Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình Mình cũng vậy, trong mắt con cái mình như bà già cau có khó tính. Dù thật lòng rất muốn ôm con vào lòng và nói câu: Mẹ yêu con lắm. Mẹ xin lỗi Nhưng cũng chính cái tôi trong mình trỗi dậy, tức giận lấn át tất cả. Để rồi lúc nhìn con ngủ, mình nhìn lại thấy thật bất công với con. Bài học này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng rồi bận bịu, lo toan làm lu mờ tình cảm. Thế mới biết sống để đơn giản đi thật khó. từ nay sẽ thay đổi, cố gắng thay đổi
Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình Đọc xong bài viết này thấy mình thật ích kỷ trong cuộc sống với mọi người xung quanh, nếu như cái tôi không quá lớn thì những việc đáng tiếc đã không xảy ra. Cảm ơn chủ top đã có một bài viết hay.
Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình Mong có nhiều người đọc được bài viết bổ ích này, tks chủ top. Mạn phép chủ top cho mình đăng trên FB nhé. Đúng là xã hội hiện nay mất đi nhiều phần tốt đẹp, nhân văn cũng chỉ vì nghĩ đến lợi ích cá nhân nhiều quá. Bản thân mình cố gắng làm được như điều 2. 2. Có một cậu bé vào tập việc trong một tiệm sửa xe đạp, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư, cậu bé không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những người đang học việc khác cười nhạo cậu bé đã dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, cậu bé liền được người khách nhận đưa về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao. Hóa ra để thành đạt trong đời thật đơn giản, chỉ cần cố gắng chịu thiệt thòi một chút…
Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình Mỗi câu chuyện là 1 bài học, mình phải rút ra cho bản thân mình !
Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình thật đơn giản, mà đôi khi chúng ta lại không để ý. Cuộc sống là vậy. Có những điều vô cùng nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.
Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình đơn giản như đang giỡn ấy nhỉ, nhưng mà triết lí lại thật hay, tks bác chủ top nhé
Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình Bây giờ thay đổi vẫn kịp mà Chị. Cuộc sống tuân theo luật nhân-quả.Cái gì cũng có cái giá của nó mà.
Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình Từ hôm đấy mình đã thay đổi đc 1 phần nào đó, cứ mỗi lần định mắng con mình lại nghĩ con còn bé mà, lại nghĩ đến câu chuyện mẹ và em bé này
Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình đúng rồi đó chị ah. cái tôi của em cũng lớn lăm chẳng bao giờ chịu thua ai cả,, nhất là chồng yêu của em ấy
Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình Cái tôi bao giờ cũng lớn, nên làm cho nhiều gia đình tan vỡ vì thế, nan giải.
Ðề: Cái tôi ơi, Hãy đơn giản vì chính mình nhiều người cứ đang phức tạp hóa mọi chuyện lên để rồi thất vọng, chán nản, bi thảm. biết là cuộc sốg ko dễ dàng nhưng chỉ cần bản thân mình nghĩ đơn giản hơn thì hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc sống