Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mẹ nó có nhà tài trợ là tốt quá rùi còn gì. chồng tó cũng bảo 2015 đẻ nhưng mà ngại quá ^_^
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ) vụ tài trợ này là dài hơi đấy nàng ạ! Nhà t 2 ku đi học là mất toi lương của 1 người rùi. Mà nếu thuê ng thì cũng mất tầm ấy nên cho con đi học cho có bạn có bè. T cũng đang tính năm sau ku em đủ tuổi là xin cho 2 anh e vào trường công cho đỡ tốn kém đây . Hồi trước là bị nhỡ nên mới đẻ luôn chứ để chuẩn bị trước thì chắc bgio cũng chưa dám sinh đâu
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) nhà mình thì cô chị cho học trường công còn ku con thì đang gửi ông bà nội trông giúp...
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tình hình là 2015 lại đông vui rồi. E cũng đang tính 2015 có thêm bé nữa nè
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tình hình là 2015 lại đông vui rồi. Em cũng đang tính 2015 sẽ có thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Hihi.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) công nhận 2 đứa vất lắm các mẹ ah. đi làm thì thôi chứ về nhà cứ quay như chong chóng ấy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hihi.day la e moi lap muu thui chu chua chinh thuc xin dc nha tai tro lon o nha e.nha e lai khac nha me ha huong nha e thi ck nghe vu sinh be nua cung camerun lam.tai chua du dk ma sinh be nua se vat lam.ma me ck e bao k de 2015 thi tuoi 2 vc e me di xem lai fai de 2017 moi de dc.ma nhu the lau qua me ck e so de lau e ngai de ma ba cung mong co thang chong gay nua a.@@ mieng ba thi bao k qtrong zai gai deu dc de not cho xong nghia vu di nhung e biet ba mong chau trai lam tai ba bao di den chua xem boi dau ba cung xin cho vc e co con trai ma.@@..tet nam nay chac e fai xin ong cau e tai tro vu nay qua.nha e ong cau e la kha nhat ma.hoi xua cau e con tai tro nguyen 1 nam an hoc dua e con nha di.hix hix
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) em chào các mẹ. chào các bé rồng vàng nhé ^^ có mẹ nào có nhu cầu tổ chức tiệc sinh nhật cho các con theo chủ đề riêng đẹp - độc - ý nghĩa thì pm e nhé. bên e chuyên tổ chức và cung cấp các sản phẩm để phục vụ trang trí tiệc sinh nhật cho con yêu. các mẹ qua fanpage em tham khảo mẫu nhé
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Chúc mừng các mẹ nhé. Chúc các bé mạnh khỏe và vui vẻ thêm tiếng cười trong gia đình
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trộm mụ,Zai nhà em sinh 14/6/2012 mới nặng 12kg,lười ăn kinh khủng chị ơi. E rất vui làm quen và hi vọng đc chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con ạ. Àh nhân tiện em cũng mời các mẹ ghé qua top em xem ủng hộ mẹ con em nhé....
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic hic bé nhà em giờ 20 th mà mới có gần 11kg ah,....... nó ăn cũng ko đến nỗi nào mà 2 tháng nay cứ ko tăng , đứng yên vậy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Giai đoạn này bé chậm tăng cân rùi. Bé nhà mẹ nó cân nặng vậy là bình thường, mẹ nó cũng không cần lo quá. Con cứ khỏe mạnh, chịu chơi là được rùi. Bé nhà em 15 tháng, mà 2 tháng nay rồi cũng chẳng tăng, chỉ thấy giảm thôi.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Không biết đã có bạn Rồng nào được mẹ cho đi học chưa? Mình đang định ra tết gửi con đi trẻ cho vỡ vạc ra mà thấy đợt này ốm liên miên. Với lại cũng chưa tìm được nhà trẻ nào thích hợp với tiêu chí "ngon,bổ,rẻ" nữa. Thấy báo liên tục đưa các vụ bạo hành trẻ mà hãi. Haizzz.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhà mn thích nhỉ, còn có ng tài trợ. Nhà t chắc thế là xg nghĩa vụ rồi . Có ng tài trợ thì cũng muốn có đứa con gái nh chẳng tìm thấy ai nên đành chịu vậy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hik. Rồng con nhà mẹ nó được bao nhiêu tháng rồi? Em cũng định ra tết cho bé nhà e đi nhà trẻ, vì không có người trông. Lo ghê gớm mẹ nó ạ. Giờ tìm được nhà trẻ tốt như mò kim đáy biển ấy.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tặng các mẹ mẫu chuyện cười kinh điển về tệ quan liêu tắc trách trong ngành Y. Chúc các mẹ mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc! Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào nên bị viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá.… Đến nơi ông bác sĩ trực bảo: – Nó nàm thao ? (nó làm sao ?) - Dạ … nôn ra máu bác sĩ ạ. Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh:…”Lôn ra máu…”Rồi ông nói ráo hoảnh: - Đưa ngay lên Huyện, trường hợp lày lặng lắm. Đến huyện bác sĩ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu: - Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, “lôn” là cái khỉ gì mà lại ra máu? Rồi quát: - Đưa người nhà lên Tỉnh ngay (sau khi ông cẩn thận thêm vào một dấu huyền to đùng). Đến tỉnh, bác sĩ trực chửi tục: - Cái bọn thất học, dùng từ bố láo, tập huấn mãi mà không biết gọi một từ “âm hộ” cho đàng hoàng. Rồi quát : – Y tá đâu, sắp đẻ rồi, người này đang bị băng huyết này… Xe băng ca chạy rầm rầm quýnh quáng, không ai nhìn bệnh nhân, cô y tá đẩy xe vào phòng cấp cứu thò tay khám giữa hai chân “sản phụ” rồi hét lên: - Đẻ ngược rồi, em đã túm được một chân đứa bé…