Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Đàn ông họ đơn giản được mọi thứ chứ đàn bà thì tự làm khổ mình là nhiều, có khi cho sướng không sướng được ý. Giờ cứ thử thế này nhé: Chồng kiếm ra 50tr/tháng, nhưng đưa vợ 20tr thôi còn cât đi 30tr để dành tièn xây nhà to báo hiếu bố mẹ, giúp anh giúp em ruột của mình có cuộc sống tốt hơn . Rõ ràng 20tr là cô vợ tiêu khá thoải mái rồi nhưng nhiều cô thấy 30tr kia là đang bị ăn cắp , và mình quá thiệt thòi... Thế thì sao mà sướng được ạ? Hoặc đơn giản là dù mình có chồng tốt, tiền đủ nuôi con nhưng thấy cô bạn thân có chồng giám đốc, đi xe 4 bánh, hằng tuần spa da như em bé ... tự nhiên thấy ghét nó vì nó sướng hơn mình.... Còn tâm lý đó còn lâu mới sướng ạ ! Thế nên nếu có thể đơn giản mọi thứ thì hạnh phúc là trong tầm tay, mà đơn giản được hay không do mình là chính đấy ạ. Chỉ sợ tham sân si quá nhiều thì có bao nhiêu cũng không đủ mà thôi.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn đơn giản ngắn gọn.nhưng phụ nữ thì khó lắm.nghĩ cái này ,tính cái kia.đâu có đơn giản như đàn ông
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn đúng thế, mọi việc thật đơn giản nhưng mà đôi khi cả nghĩ chúng ta làm nó phức tạp lên thôi
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn bài này đọc mãi vẫn thấy hay, và lâu lâu sau thì mình lại quên bẵng đi là "à, hóa ra, mọi thứ thật đơn giản"
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn đúng là sương máu. Những ai học kinh doanh cái này là điều mà cần nhất
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Và hạnh phúc đôi khi cũng rất đơn giản chỉ là nhìn thấy người thân hạnh phúc và chỉ cần mỗi ngày đc cười thật nhiều.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn đọc thì nghe thật đơn giản nhưng chủ yếu là mình có mạnh mẽ để làm hay không mới quan trọng
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn cuộc sông này nếu cái gì cũng đơn giản như thế thì tốt biết mấy. sẽ không có những mâu thuẫn không thể giải quyết, không có những vết thương lòng không thể nào lành, không có sự dối trá, không có những mảnh đời tối tăm......... cuộc sống này sẽ tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng làm được như vậy, làm được như vậy thực sự không dễ dàng. bởi một sự thật khách quan : cuộc cống này là một thế giới rất phúc tạp. Dù thế nhưng hãy đơn giản mọi thứ trong khả năng của mình
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Em thì nghĩ đời không hẳn là đơn giản thế đâu ạ. Để đơn giản thế là cả 1 quá trình và kèm theo cả Thần may mắn mỉm cười nữa ạ.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Toàn những điều đơn giản nhưng không phải tất cả chúng ta đều dễ dàng thực hiện được
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn bài viết của chi rất hay và bổ ích, nó khiến em suy ngẫm khá nhìu. thanks chị
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn ” Hóa ra muốn có một vẻ đẹp khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được. Với mình thì nó chả đơn giản tẹo nào cả, vì tính mình giống anh Trương Phi