Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí mình thấy buồn cười, tại sao bạn ấy lại có thể nghĩ về con gái của mình như vậy nhỉ . Mình rất thích các bé gái, bé cún nhà mình sắp xinh rồi, cho dù xấu hay đẹp thì m vẫn sẽ yêu thương cún , quan trọng lớn lên cháu trở thành một người phụ nữ tốt là được rồi, giồng như mẹ cún . Một người phụ nữ mà mình luôn yêu quý
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Em thấy ích kỷ quá. Cái chính là dạy con thế nào thôi
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí con mình sinh ra bao giờ cũng đẹp nhất, mà con bạn này mới có mấy tháng đã lo xấu với đẹp. Con mình ngày xưa sinh ra con gái trông giống con trai luôn (con trai thuộc loại xấu nhé): trán hói, tóc lưa thưa, mắt 1 mí, mũi tẹt, da đen ----> giờ học lớp 2 xinh nhất bên nhà nội (cái này do mấy cô em chồng xếp hạng ): da trắng, mắt to, mũi cao, chân dài thì đến nách.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí MÌnh thì lúc nào cũng thấy con mình xinh!nói thật là đầu to nên ngày bé hơi xí ,ít người khen con mình xinh nhưng mình ko tin vậy!thế mà bây h xem lại ảnh ngày trước đúng là thãy xấu thật!Nhưng bây h 5 tuổi rồi,tóc cũng nhiều và càng lớn càng xinh hơn!
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Hôm trước đọc bài này rồi, đọc hết cả đoạn cuối rằng bà mẹ này vì con xấu xí nên để con bị bại liệt cơ. Đúng là oan trái, con sinh ra còn bé sao đã biết xinh hay xấu cơ chứ. Mình thì lúc nào cũng thấy con mình là xinh nhất, cái ji cũng nhất.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí mất 9 tháng mang nặng đẻ đau còn có tâm sự này, mình chẳng còn lời nào nhận xét cả, có câu đứa trẻ sinh ra có 3 thứ ko thể tự quyết định: cha mẹ nó là ai, tên nó là gì và ngoại hình nó như thế nào. Sinh con ra xong ko yêu thương nó thế này, mình nghĩ mẹ này ko xứng đáng...
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí hình thức có quan trọng đến thế? nếu ngày sau đứa bé trở thành người nổi tiếng, ,nhan sắc và thành đạt, liệu cặp bố mẹ kia có hối tiếc vì đã hắt hủi con, chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhât là nên trân trọng con cái mình chứ
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí mẹ này quan trọng quá việc xinh xấu quá, xấu hay xinh đâu quan trọng gì vì đó là giọt máu của mình cơ mà. Còn nhiều nét đáng yêu khác ở con
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí mới bé thì trông ko đẹp đâu, con trai m mới sinh ra đầu thì méo xếch xác, trán hoi, giờ thì cũng đẹp hơn rồi
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Thực sự em ko muon đọc tiep bài này tẹo nào vì em ko cảm nhan dc chut nào tinh cảm mẹ con cả.sinh con ra lành lặn nguyên vẹn là cảm on trời phật lắm rôi
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí mình ko ưa bà mẹ trong này 1 chút nào cả làm gì có chuyện bé mới sinh ra được 3 tháng mà lại bảo "con ngu ngốc thế lại chọn hết những nét xấu của người nhà " ,nó biết gì mà chọn rồi lại bảo con xấu sau này thiệt đủ đường mình ko hiểu nó thiệt cái gì nữa mình nói thật bọn con gái xinh bây giờ toàn chỉ muốn ăn ko muốn làm suốt ngày du nịnh để được cho tiền mất hết nhân cách
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Mình thấy mẹ này quan trọng vđ qua con nào mà chả là con yêu thương hết mai sau có thể bé này xinh thì sao
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí haiz, mình nghĩ là nếu vấn đề liên quan đến sức khỏe của bé thì hẵng chia sẻ công khai chứ, dù có mong mỏi con xinh xắn đáng iu thế nào thì cũng đừng bày tỏ niềm thất vọng vì đứa con bé bỏng của mình chứ, tội cho bé
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí mà tin chắc rằng nếu chăm sóc tốt bé sẽ ngày càng đáng iu. hùi mới đc sinh ra mình cũng xí tới mức mấy cô còn không muốn bế mà, 1 vài tháng sau tranh nhau mà bế ấy, hề
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Mẹ này cũng lạ... Tớ thấy 100% những bà mẹ tớ biết, mẹ nào cũng thấy con mình xinh hết... Ờ thì con người khác xinh (chuyện bthuong mà), nhưng con mình cũng xinh chứ sao (ấy là nếu so con mình với 1 đứa trẻ được coi là chuẩn của cái sự xinh xắn, đáng yêu). Tớ có 2 đứa con, 1 bé gái 4 tuổi và 1 bé trai 1 tuổi. Bé trai rất xinh (hè, tự kiêu quá, nhưng hầu như bế đi đâu cũng được trầm trồ), bé gái thì cũng rất hay được khen xinh, nhưng mọi người thường chua thêm là: Nhưng mà ko bằng thằng em. Tới nghe còn thấy ... tự ái (Nghĩ thầm trong bụng: So sánh khập khiễng, con gái sao so với con zai được)
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Tẩy chay bà mẹ này, với người khác thì con mình có thể xấu, nhưng trong mắt mình thì con mình là đẹp nhất (bản thân tớ thế)
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Em thích ý kiến của mẹ này Đã là con của mình thì xấu hay đẹp cũng vẫn là con yêu. Và trẻ con thì k có tội tình jk hết. Quan trọng là con luôn khỏe mạnh thì k còn mong jk hơn.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng nhẽ chỉ vì con mình xấu mà không thương à?
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Người ta mong ngày mong đêm để có được mụn con, vậy mà mẹ này có được rồi thì lại dùng những lời lẽ không chấp nhận được để chê bai con mình. Đối với mình con là đẹp nhất, nhìn mãi không chán, ngắm mãi vẫn thấy yêu
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí chắc do mới sinh nên tâm lý không thoải mái lắm, nên mới tiêu cực zậy. từ từ sẽ ổn cả thôi, con mình là đáng yêu nhất mà