biết đúng ko...hi vọng là sai, vì tớ đang có đây