Em học Du lịch nhưng vì e thấy nghành đó không phù hợp với mình nên em đã quyết định thi lại( mặc dù mọi người bảo e rất hợp với nghàn đó, nhưng trong thâm tâm của e tự thấy mình không phù hợp với ngành đó chút nào), mặc mọi người can ngăn nhưng e vẫn quyết định bảo lưu và thi lại( e lại trượt lần 2). Hiện giờ e vẫn trong quá trình bảo lưu và đang đi làm( cong việc của e không có gì nặng nhọc vì là công việc bên văn phòng). Mặc dù về máy tính e vẫn chưa thành thạo nhiều nhưng e vẫn được nhận vào làm vì e có người quen. Nhưng thực sự e thấy rất chán và buồn, vì vốn dĩ tính cách của e là không thích nhờ vã ai bất cứ cái gì và lại càng không muốn bị người khác nghĩ này nghĩ nọ. ( Ngay từ lúc đầu e nhận làm việc cho người quen nhưng e cũng không ngờ mọi viẹc lại phức tạp như thế). Mặc dù e vẫn rất cố gắng nhưng dường như mọi cố gắng của e không được ai công nhận và e có một cảm giác như là bị khinh thường, có những lúc e muốn nghĩ làm và tự đi tìm việc khác nhưng e nghĩ tới trách nhiệm công việc và e cũng khong thể bỏ việc trong lúc công ty gặp khó khăn. Bây giờ e vẫn chưa đi học và giờ e đang băn khoăn về 1 vấn đề đó là" nên đi học tiếp hay là đi học tiếng( nhật hoặc trung) và học thêm tín chỉ tin học" Nhưng e vẫn cảm thấy bất an. Nếu e đi học tiếng thì đầu năm e sẽ nghỉ việc ở chỗ e làm và tìm công việc liên quan đến tiếng( vd như làm ở các quán ăn, nhà hàng, gvn cho người nước ngoài...) để e có thể hỗ trợ về phần giao tiếp. Nhưng liệu sau này ra e không có bằng như các bạn mà chỉ có bằng tín chỉ về tiếng và tin học thì liệu việc làm của e có suôn sẻ hơn không? Các mẹ cho e xin ý kiến với ạ! và nếu e đi học tiếng thì e nên đi học tiếng trung hay tiếng nhật( ở trường e đã được học sơ qua về tiếng trung rồi). (u)(u)(u)
Ðề: Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi với Ạ Vừa đi học tiếp lấy bằng vừa học tiếng Nhật đi em, nếu em yêu thích công việc này. Em chị học Du lịch này, thấy mấy bạn học Trung đi phiên dịch cho Trung quốc nản lắm, làm kiệt sức mà có khi k đc trả lg. Có bạn nó học tiếng Nhật làm cho nhà hàng Nhật lại ngon. Còn nó thì học tiếng Anh, giờ bỏ du lịch vì có con mọn rồi.
Ðề: Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi với Ạ Đừng băn khoăn nhiều quá em ah. E thử nghĩ xem mình thích cái gì nhất? Và muốn làm cái gì? Nếu em làm thứ em thích và đam mê thì sẽ dành nhiều nhiệt huyết cho nó và chắc chắn sẽ thành công. Hãy đặt mục tiêu cho mình theo từng giai đoạn. Trước mắt là tập trung học để giỏi tiếng, lấy được bằng, sau đó vun đúc dần các kiến thức về lĩnh vực mình yêu thích và khi chín muồi thì hành động thôi. Chúc em tìm được hướng đi cho mình và thành công nhé!
Ðề: Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi với Ạ Chị không học du lịch mà cuối cùng chị đang làm tại văn phòng tour du lịch em ak, Chị nghĩ em nên học lấy cái = đại học. Học xong, có thể xin làm việc khác, đâu cần làm du lịch? Cứ học đi rồi đam mê mới đến? Du lịch đâu phải là cứ đi. Chị làm văn phòng, bán tour nè, báo giá phòng ks, tour, đặt dịch vụ du lịch thôi em ak. Có đoàn thì mình đi theo kiểm soát đoàn, có hdv rồi vì mình làm điều hành tour mà Chị nghĩ em nên đi học đi, đừng nên đắn đo nữa em ak. Có kiến thức rồi đi làm, vừa trường lớp vừa trường đời, chứ mới hết c3 đã đi làm, kiến thức chưa vững đc. Chúc em lựa chọn sáng suốt.
Ðề: Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi với Ạ hic hic. về cơ bản là mình thấy bạn chưa biết mình đam mê cái gì. Mình thích cái gì. Mình hiểu tâm trạng của bạn. vì mình cũng như bạn. Bây giờ bạn hãy suy nghĩ xem mình thích gì? Mình hứng thú với công việc gì? có như vậy thì bạn mới biết bạn nên làm gì. Nhưng mình nghĩ tốt nhất là bạn nên vừa học vừa làm. Trong đó học vẫn là chính yếu vì có như thế thì bạn mới có nhiều kiến thức thực tế. Chúc bạn thành công
Ðề: Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi với Ạ Chị ơi! nhưng mà nếu tiếp tục học để láy bằng thì e ko có nhiều thời gian để học tiếng. Vì hoàn cảnh gđ e phải đi làm thêm nữa c ạ. Hiện tại bây giờ là a trai e đang nuôi e. Nhưng e thật sự ko muốn để A e mãi vất vả vì a trai phải lo cho mẹ e nữa... nếu vừa học tiếng vừa học để lấy bằng thì e ko đi làm thêm được mà còn tốn rất nhiều tiền nữa e ko muốn mình là áp lực của a e. Mặc dù e biết a trai e rất thương e và nếu e qdinh ntn thì a cũng sẽ ủng hộ e
Ðề: Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi với Ạ dạ... e cảm ơn chị nhiều ạ. Thực sự tới tận bay giờ e vẫn thấy rất mông lung c ạ. Còn về công việc hiện tại e đang làm thì e thấy ko hợp với tính cách của e chút nào( dường như nó làm e trầm hẳn lên c ạ, từ một cô bé hay cười hồn nhiên trỏ thành 1 người ít nói, ít cười). Nếu vừa láy được bằng vừa học được giỏi tiếng thì mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. E chỉ được chọn 1 trong 2 thôi ạ. Có những lúc e suy nghĩ, e sẽ đi học tiếng rồi tới lúc ổn rồi e sẽ đi học lại và lấy bằng( tất nhiên e phải thi tiếp 1 làn nữa hoặc học tại chức). Giờ e cũng ko biết mình phải làm thế nào nữa
Ðề: Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi với Ạ E cảm ơn c ạ. Nhưng e thấy giờ ra trường dù có bằng đh loại khá giỏi thì xin việc cũng khó... hoặc là làm trái ngành... e cũng đi làm thêm nên cũng quen rất nhiều c học đh từ những trường danh tiếng ra mà cũng ko xin được việc. E cũng thấy lo c ạ.