Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Bầu bí cũng mệt thật nhưng mà mình may mắn vì xã mình thương mình nên chăm mình khiếp lắm. Đưa vợ đi làm, việc nhà giúp làm hết, hôm nào mình khỏe thì mình làm thôi. Sáng nấu cơm cho vợ mang đi làm ăn trưa.... Lần nào đi khám cũng đưa đi. Nói chung là tình cảm lắm....
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Ông xã em cũng chịu khó đưa đón vợ lắm. Em đi làm xa, gần 10km cơ, mà đi làm thì lại tắc đường. Chồng em từ ngày em có bầu là đưa đón em, mặc dù 2 vợ chồng không tiện đường tí nào. Tính ra cả ngày chồng phải đi gần 30km . E thương lắm, nên mỗi ngồi về em lại đấm lưng cho chồng, sau đó ông xã cũng lại quả masage cho vợ. Bây giờ e sang tháng thứ 4 rồi, bảo cho e tự đi mà chồng vẫn chưa đồng ý. Khoản rửa bát, nấu cơm e vẫn làm, em thấy sức khỏe mình vẫn ok, nên cứ làm đến khi nào mình có thể. Phơi quần áo, cất quần áo thì chồng làm. Nói chung là chồng em cũng tâm lý lắm, chiều vợ, vợ cũng chiều chồng, nên cả hai người nhìn nhau mà vượt qua mệt mỏi giai đoạn bầu bí.
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Vợ chồng được thế này thì còn j bằng nữa, tình cảm vô cùng, nhất chị luôn
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? ^^ Xã nào cũng tâm lý hơn khi vợ bầu mà. Nhưng nhiều ông cũng vô tâm lắm
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Nhà mình thì bình thường, nói chung đi đâu thấy đồ gì vợ thích là khi thoảng cũng mua về. Vợ thích ăn gì thì mua cho hoặc chở đi ăn (ko nấu được vì ko có khiếu nấu ăn) Việc nhà thì cũng chăm giúp vợ hơn hồi trước, đặc biệt là giờ ko để vợ giặt đồ. Còn mình cũng khỏe mạnh, ko nghén nhiều nên vẫn làm việc nhà cho cơ thể được vận động, lúc nào mệt thì nhờ chồng.
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Đọc topic này lại nhớ lại cách đây hơn 1 năm: cái gì xã mình cũng chiều nhưng cái khoảng ăn uống thì lại khắt khe, hic..hic, vì mình thường ăn vô tội vạ, xã sợ tăng cân mất kiểm soát ý mà!
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Chồng em thì đi làm xa, nên lúc nào ở nhà thì vợ chiều vợ hết mức có thể (cũng chỉ có 2 buổi/ tuần thôi mà), ko để vợ sờ vào cái móng tay gì . Đang xem tivi hoặc đang làm gì mà thấy vợ ọe ọe là chạy ra vỗ vỗ, lau nước mắt ngay. Hì hì.
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? xã chiều mình lắm , cứ bận tý là xã tự vào bếp lấu cơm với lau nhà giặt quần áo luôn . Khi nào lười làm tý là nhõng nhẽo tý xã làm hết cho luôn hihi
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Mn sướng nhất quả đất rồi. Mẹ chồng tớ cũng tốt tính và chịu khó, có việc là xăm xắn làm nhưng phải cái bệnh nói nhiều và nhiều khi nói khó nghe lắm, k khéo tí nào. Nhưng tự an ủi thế là hơn nhiều người rồi. Chồng tớ thì tốt tính và chiều vợ lắm nhưng phải cái từ bé có mẹ lo hết rồi, chả phải làm j nên vụng lắm. Từ khi vợ bầu bí thì cũng biết tí lau nhà hộ vợ, giặt giũ phơi phóng thu gom quần áo, đưa v đi lại rồi nếu mà thèm j thì muộn mấy cũng đi mua cho luôn. Nói chung việc của tớ ở nhà là chỉ rửa bát thôi, thỉnh thoảng mỏi lưng thì bảo c rửa. Tớ thấy thế cũng tốt rồi. hì
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? chồng tớ chăm bằng cách ngày bnào cũng đi dạo với vợ sau bữa cơm tối, cho dễ đẻ,
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? chồng e thì từ khi cưới, đến mang bầu đến sinh em bé và giờ là nuôi con k để e phải làm gì cả từ chợ búa cơm nước giặt giũ, thương vợ vì vơ vất vả hihi
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Dạo mình có bầu tập 1 , cũng đc ông xã chăm chút ghê lắm ko biết sau tập 2 có đc như thế ko
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Hồi xưa chị gái em bầu lại còn đi học cao học nữa nên ông anh rể em hộ rửa bát và giặt quần áo. Nấu cơm thì tệ nên chị gái em vẫn phải nấu
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? mình thấy hầu như ông chồng nào cũng chăm vợ khi bầu bí mà, chỉ là có đc chu đáo hay ko thôi
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Hồi tớ bầu tập 1,xã chăm vợ = cách lao vào kiếm tiền,để vợ ăn uống mua sắm thả phanh.Thế thôi.Chứ tiệt nhiên k làm giúp cái gì,phần vì tớ k nghén,làm đến lúc đẻ được,phần vì lão ý k biết làm j.Mà nhờ lão ý làm,lão ý hỏi nhiều lắm,thà tớ làm cho nhanh.Đi khám thai tớ cũng k nhờ,lão ý bận rộn hay phải thức đêm,bắt lão ý ngồi chờ tội nghiệp nên thôi Giờ bầu tập 2,thi thoảng nhờ đón con,tắm cho con....Cũng thế thôi.Lão ý biết vợ mệt nên cho ăn j thì ăn nấy,k đòi hỏi.Thi thoảng chở vợ đi làm,còn việc nhà vẫn chả nhờ được j Nhưng k hiểu sao mình k thích để chồng làm việc nhà ý.Lão ấy làm cái j cũng k đúng ý,phơi quần áo hay rửa bát mình toàn phải làm lại....Nói chung chả cần lão ý giúp,cứ chỉ cần yêu vợ,yêu con như hiện tại là được
Ðề: Các đức ông chồng chăm vợ mang bầu như thế nào nhỉ? Hi vọng sau này em lấy chồng cũng được xã tâm lý