Mình đọc được một đoạn này muốn chia sẻ cùng mọi người. "Tình yêu" là một từ dễ gây nhầm lẫn nhất. Chúng ta dùng nó theo hàng ngàn cách. Chúng ta nói "tôi yêu bánh mỳ kẹp thịt" , rồi tiếp theo ngay "tôi yêu mẹ tôi". Chúng ta nói yêu những sinh hoạt như yoga, bơi lội, tenis... Chúng ta yêu nhà cửa, xe cộ, điện thoại... Chúng ta yêu thú vật như chó, mèo... Chúng ta yêu thiên nhiên, hoa, cỏ... Chúng ta yêu người: mẹ, cha, con cái... Thậm chí chúng ta yêu cả tình yêu nữa. Nếu đó vẫn chưa đủ gây rắc rối, thì chúng ta còn dùng từ "yêu" để giải thích cách cư xử nữa. "Tôi làm điều đó vì tôi yêu nàng". Lời giải thích đó được đưa ra cho mọi thứ hành động. Một người dính líu đến liên hệ tà dâm, gọi đó là "tình yêu". Ngược lại, nhà truyền đạo gọi đó là "tội lỗi". Vợ một người nghiện rượu gom nhặt những mảnh vỡ sau lần đập phá vừa qua, bà gọi đó là "tình yêu". Nhưng nhà tâm lý học gọi đó là sự "lệ thuộc". Phụ huynh chiều chuộng mọi đòi hỏi của con gọi đó là "tình yêu". Còn bác sỹ chuyên khoa gọi kiểu cha mẹ đó là "vô trách nhiệm". Vậy cư xử yêu thương là như thế nào?
Một từ ngữ thường có nhiều nghĩa, nghĩa đen - bóng, nghĩa thu hẹp - nghĩa mở rộng... với chữ yêu cũng vậy, nhưng trong tiếng Việt, còn có nhiều từ có nghĩa tương tự, với những mức độ khác nhau như thích, mến, khoái, thương, cảm, hâm mộ, si mê, đam mê... Vì vậy, nếu dùng đúng ngữ cảnh, ta phải nói: Tôi thích bánh mì kẹp thịt, tôi thương mẹ tôi, tôi khoái yoga, bơi lội... vì vậy chữ yêu sẽ được hiểu tình cảm của một con người với con người, nhưng cũng cần phải có sự phân biệt ở đây, tôi hâm mộ một ca sĩ, hay tôi có thể si mê một thần tượng nào đó, đó không phải là tình yêu! còn hành vi dính líu đến tà dâm ( quan hệ xác thịt) thì cũng không thể gọi là tình yêu , mà nên gọi là tình dục, còn việc một người vợ thu nhặt những mảng vỡ, cũng chưa hẳn là tình yêu, mà đó là trách nhiệm hay cao hơn, đó là tình nghĩa ( chứ cũng chưa chắc là sự lệ thuộc ) phụ huynh chiều chuộng con, cũng không thể gọi là tình yêu, mà đó là sự bao che, hay có khi là sự mua chuộc ( cũng không hẳn là vô trách nhiệm vì vô trách nhiệm là bỏ mặc con cái ). Vì thế , chúng ta nên tập dùng chính xác ngôn ngữ của mình. Như vậy, cư xử yêu thương đơn giản chỉ là một sự chia sẻ một tình cảm chân thành một cách tự nguyện, vô điều kiện - một sự quan tâm đến người khác, vui với niềm vui, buồn với nỗi buồn của họ. Chúng ta có thể cư xử yêu thương với người mình yêu mà cũng có thể cư xử yêu thương với cha mẹ, với anh em, với bạn bè, với con cái và cả với những người bất hạnh nữa và vì thế, không phải chỉ là trao ban, mà còn là sự nhận lãnh nữa, chúng ta có thể nhận hay không nhận đượctình yêu thương phản hồi từ người ta trao cho, nhưng chúng ta vẫn sẽ nhận lãnh được một niềm vui, niềm vui của một người có cái để cho ! vậy, hãy cứ cư xử một cách yêu thương với mọi người, ta sẽ nhận được nhiều hơn cái ta cho !
hihi, cứ nói tình yêu và định nghĩa nó hoài ..nhưng có ai biết chính xác nó là cái gì đậu mình thấy điều đó được cảm nhận từ chính trái tim của mỗi người mà . Chỉ thấy khi người ta yêu bằng trái tim thì tình cảm đó luôn chân thành và luôn đẹp (đẹp ở chỗ không tính toán và luôn vị tha cho nhau), điều đó người nhận cũng sẽ tự cảm nhận được tình cảm thân thương đó . Đôi lúc, mình chỉ bíêt là mình cần bày tỏ tình cảm, sự quan tâm của mình đến những người mà mình yêu thương.cũng chẳng biết đó có phải làm tình yêu không nữa . chỉ biết như thế mình rất vui ..
Ðề: Thế nào là tình yêu? tình yêu là sẵn sàng hi sinh cho người ấy, là làm cho người ấy được vui.tinh yeu la mot thu co co ko ko dua dua that that
Ðề: Thế nào là tình yêu? định nghĩa được tình yêu thực sự là khó, tình yêu giống như một phép màu, ban phat cho con ng để họ thấy cuộc sống này thật đẹp và ngọt ngào, để họ sống một cách ý nghĩa và trách nhiệm hơn
Ðề: Thế nào là tình yêu? đừng có yêu 1 ai đó hết mình, hay ít nhất là đừng có thể hiện cho họ thấy mình yêu họ bất chấp mọi thứ, họ sẽ lợi dụng điều đó, và làm mình tổn thương
Ðề: Thế nào là tình yêu? bác chủ top này làm topic từ lâu rồi, em đọc mà hại hết cả não. còn vê quan điểm của bác thì em cũng chưa dám tán thành, em chỉ biết là mình nên tỉnh táo.
Ðề: Thế nào là tình yêu? Có ai định nghĩa đc tình yêu Có khó gì đâu 1 buổi chiều Nhìn thấy một người tim thổn thức Về nhà nhớ mãi thế là yêu
Ðề: Thế nào là tình yêu? Tình yêu là luôn luôn bảo vệ, luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hi vọng và luôn luôn bền gan bền chí.
Ðề: Thế nào là tình yêu? Đố ai định nghĩa được tình yêu Có khó gì đâu 1 buổi chiều Gặp người con gái ngây thơ ấy Vừa tán vừa theo thế là yêu
Ðề: Thế nào là tình yêu? Tình yêu được định nghĩa từ muôn vàn câu nói những chung quy lại chỉ là làm người ta vui vẻ, hạnh phúc, đau lòng thậm chí còn phải chết đi. Haiz
Ðề: Thế nào là tình yêu? em thì nghĩ tình yêu là thứ tình cảm bao trùm tất cả có thể cho đi mà ko đòi hỏi hay hy sinh vô điều kiện vì người mình yêu ............