Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Năm nay em Tết mới đây...dự là sẽ mệt, nghĩ đến việc phải đi hết họ hàng nội ngoại từ 2,3 đời mà oải ghê
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! nhận họ vui mà e, còn được mừng tuổi nữa, dù mình lớn tướng rồi
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Mình thì có khác chị em chút chút, tết này mình nằm ổ, lần đầu tiên trong đời ko đc đón tết ở nhà mẹ đẻ
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! làm dâu thì khắc sẽ có cái tết xa mẹ thôi nàng ah! Năm trước tết mình cũng nằm ổ cơ mà vẫn được ở nhà mẹ!
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Hehe, các bà bầu tết sẽ vui lắm vì hay được mọi người hỏi han chúc mừng và vui nhất là hok phải làm việc nhà
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Công nhận. Nghĩ đỡ đc cái khoản lau 5 tầng nhà với ngồi xe máy 60km về quê chồng ngồi rửa vài mâm bát mà thấy thanh thản hẳn. heh
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! thế á,!!!!!!!ước ghì mình đc vậy? bầu đến tháng đẻ vẫn phải về nhà chồng phục vụ,cơm nc và bó mỳ.......... .................mất điện thì chất củi nấu cơm
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! hix, khổ bác thật, được cái nhà chồng em dễ tính, chồng em cũng thoải mái, có bầu có về thì chồng em cũng không bắt em vào bếp, bố mẹ chồng thì kệ, muốn làm gì thì làm.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! hic thế thì vất vả quá, em đang 8 tháng rồi cũng chỉ dọn dẹp nhẹ nhàng, ăn uống xong chồng hoặc mẹ chồng rửa bát chứ e chẳng ngồi đc, tức bụng lắm
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Hêy dà..Tết năm nay phải chi tiêu tiết kiệm rùi các mẹ ạ, để tiền ra tết còn đi đẻ
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Năm hết tết đến lại khởi động topic tâm sự Tết nhé các mẹ.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tết năm nay là Tết đầu tiên ở nhà chồng đây, không biết sẽ thế nào nhỉ
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Các c ak. Tết này em bầu đc 33w mà mà cứ nghĩ em về quê ăn tết lại sợ, sợ là vì say xe. Khổ vậy các c ak. Cứ nghĩ là ở lại HN 2vkck ăn tết, nhưng lại lo mẹ ck buồn. Nhà ck em năm nay có em dâu mới, bme ck lại muốn tết về cả nhà sum vầy. Các chị có mẹo nào mách em đi xe ko say ko ạ.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Quê mn ở đâu ạ? Em thì làm dâu HN, nhà ngoại e ở Quảng Ninh. Giờ em đc 24w rồi, tết thì bố mẹ chồng ko cho về ngoại. 2 vợ chồng đg tính cho e về chơi trc tết tầm chục ngày j đấy, sát tết rồi lên. Mà e cũng đg lo, mấy nữa về thì vào 3 tháng cuối ko biết có đi xe đc ko. Lần trc e về ngoại đi taxi đúng đợt nghén ngẩm nên cũng nôn nao lắm, e mang theo hộp ô mai mơ gừng ngậm thì cũng đỡ hơn mn ạ. Mn thử xem sao
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Quê ck nhà m ở HD, còn quê ngoại ở BG. Giờ là 3 quê rồi. Hồi m 3 tháng đầu cũng nghén về cưới em ck mà nghĩ đi xe sợ đến tận bgio khi lên HN ko giám đi oto mà bắt ck đi xe máy.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Mình nghén 3 tháng đầu kinh khủng luôn, cứ in là out, đi về quê ngoại ở Nam định, đi taxi mà nôn 9 lần, sợ xanh cả mặt, nghĩ lại vẫn sợ đây.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Chị năm nay cũng năm đầu tiên không được ăn Tết ở nhà mình đây, không hiểu cảm giác đêm giao thừa thế nào nhỉ.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tớ cũng năm đầu tiên đây, cơ mà mới sinh bé nên ông bà nội càng háo hức, mình xác định rồi, mùng 3 mới được về nhà ngoại.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Em ăn tết nhà chồng 1 năm rồi, cố thôi chị ạ, chứ chỉ mong mau mau để về ngoại í. Năm nay bầu bí có lý do, em xác định là ko đón giao thừa, đi ngủ cho khỏe luôn mà HD là còn gần í mn, nhà mình về có khi gần gấp đôi đường về HD. Đi ô tô mất tầm 5 tiếng, mà còn chả đi đc xe máy như nhà mn cơ. Nhưng mn là về nhà chồng, còn mình là về nhà mình nên dù sao cũng có động lực hơn xíu
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Nhà chồng chị cũng quý người, ai cũng vui vẻ, mẹ chồng chị chăm lắm, vận tốc làm việc nhanh gấp 3 lần chị... nhưng kiểu gì thì cũng thích ở nhà mẹ mình hơn...