Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Chúc mừng bạn bắt đc ngựa nhé, hồi t bầu cũng nghén 4 tháng, cứ ăn xg là nôn, ngày 2,3 bận là bt, chưa đến mức nặng như bạn, rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thui, cố lên bạn ah, ăn đc cái j thì cứ ăn ,kể cả biết bị nôn ra nhé
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... chúc mừng mẹ nó nhé, hiiiiiiiiiiiiiiiiiii sinh con mới biết lòng cha mẹ mà cố lên nhé
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... đúng là sinh con mới thấy thương cha mẹ vô vàn, cảm ơn mn
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Hồi mình mang bầu cũng nghén mất hơn 4 tháng, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ Mẹ nó cố lên, sau 3 tháng sẽ đỡ dần, ăn được là khỏe mẹ khỏe con ngay ý mà
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Vất vả nhưng hp quá mn nhỉ! hihi...... chị dâu em còn bị nghén.... kem đánh răng mới hay chứ. Thương lắm í. Mẹ con nhà mn cố gắng nhé!
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... mình cũng gặp nhiều hiện tượng nghén kem đánh răng lắm, hi hi
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cảm ơn mn đã có lời động viên, chúc mn năm mới buôn may bán đắt(u)
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... híc N!ghén như mẹ nó thì thật là kinh khủng? mẹ nó thử đi viện rồi tiếp thêm nước hay hoa quả dưỡng chất gì xem! k ăn uống gì thì sống sao được?
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... e thích tư tưởng của mẹ nó, phải thế thì mới có đủ chất cho con chứ nhỉ
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Nghén kem đánh răng á? vậy tức là ngày đánh răng nhiều lần lắm nhỉ? Cũng thú vị ghê, hì hì
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... có nhiều người nghén lắm, cố gắng vì con yêu thôi bạn ạ
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... mẹ nó cố ăn lên thôi, e nghén còn không ngủ được, không ăn được, không đọc sách báo hay nhìn vào màn hình tv, đth, lap đc cơ. Nói chung là kinh khủng nhưng vì con thì cố thôi, mẹ nó uống sữa ăn bánh mỳ hay bún xem. qua 15, 16 tuần sẽ đỡ hơn
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Ui e cung nhén nhung ko toi muc nhu vay
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... mình cũng có nhỏ bạn giống như e, ko ăn dx gì hết chỉ đi truyền đạm thôi, tới tháng cuối mới hết vậy mà truyền đạm cũng hay ghê, sanh bé dx 3,4kg luôn cố gắng lên e nhé, chứ ko ăn uống gì dx cũng ko tốt cho e bé đâu, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Cố lên em! rồi mọi thứ sẽ nhanh chóng qua thôi em nhé
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Chị cố gắng nhé, người quen em có thai nghén đủ 9 tháng 10 ngày ko sót ngày nào, toàn tập truyền nước hàng ngày lun.
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... bạn bị nghén nhiều vậy mà,mình cũng bé ngựa đây,mà vẫn ăn được ít,trộm vía quá Cơ mà mình nhìn thấy thịt là không muốn ăn rồi
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... E cũng bị nghén nhiều kiểu đầy bụng trướng hơi, cũng ăn dc it. Ko den mức như mn nh mà e cảm giác khó thở kiểu oxi ko hít đủ cứ phải thở dài sườn sượt ý. Còn bị táo nữa. Đau đầu buồn nôn nữa. Mn thử nhâm nhi nho khô xem đỡ ko?
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cảm ơn mn, những triệu chứng của mn, bjo mình cũng đang gánh nốt đây, gọi là đu văn đủ triệu chứng luôn
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Mn cố gắng nhé, đến giai đoạn mang thai 3 tháng giữa sẽ đỡ nghén hơn đó