Hic, các mẹ làm em thèm món Hà Nội quá, thôi thì giúp vui mấy món em đang thèm vậy 1- chè Thái- quán nhỏ nhỏ mặt đường Đội Cấn, khúc gần Ngã ba Giang Văn Minh cắt sang Đội Cấn 2- miến lươn Chân Cầm 3- Bún Ngan chỗ Bát Sứ cắt Hàng Gà 4- Bún riêu Hàng Da (góc phố Hàng Da- Nhà Trung) Em thèm ăn Xôi chè quá (xôi vò với chè đỗ đen), đợt tết ra HN mà tìm khắp nơi ko thấy, có mẹ nào biết chỉ em với
Vẫn bán mà bạn ơi, ngay góc Hàng Bột-Phan Phù Tiên đó, nhưng đúng là hơi khó thấy vì biển quán treo cao quá, bạn xem bản đồ trong web này sẽ tìm được liền à: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=94646 Mời bạn ghé lại nhé, sẽ có nước trái cây cho bạn bõ công đi tìm
Bánh mỳ sốt vang ăn ở đầu chỗ cửa Nam cắt Hàng bông (chắc ngõ Đình Ngang thì phải), ở đó còn có sữa đậu nành khá ngon chị ah, giá lại bình dân nữa
e xin giới thiệu thêm 1 địa chỉ ốc luộc nữa cho cả nhà,đó là quán ốc luộc ở phố trung liệt.quán nằm ở gần ngã rẽ sang phố thái thịnh,mọi người đến ăn và cảm nhận nha.e đảm bảo là ngon
Em cũng xin góp vui vài địa chỉ : 1.Ngao hấp(nước ngao ngon khỏi nói), ốc xào me, ốc xào dừa, ốc rang muối.....rất ngon, bổ, rẻ ở đừong Hoàng Ngọc Phách.Đặc biêt bánh bao chiên chấm nươc sốt ở đây rất ngon 1k/cai 2.Bún bò Nam Bộ 67Hang Điếu ngon nhưng đắt 30k/bat.Gần đây em hay ăn ở Trần Quốc Toản ngon chả kém j HÀng Điếu mà rẻ.20k/bat 3.Tât cả các hàng nộm nổi tiếng em đã ăn rùi nhưng em kết nhất là nộm Hàng Buồm.Có nem rán và món cổ gà quay ngon chưa từng thấy. 4.Mẹ nào thích ăn bánh bột lọc thì qua khu A5 THành Công nhé.Ngon, thơm, to,nhiều nhân mà có 2k/chiếc. Hehe!!!hum nay em post thế đã khi nào nhớ ra em post tiếp.À tranh thủ mời các mẹ ghé thăm link dưới chữ kí của em nhé!!Em chuyên bán các loại dầu tên tuổi nhất hiện nay với giá chiết khấu cao nhất!!!Mẹ nào có nhu cầu thì cứ pm sdt cho em.
Em bổ sung thêm tí nhé. - Lẩu cá kèo ở đường Đê La Thành.Em ko nhớ địa chỉ nhưng nó ở trong sân của CTY XD CTrình GT gì gì đấy,gần BV Nhi ấy ạ. Ở đó có lẩu cá kèo tươi (rau thì từ miền Tây mang ra ),gà chiên nước mắm,món cuốn,....Nói chung là ăn thấy ok lắm À tên quán là quán cu Bin hay cu Bi gì đấy - Các món lươn Nghệ An ở Nghi Tàm,qua ngay đấu ấy ạ.
em thấy quán này ko ngon,thấy mọi người khen,cộng thêm đi qua thấy đông khách nên em cũng bon chen vào,hic.Đồ ăn nguội ngắt,lươn mà chẳng thấy nóng sốt gì cả,hôm đó em gọi mấy món xào và nướng.Món nướng thịt còn đỏ đỏ chưa chín kỹ. Thêm nữa là hôm đó 2 vc em đi cùng thằng con giai,đang ăn thì cháu đòi đi WC vì thế em được mục sở thị bếp ăn của nhà hàng,ôi trời ơi bẩn kinh khủng ko chấp nhận được.Khuyến cáo ko nên vào.Ai ko tin thì đi vào bên trong sẽ rõ. Hôm qua em thử ăn hải sản ở phố Hàng Lược,chẳng nhớ rõ địa chỉ 15 hay 30,đối diện với quán bánh ngọt HK ý.Thấy mọi người khen nên cũng bon chen.Cảm nhận của em là đắt. 25k/bát ngao nửa kg lèo tèo vài con 48k/bát sò nướng nửa kg. ghẹ 430k/kg.hic Em hay ăn ở trấn vũ,quán này nằm đối diện với vườn hoa. ghẹ hơn 300k,sò nướng và ngao cũng rẻ hơn.Phục vụ cũng chu đáo hơn.ko phải dắt xe gửi,trong khi ở hàng Lược thấy em loay hoay kéo mãi cái xe ra mà chủ quán cũng làm ngơ ko bít.hic.Ở Trấn vũ thỉnh thoảng còn bắt gặp danh hài Vân Dung nữa nhá
dạ quán Oanh ốc ở trong ngõ còn quán e hay ăn ngay mặt đường ạ,nếu đi từ đường Thái hà thì ở cuối phố Trung liệt còn sis nào đi đường Thái thịnh thi ngay bên tay trái ạ,quán hơi nhỏ nhưng ăn ngon va bác phụ vụ rất vui tính
Phải thử ngay mới được. Chị suốt ngày nạp mạng cho Oanh ốc, hihi. Quán này ngoài ốc có còn gì nữa không em, ngao sò, ghẹ chẳng hạn ?
hic.em lại ko biết quán này.ngày trước thì toàn ăn ốc ở phan huy chú.bây giờ bác ý chuyển đi đâu ko biết