Buồn lắm các mẹ ạ, bé nhà em nó ốm nên ra vào viện thường xuyên. Vào nhiều viện mà tình hình y đức của bs chán quá ạ. Mình có tiền m tạo quan hệ thì coi như quen, sau đó ko tiền nữa thì như kẻ xa lạ. Cứ hễ động việc gì là tiền là ỉ ôi xin xỏ. Cảm giác đối mặt với những việc đó mà em cảm giác chán nản vô cùng tận. Không biết bao giờ thôi dính với các bác sĩ đây ạ, mang tiếng Thầy thuốc như mẹ hiền, giờ thì là mẹ của đồng tiền thì đúng hơn ạ. Các bác sĩ thì nhẹ nhàng nhưng ẩn sau đó là vụ lợi nên kiểu j cũng phải tiền hoặc quà, có nhìu bác sĩ khác thì sẵng luôn với mình để vụ lợi luôn kiếm nóng luôn ý ạ. Trải qua gần 2 năm miệt mài với viện mà em oải quá rồi. Em ko dám nói tên bác sĩ nào và viện nào vì con em tiếp xúc thường xuyên, thái độ phát hoặc lộ danh tính cái là chỉ con em khổ. Chia sẻ cùng các mẹ để nhận sự đồng cảm ạ! Em cảm ơn các mẹ đã đón đọc.
Ðề: Y đức thầy thuốc??????????????????? Mình thì chưa có bab nhưng cũng nhiều lần hết sức bực mình vì cái vụ lương y này. Ngay cả BV mang tên rực rỡ như BV Đa khoa Quốc tế Vũ Anh cũng không nằm ngoài danh mục đề phòng của mình. Các bạn đọc link sau để cùng rút kinh nghiệm: http://www.diendan.*********/thuc-hu-chat-luong-kham-chua-benh-o-bv-da-khoa-qt-vu-anh-t401344.html
Ðề: Y đức thầy thuốc??????????????????? xin chia sẻ với mẹ cháu, nhà em năm nay vào ra viện hơi nhiều nên phần nào thông cảm.
Ðề: Y đức thầy thuốc??????????????????? Mấy lần đi khám thai em cũng gặp trường hợp rất bực. Đợi cả buổi sáng mới đến lượt mình, mà chỉ đo huyết áp với cân nặng, sau đấy bác sỹ cứ vội vội vàng vàng đi ăn trưa, hẹn bệnh nhân đến chiều. Mà trong khi chờ đợi rõ ràng có người đến sau mình mà lại được gọi vào khám trước. Có lần đang được ngồi vào giường khám rồi mà tự dưng có bác sỹ khác đưa người quen vào chen ngang khám trước, mình lại phải khám sau -thật là bức xúc mà
Ðề: Y đức thầy thuốc??????????????????? đi bệnh viện công, xếp hàng đăng ký đóng tiền khám, rồi phải đợi, khi vào BS toàn khám qua quít chưa đầy 1 phút là xong bảo ra ngoài, chán ơi là chán còn phòng mạch tư thì BS khám kỹ, dặn dò tư vấn đủ điều
Ðề: Y đức thầy thuốc??????????????????? Đúng là cố gắng giữ gìn sức khỏe để ít phải vào viện thôi, chứ cảnh vào bệnh viện là e cũng chán ngán tận cổ luôn
Ðề: Y đức thầy thuốc??????????????????? vào bệnh viện giờ quá sợ, bác sĩ, giáo viên, công an, 3 cái nghề tưởng cao quý nhưng tha hóa rồi rồi, tìm người tốt giờ thật khó
Ðề: Y đức thầy thuốc??????????????????? Mà nhiều y bác sĩ vô tâm, vô trách nhiệm lắm. Mình nằm viện, đến giờ tiêm thì đuổi hết người nhà ra, hôm đầu tiên y tá tiêm 1 mũi cho mình, hôm sau thấy tiêm 2 mũi, 1 mũi lấy trong tủ lạnh ra, mình hỏi sao hôm qua không có mũi này, y tá trả lời rất thản nhiên: tại hôm qua chị không nhắc em, em làm sao nhớ được. Mình thì tin tưởng hết vào bác sĩ, ai ngờ....Bệnh của mình tự mình phải lo thôi. Dựa hết vào bác sĩ thí mất tiền mà vẫn thiệt thân. Hic
Ðề: Y đức thầy thuốc??????????????????? Mình vào soi dạ dày 108 , soi kiểm tra qua quýt sau đó đau bụng phải thuê taxi về ko đi đc xe máy... Con bị va chạm GT đưa vào phòng CC 108 thì các bs ai ai cung chúi vào điện thoại công nghệ cao... Giường thì ngồi ghé 1 lúc đợi chụp phim xong tính 250k x2 vợ chồng nộp 500k... Nhìn chung mong sao họ đi đâu mà bị ỳ như vậy để thay đổi chút thì tốt.