hí hí cảm ơn bà quá khen nhé, tui tảo hôn ý muh cái chuyện mà cưới chồng của tui nó hay lắm hihi có t/g tui kể cho bà nghe nhé keke
keke có mua đc j đâu bà, mang đc ng về đến nhà là mừng lắm rùi bà ạ, đi chơi sướng thì sướng thật nhưng vẫn thích ở nhà hơn bà ạ tui vẫn thấy nhà mình là khu nghỉ dưỡng mê ly và đầm ấm nhất hihi
chào mừng bạn về với hội Trâuartymanartyman: vào đi mẹ nó ơi, khéo tôi phải chuẩn bị sẵn cái phòng đấy, làm phòng riêng cho các bà hội Trâu luôn ý nhở, mà phòng tân hôn, dập mật cần những gì các bà chỉ tôi, tôi chuẩn bị cho, chứ nhà iêm chưa cóa kinh nghiệm
mà mily chắc là sẽ theo bà đấy, tháng 7 bà ý vào mua sắm đồ chuẩn bị lên xe tăng mà, cuối cùng nhà trâu lại còn mình ta thì phải
Chưa ngủ hả bà ơi? VC tôi vừa cho Ỉn đi chơi về xong, vào nhà mình tí cho đỡ vật Ăn kiêng hả, chớ dại mà bỏ bữa em ơi, đói thì còn ăn nhiều hơn cả lúc bình thường đấy, quá tội
http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=63902&page=8 có kịch hay cho các bà xem này. đang buồn ko có vc gì làm lại có việc để luyện bút
Bó tay với bà kia luôn, chưa tìm hiểu ngọn nghành ra sao tự nhiên vào xổ ra một tràng, đọc ức chế muốn chết