Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp vậy chồng em còn là ng biêt nghĩ lo cho gđ mình mà. Tốt nhất em nên cùng chồng ngồi nói chuyện rõ ràng với mc em về quan điểm và cáh quản lý tiền của mình và xin phép BMC tạo đk cho em về nhà đẻ vì chưa vướng bận con cái và có thời gian rảnh thăm bố mẹ đẻ vì cũng gần đó. Cứ nói rõ để sau này BMC ko ý kiến thêm gì
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Mẹ chồng thế mà chồng thương là cũng ổn rồi chị ạ. Cố gắng làm sau này tách ra ngoài ở.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Đọc câu đầu tiên, mình tưởng chồng mẹ nó ko tốt nên mẹ nó muốn li dị chồng. Nhưng đọc cả post thì hóa ra chỉ có mỗi mẹ chồng. Vậy thì đơn giản nhất, 2 vợ chồng xin ra ở riêng. Đằng nào mẹ nó cũng đc chồng ủng hộ mà. Ở riêng 1 thời gian xem ntn. Thoải mái, tự do hơn mà cũng đỡ va chạm, mâu thuẫn nữa.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Bạn mình nhiều đứa cũng khóc sưng mắt vì mẹ chồng, ôi chuyện muôn thủa thôi thì đành nhẹ nhàng hóa mọi chuyện để sống.
Ðề: Re: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp em chưa cưới đã ko bị thích rồi, vì nhà mình cách nhà chồng 100km, trong khi đó quê bme chồng cũng cách nhau đến cả 150km chứ. chả hiểu mc kiểu j mà suốt ngày so sánh ngày xưa tao bầu thì thế này thế kia em chỉ biết nói 2 thời rồi mà mẹ
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp mẹ nó ơi, con dâu bầu đi lại khó khăn, cứ suốt ngày nói kiểu khó nge í, chua ngoa cực kì, xong lại bảo mình là: " ngày xưa tao bầu tao pải bê nọ, làm nọ kia,... đến ngày đẻ". Mình potay luôn í, lúc nào nhẹ nhàng thì bảo "ngày xưa các mẹ khổ nên mới hi sinh nhiều cho chúng con sướng chứ". Thế rồi kể lể, bla bla đau hết cả đầu. Mẹ mình ngày xưa bầu thì cũng đâu có sướng đâu. Nhiều lúc cũng bực, ko kìm đc lại bảo sao mẹ lại có kiểu so sánh đấy ạ, con thấy ko hợp lý. Thế thì lại yên
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp cố gắng chị ạ.. r mình cũng ra riêng mà ở chứ chẳng ở cùng cả đời....chịu khó vậy.. công nhận em đọc cũng thấy ức..... chả bù cho bm c em......... vàng em gửi để nguyên si.. dâu mới mà vc em ngủ đến 10h mẹ c em mới gọi dậy.. dậy thì bố nấu cơm r.. bố bảo thôi chị lên nhà để tôi làm cho...... nói thế thôi chứ bố chẳng tức gì.. bố ck em gọi thế quen r...
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp hic dạo mới về ngày nào c cũng dậy 6h30 cbi đồ ăn sáng cho 2vc + đồ ăn trưa cho mình (dù 8ruoi 9h minh mới đi làm). Nhưng được hơn 2 tháng thì bắt đầu bầu bì, nghén ngủ, suốt ngày nôn ọe chả ăn uống j nên mẹ chồng chán, cứ ra vào nói này nọ nhiều lúc bực mình lắm, mà c xd là ở chung rồi, ko ở riêng như e đc đâu
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp công nhận bố mẹ chồng thì không tránh khỏi lúc này lúc kia các mẹ ạ! nhưng được cái mẹ chồng tớ thì nấu ăn giỏi mà bàn làm nhanh lắm nên bà cũng chỉ bảo sau này ra ở riêng phải biết nấu nướng chứ đàn ông về nhà mà không có cơm nó cũng chán! tớ vâng dạ cho nó xong tớ cưới gần 5 năm rồi mà chưa phải nấu bua com nao! độc mẹ đi chợ chuyển bị! bố chồng thì tâm lý hay dọn dẹp nhà cửa lương hưu cụ cũng cao nên cung hay cho tiền hàng thang vo chong to nop khong 2 tr5 cho ong ba! thang nao thieu thi xin ! den nha tớ thoải mái thế mà cũng có lúc xảy ra chuyện nữa là! nhưng tớ thấy cứ vâng dạ ạ thưa cho nó xong! bạn còn may mắn vì có chồng thương và hiểu chuyện! tớ có con bạn thân mõi lần vợ chống nó cãi nhau la chồng và mẹ chồng đứng 1 phía nói nó thôi rồi luôn! đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh! nhưng cố gáng ra được ở riêng là tốt nhất! tuy khó khăn nhưng mình ý thức được mội việc làm việc gì mình thích! An cư mới lập nghiệp được mà!
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Mc bạn thế thì ức chế thật. Mc tớ thì thỉnh thoảng nói năng hơi khó nghe tí thôi nhưng đc cái tốt tính, hay làm nên có j mình cứ nhịn đi cho xong. Còn mc tớ mà như mc b chắc tớ bật lại từ lâu rồi. Thấy mình hiền lại đc thể bắt nạt
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Hiz, nghe chuyện với mẹ chồng mà em hãi quá , không biết sau này sẽ thế nào nữa :-s
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Ui bà mẹ chồng nào chả thế, mc tớ cũng thế nhưng tính đồng bóng nên tớ cũng kệ.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Mình sẽ là mẹ chồng của 2 cô con dâu. Mai này mình sẽ cố gắng chủ động để cho các cô con dâu ở riêng cho thoải mái. Mình ở cùng bố mẹ chồng chẳng qua là vì cái nhà của ông bà sau này sẽ là của mình, và mình chẳng có đủ khả năng để thuê nhà ở riêng. Bố mẹ đẻ mình còn khó hơn cả bố mẹ chồng, vậy mà bm đẻ mắng mình thì không sao, nhưng bm chồng mắng mình 1 câu thôi là mình để bụng. Haizz. Ở cùng bm chồng thì đi làm đến 10h đêm ob vẫn trông con cho, nhưng ở cùng bm đẻ mà đi làm đến 8h tối là đã bị gọi điện chửi rồi. Vậy mà mình vẫn muốn ở riêng, thế là sao nhỉ??????????????
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp chuyện của mẹ nó bình hường, chị gái e đi lấy c còn nhìu chuyện kinh khủng hơn nhìu, khổ lắm, làm e không dám đi lấy c í
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Bạn này chắc mới cưới, thấy ức chế toàn mấy chuyện nho nhỏ Sau này 1 thời gian, bạn sẽ quen, chai cảm xúc và sẽ mặc kệ. Cứ yên tâm, quen rồi lại thấy chả vấn đề gì đâu. Đi lấy chồng sẽ khác mẹ mình, có điều xem mc kiểu gì dễ đối phó hay ko thôi. Tớ thì nhận xét là mc bạn toàn ghê gớm mấy cái vớ vẩn, ko thâm lắm, ví dụ vụ tiền nong là hỏi thẳng, hoặc ko muốn cho con dâu về cũng nói thẳng. Kiểu này dễ đối phó bạn ạ. Nếu chồng bạn ko sợ và quá tin mc, thì hoàn toàn nhờ chồng bạn ra, ví dụ chồng bạn thông báo là bọn con về, bạn cứ xin phép đàng hoàng tử tế khỏi mang tiếng láo, rồi đi. Bà nào ko nói ra mới kinh, kiểu dạng thâm, ngoài mặt vẫn bằng lòng nhưng bên trong ngấm ngầm mới khiếp. Góp ý với bạn tí, với mc kiểu này, bạn đừng dại mà cãi, để chồng bạn nói. Kiểu này bạn mà cãi 1 câu sẽ ăn đủ, kiểu loạn hết nhà cửa lên ấy. Cư xử khéo léo tí, kiểu đi có hỏi, về có chào, kiểu kín kẽ, thì bà có ức cũng ko nói được câu nào, cũng ko thể bảo bạn láo hay sao được. Kiểu thế mới gọi là mình giành quyền chủ động ấy. He he, tớ cũng làm dâu gần 5 năm rồi, có tí kinh nghiệm truyền lại chút chút.