Khác: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi nguyenpip, 27/11/2013.

  1. ngocbich125

    ngocbich125 Massage bà bầu-0916015199

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    Chúc mừng mn nhé. Chuẩn bị được đón 2 thiên thầm rồi......
     
    Đang tải...


  2. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,871
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    Chúc mừng chị nhé.
    Nhưng nếu cùng nhau thai là sinh cùng trứng: Sau nay 2 bé sinh ra sẽ giống nhau y hết ạ, và thường cùng giới tính
    Nếu khác nhau thai là sinh đôi khác trứng có thể cùng hoặc khác giới tính.Và giống nhau ít thôi ạ, thường là như chị em trong nhà

    Em cũng có 1 chị sinh đôi khác trứng, ra ngoài ko ai bảo là chị em ạ, vì chả giống nhau điểm gì @@
     
    nguyenpip thích bài này.
  3. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    chúc mừng mn nha.vất vả khó nhọc 1 chút nhưng lại vui mn ah.nhà m ko sinh đôi nhưng vỡ kế hoạch sinh dày nên cũng vất vả ko kém.
     
    nguyenpip thích bài này.
  4. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,238
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    mang song thai thic nhỉ, t trước cũng ao ước lắm mà chả được
     
    nguyenpip thích bài này.
  5. nguyenpip

    nguyenpip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    C mới đc 8w thui mà ngồi cho 2 chân lên ghế đã thấy gò khó chịu rùi. Tại c thấp và bt cung béo rùi nên co bầu la cảm thấy nặng nề rùi. Đọt truóc chửa nhìn to lắm lúc lên bàn đẻ là 70kg rui, mà giờ đói kinh khủng nhưng chắc chỉ ăn vừa đủ thui. E biết bé trai hay gái chua?
     
  6. nguyenpip

    nguyenpip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    uh, c hi vọng khác trứng vì có 2 ối rùi chỉ chưa rõ nhau thai chung hay riêng thui, nếu đc 1 trai 1 gái thì tốt nhỉ hi hi
     
  7. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,046
    Đã được thích:
    2,318
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    thích thế còn gì, chúc mừng mẹ nó. Tớ mong song thai mà chả được. Nhưng kể ra lần 1 song thai thì thích hơn lần 2 nhỉ. Đông con vất vả nhưng cũng vui. Cố lên nha
     
    nguyenpip thích bài này.
  8. LAHUONGMAI

    LAHUONGMAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    1,252
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    E ơi,chị sinh đôi nè em,giờ 2 cháu gái 10 tuổi rồi.Đừng lo lắng nhé,nhất là đã có con đầu rồi vì có kinh nghiệm .Cứ yên tâm mà ăn,ngủ khỏe để đẻ đủ tháng ,mẹ cũng yên tâm.Kinh tế thì động viên chồng chịu khó,tiết kiệm chút xíu...mọi thứ sẽ qua hết.Nhung mọi ng đừng nghĩ là tài chính tốn 1,5 nếu sinh đôi nhé.Với chị là tài chính tốn gấp 2,5 còn công chăm sóc tốn gấp 4 đấy....E cứ sinh con đi rồi sẽ thấy lời chị nói đúng..nhưng tóm cái váy lại là vui và lãi...(người bình thường đẻ 1 lần chỉ đc 1 đứa con,mình lại được những 2.....)Cứ nghĩ đến thế thôi là vui và quên hết mệt nhọc.E đừng kiêng cữ gì về ăn uống sợ con to khó đẻ,càng to càng tốt em ạ,đẻ ra chăm mãi mới tăng cân được ,hà cớ gì mình phải kiêng khem .Nếu thai to thì bs sẽ chỉ định mổ cho an toàn...có 30 phút là xong thôi em à.Nên quan trọng là mẹ khỏe con khỏe,đừng lo lắng gì hết.
     
    nguyenpip thích bài này.
  9. nguyenpip

    nguyenpip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    E cám ơn c, e cũng chỉ lo nhất khoản tài chính, giờ đi khám đã tăng gấp đôi rùi, nhớ đẻ đứa đầu rùi chăm đã thấy cực rùi h hai đứa chắc là khó khăn hơn nhiều và h cũng phải tìm dần người đỡ cho m chứ có 1 m thì xoay k kip. Chắc cố mấy năm vất vả nữa khi con lớn hơn thi sẽ đỡ hẳn c nhỉ. Cũng thích nghĩ sau này đông con đông cháu. Hi nhưng nghĩ truóc mắt thì nhiều mối lo.
     
  10. NgocLinh148

    NgocLinh148 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    Đúng đấy chị ạ. Vất vả bây h mong sau này nhàn hơn. Cái gì cũng gấp rưỡi, gấp đôi. Sắm đồ các thứ nữa cũng mệt muốn chết luôn. Nhưng cứ yên tâm đi chị.. Con cái là lộc trời cho mà. Em cũng chưa biết trai hay gái. Chắc sang tuần tới 22w là đi SA biết liền. HÌ
     
    nguyenpip thích bài này.
  11. LAHUONGMAI

    LAHUONGMAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    1,252
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    E gái ơi,khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được nếu mẹ con mạnh khỏe,chồng hiểu và thương yêu.Chị năm 2003 đi đẻ còn chẳng có tiền cơ,thời đó cũng ko tốn kém như bây giờ.Chj sinh ở PSHN,năm đó Quý mùi đông khủng khiếp,cũng may quen thân anh BS nên từ lúc chửa đến lúc đẻ ,riêng khoản khám xét sướng hơn tiên,ko bao giờ phải xếp hàng,chờ đợi gì hết,cứ vào lúc nào là khám luôn.2 VC dù ở HN nhưng nghèo lắm chỉ có mỗi cái xác nhà do bố mẹ chồng cho thôi(ko có xe máy,ti vi tủ lạnh là loại second hand,2 vc đều công việc bấp bênh,làm ngoài,ko ổn định.....),nói trắng ra là vô sản.Khi biết tin chửa sinh đôi chị còn khóc nức nở vì ko biết lấy gì để nuôi con khi bản thân còn ko đủ ăn?Vậy mà đúng như các cụ nói thêm con thêm lộc,chị sinh 2 cháu xong ,trộm vía mẹ khỏe con khỏe(chị chưa bao giờ biết thức đêm trông con,chưa bao giờ biết sốt hay ốm khi mọc răng,và chưa bao giờ biết bế con là gì trừ lúc cho bú mẹ_.Tất cả là hoàn cảnh tạo con người hết,chị cũng chẳng có tiền để thuê giúp việc trước khi sinh mà chỉ khi đẻ rồi thì thuê được 4 tháng thôi là đến Tết ,họ về ko lên nữa.Vậy mà cũng qua hết.1 mình chị đánh vật với 2 đứa con....ngay từ lúc đẻ về chị đã cho nằm 2 nôi riêng,ko bao giờ bế lên khi khóc,cứ mặc kệ kể cả ban đêm...vậy là bọn trẻ quen với nếp đó từ bé.6 tháng đã biết tự ôm bình sữa để tu,ăn bột ,cháo thì nhanh vô cùng ,ko bao giờ ngậm ,hay phải đi rong,đến bây giờ bữa ăn chị chỉ cho phép 30 phút thôi,ko ăn chị sẽ dọn hết đi,ko mè nheo ép uổng ,nên riêng khoản ăn uống chị nhàn hạ vô cùng.Sữa mẹ thì cũng tự cai,hôm tước vẫn bú mẹ thun thút,hôm sau dứt khoát ko bú nữa...nên nhiều bạn bảo chị nuôi con nhàn,2 đứa mà nhàn hơn 1 đứa.Nói thật lòng là cảm ơn trời thương,lúc đó nghèo mà sao chửa đẻ chị như không vậy.Chửa thì ko biết nghén,nôn ọe hay ốm ,mệt mỏi gì...đẻ thì chưa biết đau thế nào đã mổ...nuôi con thì chưa bao giờ biết thức đêm,2 con chưa bao giờ ngậm khi ăn,chưa bao giờ quấy khóc khi mọc răng,thậm chí lúc viêm họngj hay phế quản sốt cao cũng ko hề quấy khóc hay thức đêm.lạy trời 2 đứa còn chưa bao giờ bị đi ngoài bao giờ cả.Đó là về mặt sức khỏe,còn về kinh tế thì làm ăn thuận lợi vô cùng.Từ chỗ tay trắng hoàn toàn,ăn cơm còn phải nghĩ nát óc xem ăn gì cho rẻ(chị chửa sinh đôi mà ko dám tẩm bổ ,bồi dưỡng gì cả nhé,thậm chí bạn thân tặng hộp sữa ngoại còn mang ra đổi lấy sữa VINAMILK MAMA để uống cho rẻ cơ,chị còn ko biết đến mùi vị con gà tần thuốc bắc nó thế nào cả...nghĩ đến mà chảy nước mắt nè em ạ...).,vậy mà giờ đây năm 2013 ,sau 10 năm chị cũng có 1 cơ ngơi khá ổn,xây lại nhà 5 tầng đầy đủ tiện nghi,sắm được 4 cái ô tô (để cho thuê),và sổ tiết kiệm với số dư 9 chữ
    số.2 cháu có BHNT mệnh giá tiền tỷ,học hành đủ thứ,thể dục ,đàn piano,.....Chị kể ra cho em hoàn toàn là chia sẻ chứ ko có ý khoe khoang gì hết.Chỉ mong rằng các chị em phụ nữ trên thế gian này đừng bao giờ buồn ,khổ vì nghèo,hay sinh con đẻ cái vất vả.Hãy có niềm tin vào bản thân,con cái sẽ cho ta động lực để phấn đấu,chỉ cần ta và các con,những người thân yêu quanh ta mạnh khỏe...thì ta sẽ có tất cả,chỉ là sớm hay muộn mà thôi......
    Vài lời tâm sự với các em khi lội ngược dòng thời gian...nhớ về quá khứ...một thuở xa xôi ngày nào
     
  12. Mẹ Gấu mập

    Mẹ Gấu mập 0904886064

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    13,090
    Đã được thích:
    2,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    Chúc mừng mẹ nó nhé, bây giờ thì vất va, hy vognj mọt vài năm nữa bé lớn hơn thì đỡ vất vả hơn
    Mnhf cũng đang bầu bí,mấy hôm nữa sinh em bé rồi, cũng phải tự an uỉ mình n thui
     
    nguyenpip thích bài này.
  13. trangpham989

    trangpham989 Mỹ phẩm hàn quốc xách tay

    Tham gia:
    10/6/2012
    Bài viết:
    1,498
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    Mẹ nó giỏi thế :D chúc mừng mẹ nó nhé...Có 2 bé thì sẽ vất vả và tốn kém hơn nhiều nhưng bù lại nhìn lại vô cùng đáng yêu hihi
     
    nguyenpip thích bài này.
  14. xuka_tong

    xuka_tong Hàng xách tay UK

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    Minh cug thich sinh doi, dog con nhieu chau cho vui ma.me no dug lo lag nhieu.e cua chi hag xom minh de sinh doi 2 gai nhug trog con nhan hon 1 dua vi moi 2t thoi nhug bat dua nao dua nay tu xuc an, bat chao nong luon, xuc len xuc xuog cho nguoi r an, chinh mat minh nhin thay nen moi thay dang ne that
     
    nguyenpip thích bài này.
  15. nguyenpip

    nguyenpip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    uh day là c đấy rèn đc con, m cũng đang cố gắng nếu đẻ ra thì cố rèn từ bé thì sau này m mới nhàn chứ chạy theo chúng nó khổ lắm, hi vọng đẻ ra chúng nó khoe mạnh là m cũng mừng lắm.
     
  16. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    chúc chị và 2 em bé mạnh khỏe nha
    sinh đôi vất vả nhưng mà các bé lớn lên cũng nhiều cái vui mà
     
  17. nguyenpip

    nguyenpip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    Chúc mừng mẹ nó nhé, e cũng mong mong chóng chóng chứ mang thai đôi thấy nặng nề lắm hi
     
  18. nguyenpip

    nguyenpip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    Vang e cũng đang khó khăn lắm thời buổi này kiếm tiền khó cái gì cũng đắt lương thì giảm, e cũng hi vọng đẻ con ra vất vả nhưng sau sẽ đc bù đắp, bé nhà c đẻ ra cung ngoan trộm vía e hi vọng sau bé nhà e cũng thế. Cám ơn c nhiều lắm.
     
  19. Nuoi Con

    Nuoi Con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/12/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    càng đông con càng thêm của , bạn không phải buồn đâu
     
    nguyenpip thích bài này.
  20. nguyenpip

    nguyenpip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào mang song thai thì cùng vào chia sẻ cho nhau

    Tớ không buồn đâu, cũng có chút tự hào vì thế là tớ có 3 đứa con mà chỉ đẻ 2 lần nhưng tớ lo nhiều hơn hic cũng vẫn lo lắm
     

Chia sẻ trang này