Faith Burgess là một bà mẹ ở nhà thông minh và hấp dẫn. Cô có một con trai, Joshua. Faith là một người hướng nội và con trai 3 tuổi của cô cũng vậy. Tôi bảo Faith cung cấp tài liệu để tôi có thể có ý tưởng cho bài báo viết về cuộc sống của người hướng nội. Và đây là câu chuyện mà cô ấy kể với tôi: Chồng tôi có một ông bác sống hướng nội. Tôi đã nghe thấy người ta gọi ông ấy là "kẻ lắm mưu mô", "con người lạnh lùng và không hài hước", "kẻ ẩn giật". Ông ấy sống cùng đại gia đình của chúng tôi và trong những buổi tụ họp ra đình trong vòng gần 50 năm qua, ông ấy luôn luôn ngồi đọc sách, chẳng bao giời nói chuyện với ai trong khi mọi người ăn uống, vui chơi. Năm ngoái, tôi gửi tên ông cho một hãng tặng quà Giáng sinh và lúng túng không biết chú ấy thích gì. Các thành viên trong gia đình những người đã gửi tên của chú ấy năm trước đã cười thương hại. Họ bảo tôi rằng chú ấy muốn có tất cả mọi năm đều như nhau, với một chiếc áo lót màu trắng và một chiếc áo sơ mi màu xám. Tôi đã tặng chú ấy một món quà dễ thương nhất mà tôi tìm thấy, viết lên tấm bưu thiếp "Cố gắng đừng nghĩ đến cháu khi chú mặc chiếc áo này". Chú ấy xuất hiện trong buổi họp mặt lễ Giáng sinh (rất lanh lợi) và chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện phiếm. Buổi gặp mặt tiếp theo là một thành viên trong gia đình mất và tôi thì khóc nhiều. Trong một phút mặc niệm ở bệnh viện, chú ấy chọn mình tôi và nói rất nhẹ nhàng và rất thanh thản "Chú cảm ơn cháu về món quà. Cháu rất tinh tế. (Với cái nháy mắt quỷ quái), tôi ngừng khóc và ôm lấy chú. Bây giờ tôi làm theo cách của tôi (trong các buổi họp mặt gia đình), tôi hôn má chú ấy. Đó là quyền lợi của chú ấy, tôi biết những người sống hướng nội thường rất lạnh lùng. Hiện nay: Gia đình nói về một ông chú sống nội tâm 70 tuổi. Thêm một lần nữa, họ tả ông ấy như một con chim lạ lạc đàn. Tuy nhiên, chồng tôi so sánh chú ấy với một con cá đẹp sống ở đại dướng sâu thẳm. Anh ấy nói "Em biết đấy, những con cá đó em chỉ có thể thấy chúng khi em lặn xuống. Những con cá có mầu sắc đẹp đẽ có thể gây ánh sáng rực rỡ trong bóng tối. Nhưng nếu em mang chúng lên mặt nước, chúng sẽ sống thu mình." Chồng tôi làm một việc tốt để giúp tôi hiểu rằng những người nội tâm lập dị xuất hiện trong những lúc thế giới nghỉ ngơi. Tôi không thể đếm được những căng thẳng trong thế giới của họ do những lời nói của tôi mang đến. Nacy R. Fenn là nhà chuyên môn về trực giác ở San Diego, ông giúp đỡ những người sống hướng nội hiểu bản thân hơn và quan tâm tới môi trường xung quanh để hiểu mình tốt hơn. Nếu bạn quan tâm hơn tới vẫn đề này, xin hãy đến thăm website của Nancy R. Fenn www.theintrovertzcoach.com. Trong số những người hướng nội có cả những người rất nổi tiếng như nữ hoàng Elizabeth II, Warren Buffet, Michael Jordon, Bruce Lee, Albert Einstein, Charles Darwin, Steven Spielberg, Mẹ Teresa, Mohandas Gandhi và nhiều người khác. Nguồn: Self Growth. Biên dịch: Ngô Thu Hiền
Ðề: Áp lực của những người hướng nội câu chuyện này mình từng đọc từ hồi năm học lớp 12, cũng 6 năm rồi, đọc lại vẫn thây shay và ý nghĩa như ban đầu cảm nhận
Ðề: Áp lực của những người hướng nội thực sự thì những người hướng nội có một cái nhìn khá có chiều sâu
Ðề: Áp lực của những người hướng nội Mình cảm thấy bản thân mình cũng là 1 người hướng nội. Dù nhiều lúc cũng ko thích như vậy lắm nhưng có lẽ là do tính cách rồi
Ðề: Áp lực của những người hướng nội thật ra người hướng nội hay bị hiểu nhầm là khó gần, dị hợp hay tệ hơn là kiêu ngạo, chảnh. thật ra chỉ là họ thường che giấu cảm xúc mà thôi
Ðề: Áp lực của những người hướng nội Những người hướng nội thường ít nói nhưng mỗi khi nói thì không ngừng.
Ðề: Áp lực của những người hướng nội những người hướng nội có nhiều cái thiệt thòi lắm ạ mà khổ nhất là họ suy nghĩ nhiều và đã không giao tiếp thì lại càng suy nghĩ
Ðề: Áp lực của những người hướng nội Những người hướng nội chắc có nhiều áp lực, vì hay suy nghĩ nhiều mà
Ðề: Áp lực của những người hướng nội Những người hướng nội có thể dễ dàng bị choáng ngợp bởi sự kích thích từ các cuộc gặp mặt hay giao tiếp xã hội có quá nhiều người tham gia.
Ðề: Áp lực của những người hướng nội Có thể là bị kích thích bởi quá nhiều người thì người hướng nội sẽ phải quan sát nhiều và suy nghĩ nhiều hơn chăng ? Kiểu như bị tẩu hỏa nhập ma, hehe.
Ðề: Áp lực của những người hướng nội Mình cũng hướng nội, nhưng giờ đã bớt đi nhiều tính trầm, ít nói.
Ðề: Áp lực của những người hướng nội Hướng nối và sống nối tâm - chắc cách nói khác nhau nhưng cùng một vấn đề các bạn nhỉ?
Ðề: Áp lực của những người hướng nội nhìn chiều sâu nhưng cũng nên giao lưu để cuộc sông thêm những điều mới mẻ
Ðề: Áp lực của những người hướng nội Em cũng là 1 người hướng nội nhưng lại luôn muốn bản thân hòa đồng hơn nên cố hòa đồng. Nhưng đôi lúc vẫn muốn khoảng trời và khoảng thời gian cho riêng mình.