Ðề: Hội các mẹ sinh năm 1981 Em điểm danh với, nhân đây e có ý kiến thế này để cho xôm tụ. Các mẹ gà nhà ta tự nêu ra các đức tính tốt của mềnh và các nhược điểm của mềnh để cả nhà cùng bàn luận nhé. Hiihhi. Em tự kiểm điểm: Là gà nên phải bới chãi nhiều, bới chãi cùn cả móng chân móng tay mà lúc nào cũng thiếu ăn ạ. Tính tình thì ương bướng, nóng nảy. Kiên định theo quan điểm của mình mà không quan tâm đến quan điểm của...người...khác. Được cái là nhiệt tình, tốt tính (eo, tự nhận, chả thấy ai khen, xí hổ quá). Bác nào giống em thì like cho em phát cho vui vẻ nhé.
Ðề: Hội các mẹ sinh năm 1981 E là HEO, mọi người bảo HEO sường nhưng em có thấy mình sướng đâu. Lúc nào cũng ăn bữa nay lo bữa mai, con cái thì thiếu thốn đủ thứ,huhu.
Ðề: Hội các mẹ sinh năm 1981 Gà thì lúc nào cũng vất vả, phải bới mới có cái ăn, biết là vậy mà sao vẫn thắc mắc thế mới chán chứ
Ðề: Hội các mẹ sinh năm 1981 Hi hi, tớ gà nhà đây. Đúng là tuổi Tân Dậu vất vả các mẹ nhỉ. Cày và cày thôi. Mình thì 2 nhóc rồi chắc cũng ko lạ gì với mấy mẹ trên này. Làm Nhà nước 9 năm rồi, cũng Đảng CS VN muôn năm đây. Nhưng mà vừa chuyển cty ra làm tư nhân rồi. Hic. Được cái có ông chồng ngoan ngoãn hiền lành, hiền ngoan hơn cả 2 hoàng tử. Nhà mình thì mình là hoa hậu kiêm osin. Ao ước 1 công chúa lắm lắm.
Ðề: Hội các mẹ sinh năm 1981 Mình cũng 81 đây.Mẹ chồng mình bảo,con gái đứng chữ Tân vất vả lắm,phải lo toan nhiều,hic,lo bù cho cả phần chồng nữa
Ðề: Hội các mẹ sinh năm 1981 hồi xưa ông bác xem tử vi ông bảo tuổi này là tuổi con gà rừng, tự kiếm ăn thôi,
Ðề: Hội các mẹ sinh năm 1981 Lâu lâu không vào làm cha mẹ, hôm nay tái xuất em có lời chào các mẹ gà!
Ðề: Hội các mẹ sinh năm 1981 tớ chán cái tuổi này lắm rồi đây, khổ mà lại nghèo nữa, nói chũng tiền tài sự nghiệp k thành công. 34 rồi đó nhăn nheo hết cả rồi còn đâu nữa.
Ðề: Hội các mẹ sinh năm 1981 Uh,chắc thế quá,mình là gà 2h sáng đây,tầm đó đang ngủ mà,có phải giờ đi kiếm ăn đâu mà vẫn vất,hic.34 tuổi vẫn lo ăn từng bữa,chả biết chữ thành tựu nó viết ntn nữa