Con bạn cũng khá thân từ hồi sinh viên của em đang kẹt tiền, do chồng nó làm ăn bị nợ nần. Chỗ em làm thì cho vay tín chấp, tối đa vay khoảng được 50 triệu. Em không có nhu cầu vay đâu ạ vì em độc thân, ở chung với ba mẹ. Nó năn nỉ em vay giùm (đứng tên em), nó sẽ đưa thẻ ATM lương cho em giữ, cam kết trả đủ hàng tháng. Trước em cũng vay cho nó 1 lần rồi nhưng khoản tiền đó ít nên cũng chẳng lăn tăn gì. Có tháng nó trả đúng ngày, có tháng cũng trễ mấy ngày, em phải choàng và nhắc thì nó cũng chuyển tiền cho em. Em cũng muốn giúp nó vì nghe hoàn cảnh thê thảm quá nhưng số tiền lớn nên cũng lo. Khi hai đứa còn đi học thì nó cũng vài lần vay tiền em, khoảng mấy trăm và thường quên trả, sau đó em hỏi lại thì nó hẹn, trả cho em được 1 lần 200k gì đó thôi, sau đó thì bảo là trả cho em hết rồi. Em không ghi sổ, tính lại hay quên nên cũng chẳng đòi nữa. Lần này không giúp thì em cứ thấy không yên mà giúp thì 50 triệu lận. Các mẹ nhiều kinh nghiệm cho em lời khuyên ạ! Em cảm ơn các mẹ nhiều.
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! Mình nghĩ là k nên giúp những trường hợp như thế này. Những khoản nhỏ đã mãi k trả rồi. Vấn đề tiền nong là vấn đề tế nhị bạn ah. Từ chỗi bây giờ là tốt nhất. Sau này còn nhiều chuỵen phát sinh nữa. Nếu là ng thân thì k sao nhưng bạn này k có thái độ hợp tác ngay từ ngày trc roi. Mình làm tín dụng chứng kiến nhiều cảnh thế này rồi
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! Thực ra bên mình cũng có nhiều trường hợp khách hàng đứng tên vay hộ người nhà, bạn bè tuy nhiên phải thật sự tin tưởng, tuy nhiên mình khuyên bạn vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, còn nếu không cho mình sđt của bạn đó, mình sẽ tư vấn sản phẩm vay phù hợp vì hiện tại bên mình đang có rất nhiều sản phẩm vay phù hợp với nhiều đối tượng, Hoặc bảo bạn đó call mình nhé 0915 20 30 86
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! Đừng làm như thế bạn ạ, sau này nếu không lại mất cả bạn bè ý. Được lòng trước được lòng sau, ví dụ bạn bạn khó khăn không trả được , tự nhiên mang cái bụng đi đòi nợ, lúc nào cũng nghĩ đến việc đó mệt mỏi lắm. Mình khuyên là không
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! Mình cũng nghĩ là không nên những lần vay nhỏ nhặt đã chẳng sòng phẳng rồi. Mà chẳng may bạn ấy lại gặp rủi ro trong lần vay này nữa thì món nợ lại thuộc về bạn.
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! Nếu là mình thì mình sẽ không giúp, thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn bạn ah. Không cho vay thì còn là bạn bè chứ mà cho vay có khi mất luôn tình bạn đấy.
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! Liên quan đến tiền nong là dễ mất bạn bè, anh em lắm! Những đối tượng quên trả thì lại càng ko nên! Mình cũng có bạn thân 2 đứa cũng hay cho nahu vay mượn nhưng thường có đi có lại, lúc nọ lúc kia nên rất ok!
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! Mình cảm ơn bạn nhiều. Mình ở tận Biên Hòa, chỉ ngại là không tiện cho bạn thôi.
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! Nói chung là nó cũng nói khi nào em cần thì hú nó, nó sẽ cố giúp em nhưng có vài lần em hỏi thử vay 100-200k nó đều bảo là không có mang theo nên thôi. Em cũng chẳng túng thiếu gì mấy, nghe nó than thở thật tình em cũng cầm lòng không đậu, nghe nói là chủ nợ của chồng nó đến nhà đòi nợ, hăm dọa, không có tiền là tìm đến cơ quan nó, em cũng lo lo. Nhưng 50 tr lớn quá, giờ mượn giùm theo quy định là 1-10 tây là phải trả góp rồi, trong khoảng đó chưa chắc em có lương mà nếu có cũng nhiều khoản để chi, thời gian qua em chỉ mượn giùm nó 5 tr mà mấy lần nó trả không đúng ngày, em cũng kẹt tiền phải mượn của đứa bạn khác đắp vô, lần này phân vân là vì vậy đấy ạ! Bạn em thì ngoài khoản tiền bạc lèng èng ra thì nói thật nó cũng là người tốt, chỉ tội là số nó khổ thôi gặp ông chồng làm ăn thất bại, mang nợ quá trời....Qua đây em cũng cảm ơn các mẹ đã tư vấn ạ! Em sẽ cân nhắc xem sao.
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! Mới đầu năm mới em đã có 2 người hỏi vay tiền ạ. Vào than thở chút thôi, các chị đừng phiền ạ! Tại em không biết nói cho ai nghe thôi. Người thứ nhất, vẫn là cô bạn của em. Tụi em từng rất thân thiết, tâm sự cho nhau nhiều chuyện. Nhưng rồi mọi thứ phai nhạt khi hai đứa tốt nghiệp, bạn em có chồng. Tuy cũng có liên lạc nhưng không thường xuyên. Món nợ nó vay em thời sinh viên em vẫn nhớ nhưng không có đòi. Sau đó cơ quan em thiếu người, em giới thiệu nó vào làm. Có lẽ mãi cả đời em cũng không quên được lần nó đòi em 100k nó mừng cưới giùm em ở đám cưới một đứa bạn chung lớp khác. Đứa bạn đó em không thân, mời cưới qua điện thoại chứ không có thiệp nên em không đi. Cô bạn đi, sau đó chuyền giấy cho em bảo "tao gửi cho mày 100k rồi, trả lại tao". Lúc đó em giận lắm nên nhắn lại cho nó là vậy tiền mày mượn tao trước đây thì sao? Nó nhắn là tao trả mày hết rồi, khi ra trường thu xếp trả rồi. Em không biết nói gì lúc đó luôn vì em không có bằng chứng gì cả. Nhưng em nhớ rất rõ là nó chưa trả em bao giờ. Về em kể cho hai đứa bạn thân từ nhỏ của em nghe, tụi nó chửi em ngu. Đau lòng. Nhà em cũng khó khăn, đi học được hai đứa bạn thân giúp đỡ rất nhiều. Em không giúp gì được cho tụi nó nhưng lại đưa tiền cho đứa bạn mà em có cảm giác là nó chỉ chơi với em vì em là đứa sẵn sàng đưa tiền cho nó mượn thôi. Không nhiều, lần chỉ mấy trăm thôi nhưng em đau lòng lắm. Sau lần đó em không liên lạc với nó nữa, nó cũng xin việc làm nơi khác, thỉnh thoảng mới nói chuyện vài câu. Nó đối xử với người khác theo em biết là khá rộng rãi, em cũng nghĩ hay do mình sao đó nên nó mới đối với em như thế. Rồi năm ngoái nó khó khăn, em chịu không được nên vay cho nó. Trả xong món đó thì nó lại ngỏ lời nhờ vay tiếp món nợ 50 tr như trên. Em từ chối rồi các mẹ, bây giờ mấy ngày cuối năm này thì nó liên tục nhắn tin gọi điện cho em nhờ vay tiền tiếp, vài triệu thôi vì chồng vay nợ xã hội đen, người ta nói không trả sẽ đến cơ quan nó đòi. Làm nhà nước sợ nợ nần nhất đấy ạ, vài triệu thì em có, dự định là qua Tết em vô cho nó một đầu hụi của bà chị dâu của bạn em, ăn trước sau đó mỗi tháng để nó trả dần theo lời gợi ý của hai đứa bạn thân. Nhưng khi em nói cho nó nghe thì nó tỏ vẻ không muốn, em nghĩ có lẽ do nó biết hai đứa bạn của em thuộc thành phần không dễ năn nỉ mà khất nợ. Nó nói là người ta đòi gấp lắm, nhờ mượn giùm gấp mấy triệu. Nó mượn nợ mà nói giọng theo kiểu như em phải có trách nhiệm mượn cho nó, em bảo là không mượn được vì Tết sắp đến rồi có ai cho mượn đâu. Nó nói ráng mượn giùm đến 20-1 thôi vì làm nhà nước đến đó sẽ được ứng trước 1 tháng lương, lãnh 1 lúc 2 tháng. Em bảo sao không hẹn chủ nợ tới đó trả luôn, dù sao người ta cũng cho mày khất tới nay rồi mà. Nó cứ bảo em ráng giúp nó mượn đi, ráng năn nỉ đi. Hai đứa bạn thân của em vừa mới chửi em là không dứt khoát. Nói đại là tao không cho mày mượn vì tao không tin tưởng mày. Nhưng nói vậy thì em không nói được. Thật lòng em nghĩ không là bạn thân thì gặp nhau cũng cần vui vẻ chút, làm vậy thì chắc khỏi dòm mặt nhau. Chán quá các mẹ ơi! Người hỏi thứ hai là em họ em. Nhà tụi em ở gần nhau và hồi nhỏ cũng chơi với nhau. Nó lập gia đình, em còn ế nên cũng không nói chuyện với nhau và em cũng ít khi vào trong nhà đó. Mẹ con bé ấy là cô bà con của em, bà ấy mượn nợ nhiều nơi do ghiền đánh đề và đánh bài. Nó tội nghiệp vì là con có hiếu, cứ phải trả nợ cho mẹ hoài. Hôm nay bà và nó ra nhà em để mượn em 2 tr, hứa là sau Tết sẽ trả. Mẹ em không cho, nói là em không có tiền vì làm nhà nước, còn phải nuôi em trai. Ba em không đi làm, em chẳng dám xài nhiều vì nếu nhà có việc gì chắc không vay mượn được của ai, chỉ có thể dựa vào mình. Ba mẹ em chỉ đủ khả năng nuôi hai chị em em chứ những khoản như máy tính hay xe máy em đều phải tự mua. Hiện nay số tiền tiết kiệm của em có khoảng 20tr, cho mượn 2tr không là vấn đề gì. Nhưng mượn thì chắc chắn là không có ngày trả, vì nhà cô em xưa nay mượn nợ ngừoi trong nhà đều không có trả bao giờ, đòi còn bị giận. Con bé ấy nhắn tin hỏi em liên tục cả ngày, than thở là nếu chồng nó biết chắc là nó chết. Em từ chối mà trong lòng áy náy. Em chán cái tính không kiên định của em quá, các mẹ ơi! Ngày đầu năm nghe em than thở các mẹ đừng ném đá nghen, em không biết xả đâu ngoài việc lên đây vì nếu đưa lên facebook thế nào em cũng bị hai đứa kia chửi tiếp. Hiz
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! với khoản tiền nhỏ mà cô bạn này còn vậy thì khoản tiền to biết tn. mà sao côbasnj đó ko đứng tên vạy đc hả bạn? giờ cho vay giấy tờ viết cho nhau, ra pháp luật cũng chẳng có giá trị gì. thôi cứ tìm cách từ chối đi.
Ðề: Em cần xin tư vấn ạ! Theo tớ không nên vay hộ mẹ nó ạ. Vì đôi khi vì hoàn cảnh mà người ta biến thành kẻ xấu. Nếu là tiền của mẹ nó thì cũng còn phải xem xét huống chi đi vay hộ