[h=1]Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt[/h] [h=2]Trên mạng xã hội đang chia sẻ bức thư của cậu bé lớp 1 mồ côi gửi ông già Noel mong muốn được gặp bố và cả nhà được đi chơi khiến dân mạng rơi nước mắt.[/h] Những dòng chữ nghệch ngoạc chưa ngay ngắn nhưng chan chứa tình cảm của cậu bé khiến người đọc xúc động nghẹn ngào. Cậu bé vẫn tin lời mẹ khi mẹ nói bố đang làm việc tại thiên đường, nơi có ông già Noel và cậu xin ông già Noel cho phép bố nghỉ làm để về đưa cậu đi xem thú. Cậu bé cũng khoe rằng mình đã đạt được học sinh giỏi và còn làm lớp trưởng. Cậu bé cũng muốn xin cho mẹ nghỉ quét rác vào đêm Noel để cả gia đình được đi chơi cùng nhau. Cuối thư cậu bé cảm ơn và hứa tặng ông già Noel một viên bi ba màu của cậu. Nội dung bức thư đầy tình cảm này: "Gửi ông già Noel Cháu là Vũ Hoàng Tuấn Kiệt, lớp 1B. Mẹ nói bố đang đi làm ở thiên đường, ở chỗ của ông già Noel. Cháu đạt học sinh giỏi, cháu làm lớp trưởng. Cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đưa cháu đi coi thú. Cả mẹ cũng được nghỉ không phải đi quét rác để đi chơi với cháu. Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu tặng ông viên bi ba màu của cháu ạ" Sự ngây ngô và những tình cảm của cậu bé Tuấn Kiệt dành cho cha mẹ được thể hiện trong bức thư khiến dân mạng rất xúc động. "Hạnh phúc và sự ấm áp hiện diện ngay bên cạnh mình, đó là gia đình. Đôi khi mải mê với những thứ khác cuốn hút hơn ta quên đi nơi ta đáng ra phải tìm về này. Gia đình là số 1,là tất cả. Cảm ơn bức thư của em đã khiến mọi người nhận ra điều đó", một dân mạng bình luận. nguồn:Soha
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt trẻ con thật hồn nhiên...........................
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt các bố mẹ ơi, đừng để tiền bạc hay những nỗi lo khác khiến bố mẹ bận bịu đến quên con cái nhé, các con cần bố mẹ lắm lắm trong những ngày lễ như thế này
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt Có biết bao nhiêu bé cũng như vậy, ở điều kiện hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi rất nhiều, mong sao các bé luôn khỏe, may mắn trong cuộc sống
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt Cậu bé đáng thương, trẻ con suy nghĩ ngây thơ như thiên thần vậy
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt Đọc bức thư này mới thấy giật mình là đã lâu rồi vì bố mẹ bận bịu với cơm áo gạo tiền mà con không được đi chơi đâu cả. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, về quê, hết. Hi vọng sắp tới cuộc sống dễ chịu hơn, bố mẹ có nhiều thời gian hơn cho các con.
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt e cũng đọc cái này trên face mà rơi nc mắt nghĩ mik vẫn còn hp lắm
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt trẻ con vô tư hồn nhiên ngây thơ trong sáng là vậy đấy.đọc xong mà mắt m cay xè .chúc cho những người còn cha hãy trân trọng yêu thương cha mình thật nhiều. những người không may mắn khi cha không còn nữa thì luôn giữ những hình ảnh đẹp về cha mình,hãy nghĩ cha đang dõi theo từng bước đi của các bạn
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt Mỗi một ngày qua đi, con lại mong cha thêm khỏe mạnh để là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Mỗi một ngày qua đi con lại ước ao mình có thể ngoan hơn, trưởng thành hơn và bớt buồn hơn để cha không phải lo lắng. Và mỗi ngày qua đi con lại hy vọng con có thể chăm sóc cho cha mẹ những ngày sắp tới.
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên và trong sáng, đọc mà nước mắt cứ rưng rưng, chỉ mong sẽ có nhiều hơn nữa những phần quà giúp đỡ của các nhà hảo tâm để trẻ em nghèo có được cái tết thật ấm áp
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt thương con quá,trẻ con lúc nào cũng chân thật nhất, hay lắng nghe nhũng gì con nói nhé, mình thấy có lỗi với con mình quá lúc nào cũng chăm chăm vào công việc, ít quan tâm con
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt Vâng chỉ có những suy nghĩ hồn nhiên của các con mới có thể thức tỉnh đc nhiều bậc phụ huynh
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt đôi khi cứ mải mê kiếm tiền mà quên mất giá trị bên cạnh mình thật to lớm, thương bé quá...
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt Đọc bài này mà rơi nước mắt. cháu Tuấn Kiệt ngây thơ và hồn nhiên quá. Sự thiệt thòi tình yêu thương của cha đối với cháu làm người ta phải suy nghĩ và trăn trở nhiều.
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt Thank chủ thớt đã chia sẻ...............
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt th][ng ghê những mảnh đời bất hanhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt Nhiều lúc mỏi mệt, cũng có những suy nghĩ muốn mình mãi mãi là trẻ con, vô tư, trong sáng, hồn nhiên, ko phải lo lắng quá nhiều thứ như bây giờ. Có mẹ nào đã từng suy nghĩ giống em không ạ?
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt Cảm động quá. toàn những lời hồn nhiên. những ngày lễ các mẹ nên dành nhiều thời gian cho con của mình hơn để các bé đỡ tủi thân
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt Ngây thơ và trong sáng làm người lớn phải bật khóc!
Ðề: Thư cậu bé mồ côi cha gửi ông già Noel khiến nhiều người rơi nước mắt thương bé nó quá! hjx mong bé sẽ hạnh phúc và luôn luôn mỉm cười nhé