Suy nghĩ về những bác sĩ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tinacuame, 11/12/2013.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. methuongbilam

    methuongbilam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Hihi,bác sĩ mà đọc dược suy nghĩ của mẹ này chắc mỉm cười suốt.Mình thì thấy bác sĩ dễ thương
    chỉ ngại y tá thôi à.
     
    Đang tải...


  2. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Mình biết 1 bs của bv FV ngày thì làm ở bv, chiều về ghé quán cơm chay từ thiện để phụ gọt, cắt rau củ giúp cho quán.cuộc sống đời thường của bs thật giản dị.
     
  3. metum

    metum Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Bạn giống mình, mình sợ mấy bà y tá, nhiều khi mình mà làm gì mấy bả hơi khó chịu tí, là lát thế nào cũng có chuyện, ví dụ như chích thuốc thì đâu cho thật đau, hoặc phát thuốc thì với thái độ ko được ôn hòa... nói chung vô bệnh viện nhiều khi ko dè chừng bác sĩ mà lại sợ y tá và điều dưỡng.
     
  4. pearlmouse

    pearlmouse Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Y tá thì có nhiều người cũng tốt lắm mà ! Vì các bác sĩ và y tá thường xuyên bị áp lực nên có thái độ hơi cộc cằn 1 tí. Mình nghĩ rằng nên thông cảm cho họ !
     
  5. hacci

    hacci Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Mặc dù cũng biết y bác sĩ thường xuyên bị áp lực nên đôi khi hơi cọc nhưng bệnh nhân cũng bị áp lực bệnh tật lắm chứ, sao mn ko thông cảm cho nhau cùng thoải mái nhỉ ;))
     
  6. bagiathoidai

    bagiathoidai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Mọi ng có thái độ bình thường thôi có gì đâu mà sợ nhỉ? Mình đi khám còn hay đùa và hay nhiều chuyện với bác sĩ nữa cơ, t hấy chẳng có gì đáng sợ cả.
     
  7. nhung huou

    nhung huou Guest

    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    bác sĩ bây giờ mình thấy chảnh chảnh làm sao ak ? giống như là không cần bệnh nhân. nói chuyện thì trả lời trống không cho qua chuyện, không thèm nhìn mặt bệnh nhân mà nói chuyện nữa
     
  8. thuylinht5m

    thuylinht5m Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/12/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    cũng tuỳ à, đôi khi bác sĩ lớn tuổi họ khám nhiều bệnh nhân, làm nhiều h liên tục thì họ cũng hay khó chịu vậy thui, mình cũng nên thông cảm cho họ miễn sao họ khám kỹ tốt cho mình là đc rồi
     
  9. tinacuame

    tinacuame Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    hihi, chỉ 1 vài người như thế thôi, chứ như vị bác sĩ trong bài viết này nè rất tốt đó các chị

    Chúng tôi gặp ngay một chị bác sĩ ở cổng bệnh viện, chị ấy đang dắt xe ra về, có lẽ chị đã hết giờ trực. Như vớ được vàng, tôi hỏi chị rối rít, đưa bạn tôi vào phòng nào? Khoa nào? Thủ tục như thế nào?… Thấy chúng tôi có vẻ lo lắng và cuống, chị dắt xe quay vào và dẫn chúng tôi vào phòng cấp cứu. Sau đó, tôi quay ra cùng chị làm thủ tục đóng viện phí để xét nghiệm máu cho bạn tôi, vì bạn tôi nghi bị sốt xuất huyết. Tôi cứ vần vò tờ thu phí, rồi đến vạt áo, chị ấy mới hỏi làm sao? Tôi cũng chẳng biết mở lời thế nào, nhưng chị đã rút ví ra và trả tiền hộ tôi 693.000 VNĐ, có lẽ đó là con số không hề nhỏ với ai đó, nhưng với sinh viên như chúng tôi điều đó là quý giá và là tài sản lớn. Số tiền chị đóng đó là tiền mồ hôi công sức của chị khi đi làm, trực đêm hôm với bệnh nhân. Tôi được chị dẫn qua các dãy nhà làm rất nhanh thủ tục cho bạn. Vì hết ca nên chị không trực tiếp khám mà chỉ dẫn dắt chúng tôi, bác sĩ khám cho bạn tôi còn ngỡ chúng tôi là người nhà của chị nữa. Tôi đưa thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân để chị cầm làm tin, nhưng chị không cầm và dặn dò chúng tôi ở lại chăm sóc bạn tốt. Nhận được sự giúp đỡ từ chị và sự tân tâm, nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ mà bạn tôi đã vượt qua được cơn nguy kịch. Và từ đó, bọn sinh viên chúng tôi rất trân trọng những người làm nghề Y, đặc biệt là tấm lòng thật cao cả của chị bác sĩ đêm đó.
     
  10. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Em thỉnh thoảng cũng đi bệnh viện. Cũng có người nọ người kia, nhưng về cơ bản đều thấy họ khá nhiệt tình, tư vấn và hỏi gì cũng trả lời khá ổn.
    Chỉ duy có lần đi khám dị ứng tại Bạch Mai, bác sỹ khám hơi sơ sài, hỏi vài câu rồi cho thuốc, mà toàn thuốc kiểu như thuốc bổ ấy.
    Chị em học Y trong đó, bảo khám thế thì bằng chị khám.
    Em muốn làm xét nghiệm để xem em dị ứng cái gì nhưng ko đc.
    Còn các chỗ khác, đi khám cũng khá dễ chịu, mỗi khâu chờ là lâu thôi ah, có lúc chờ chán quá đến buồn ngủ ah.
     
  11. Muingogai

    Muingogai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Tùy người à mẹ nó ơi ! Chứ gặp mấy vị bác sĩ già và khó tính thì còn lâu mới có thể cười đùa và "tám" chuyện. Nhìn mặt họ nghiêm lắm. Mình cũng đã từng gặp rồi !:(
     
  12. bagiathoidai

    bagiathoidai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Gặp mí ng này chắc kính lão đắc thọ nhỉ? Nhưng mình nghĩ cv căng thẳng, hài hước vui tí sẽ bớt xì chét.
     
  13. Cờ Thông Minh

    Cờ Thông Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    1,794
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    103
    Nếu ai cũng được như vậy thì tốt quá, ngày 27-2 hàng năm sẽ đầy ý nghĩa. Tuy nhiên thực tế hiện nay không hoàn toàn như vậy. Mình đã từng đưa người thân vào viện nhiều lần mình biết. Có nhiều bác sĩ khi người nhà bệnh nhân ra hỏi tình hình thì chỉ nói qua loa, không nhiệt tình. Có những bác sĩ thì thậm chí nhiệt tính theo kiểu gọi người nhà vào phòng riêng dọa là bệnh nặng thế này thế kia mặc dù tình trạng cũng chỉ bình thường, mục đích là để "phong bì". Sau khi có phong bì rồi thì thái độ khác hẳn, tuy nhiên một thời gian không thấy người nhà vào "hỏi thăm" là thái độ lại khác. Đến lúc bệnh nhân xuất viện (mặc dù chưa khỏi hẳn) thì họ coi như hết trách nhiệm, không tư vấn là về nhà thì nên thế này, thế kia, uông thuốc gì và từ chối cho số điện thoại. Thế đấy. Tuy nhiên cũng không phải là không có những bác sĩ thực thụ, những người có y đức. Khi mình đến đưa phong bì thì họ từ chối hẳn, và đã từng nói chuyện với vị bác sĩ này. Ông ý nói, với ông ý việc nhận phong bì của bệnh nhân ông ý cảm thấy lương tâm không yên, và cũng chẳng vì phong bì mà giàu lên được. Ông ý còn nói vói mình là nhiều người quen của ông ý còn bảo ông ý hâm,nhưng người bác sĩ chân chính là thế
    Mong sao nghành y có nhiều bác sĩ có tâm, và đây là nghề rất cao quý. Cần xem trọng việc giáo dục y đức cho sinh viên trường y, những bác sĩ tương lai
     
  14. traumupmip

    traumupmip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Cũng tùy bác sĩ thôi, ko phải ai cũng vậy đâu bạn, mình thấy nhiều bs nhiệt tình lắm đó, bạn xem có thư góp ý ko thì góp ý với bv, để tránh làm ảnh hưởng đến các bs khác
     
  15. chichchoebong2011

    chichchoebong2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Mình cũng gặp nhìu trường hợp bác sĩ như vị bác sĩ kia. Bạn mình lúc nhập viện cấp cứu người nhà lóng nga lóng ko ko biết phải làm thế nào. CŨng nghe nói bỏ phong bì bác sĩ khám nhanh, người nhà cũng đưa phong bì nhưng bác sĩ trực hôm ấy lại gạt đi, bảo đây là trách nhiệm của họ, người nhà mau cất vào đi, ko được làm như thế nữa. Thế mới thấy đâu phải ai cũng xấu
     
  16. metum

    metum Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    đúng rồi, không phải ông bác sĩ nào cũng chảnh đâu, hihi, trước mắt mình có người bác sĩ cũng rất dễ thương đó... thằng bạn mình nè...hihi
     
  17. xuongrong

    xuongrong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Có người quen làm bác sĩ cũng tiện lắm nhỉ, lâu lâu có gì call 1 cú là xong, anh mình có bạn làm ở bv, lúc vợ anh có bầu bị khó sinh, nhờ có anh bác sĩ này mà nhà mình cũng yên tâm lắm.
     
  18. chichchoebong2011

    chichchoebong2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    hihi trước giờ mình chỉ thấy toàn mấy đại gia lắm tiền cuả, hoa hậu, diễn viên ngôi sao hay hot boy, hot girl... mới chảnh thôi chứ, chưa thấy bác sĩ nào chảnh cả :p, khó chịu thì có thấy rồi
     
  19. metum

    metum Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    hihi... đôi khi có những ông/ bà bác sĩ còn trẻ, suy nghĩ chưa thông nên mới có tính chảnh vậy thôi, chứ đa số đều thương yêu người bệnh hết, phải có tấm lòng thì mới làm được những chuyện phi thường.
     
  20. Mecunna

    Mecunna Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Suy nghĩ về những bác sĩ

    Tùy người thôi mẹ nó à ! Lâu lâu mình cũng gặp 1 số ông bác sĩ nói chuyện cũng thấy ghét lắm ! Cứ như là mình cần đến họ vậy. Nhưng mà chúng ta cần họ thiệt mà hihi. Nhưng họ không có ý gì và họ cũng nhiệt tình lắm nữa !
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này