Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng Vừa hum trước kêu ca ngồi văn phòng buồn ngủ, mấy hum nay ra thị trường chút mà mệt bơ phờ, hờ hờ. Mình k hợp là sale lắm thì phải
Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng hihi, bây h chị e văn phòng nào cũng cắp nách 1 nghề tay trái chị ơi
Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng Vì lương văn phòng thấp quá không đủ sống nên phải bon chen cắp náng thêm nghề mà!
Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng làm kinh doanh giờ khó lắm nàng ơi, chị em mình ngồi văn phòng là còn sướng chán đấy
Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng đa phần là thế chị ạ, nhưng trên này cũng có mấy chị lương hơn 10 triệu mà vẫn máu kinh doanh đấy ^^
Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng dân văn phòng lương ít, ngồi nhiều, chưa tiêu tiền đã hết
Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng vậy mới fai thêm nghề tay trái bạn ơi, ở đây nhiều chị em bán hàng lắm ^^
Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng Em phải công nhận nếu cứ đi làm văn phòng, chắc cả đời ko giàu lên đươc Bằng Đại học ở VN thấy bèo bọt dã man.
Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng phi thương bất phú mẹ nó ạ! Những mà em lại chẳng có duyên vs buôn bán mấy...buồn nhắm. Đi xin việc, thậm chí em còn chẳng cần chìa cái bằng đại học ra...nghĩ lại buồn cười. Mình thì làm đúng nghề đàng hoàng mà lương tí teo. Trong khi bạn em đi làm linh tinh, làm sau mình mà lương cứ tăng vèo vèo
Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng tại vì VN mình lắm cử nhân quá mà bạn ơi, fai nhiều thợ thì mới cân bằng đc
Ðề: Làm quen với các ba mẹ là dân văn phòng Chúc ngày mới tốt lành, ngày cuối tuần làm việc của dân văn phòng