Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Các mẹ nhà mình than vãn mc nàng dâu nhìu quá, hình như không ai hiểu anh chồng đứng giữa là người khổ tâm nhất
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Từ xưa tới nay chưa bao giờ ở chung mà sung sướng, thế nên những nơi văn minh người ta mới ăn riêng ở rảnh, sướng cả hai phía. Nhưng xã hội mình vẫn trọng nam khinh nữ, lấy dâu về là để đỡ đàn việc nhà và đẻ con cho người ta nên mới nảy sinh những mệt mỏi như thế. Nếu anh con trai nào cũng biết nấu cơm cho mẹ, quét nhà cho mẹ thì chả bao giờ có chuyện mẹ chồng nàng dâu cả.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp đúng là Mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở và là chủ đề bàn luận của rất nhiều thế hệ.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Đọc bài mới thấy mẹ chồng mình vẫn chiều mình chán sợ mc như mc chị quá >"<
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Mới lấy chồng được 1 năm cũng có rất nhiều lần mình phải dùng đến giật tít này nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi! xác định sống chung với lũ thì phải đề phòng và khắc phục thiên tai thôi ạ
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Mình cũng đang đi học và lấy chồng, nhưng hàng tháng bme và các bác nhà mình vẫn cho tiền, và mình công khai tiền mình có, vì thế nên có thể nói mình k bị lép vé ở nhà chồng, nhưng mà sống chung vs mẹ chồng đuơng nhiên thiệ thòi nhiều thứ rồi, nhà mình ở như cái nhà rông ý, xài tập thể mà, chỉ có cái phòng của vc mình là riêng thôi. Nhắm mắt bơ đi mà sống, đang gom tiền sang năm tính xem mua chung cư các mẹ ạ. Tớ may mắn hơn bạn là mc tớ chỉ hà tiện, cổ hủ, chứ k xét nét và ghe gớm như mc bạn. Bjo tớ có bầu rồi càng chiều tớ, tớ chỉ có ngày 2 bữa cơm thôi, mc còn bảo để mẹ giặt q.a và rửa bát cho nhưng t ngại nên k đồng ý. Chỉ có điều nhà chị chồng mình sát vách và hay phiền hà thôi
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Mới 2,3 tháng không nói lên được điều gì hoặc là khiến bạn bị sốc tuy nhiên khi kết hôn yêu cầu bạn phải kiên trì và có những quyết định chín chắn
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Lẽ ra em bỏ topic này từ lâu rồi vì bận mải và cũng quá nhiều chuyện để than phiền nhưng than ra ko hết nên ko than...hihi nay lại vào update tình hình Ngày...tháng...năm Mc hỏi thông gia ( bố mẹ mình ) vay tiền mua oto (200-400tr) bà ấy mua xe tầm 600tr. bố mẹ mình không có tiền cho vay ( sự thật là không có vì một tháng bố mình lương có mấy triệu, mẹ không lương, nuôi em mình học c3)....MC mình chửi mình là bố mẹ mình kẹt xỉ sao lại có chuyện nực cười thế nhỉ ????
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp đúng là nghe thì thấy mc bạn quá đáng thật. nhưng mà bạn vẫn may mắn vì có chồng hiểu chuyện và thông cảm với bạn. tình hình này một là bạn bàn với chồng thu xếp ra riêng, hai là bạn hãy ngồi xuống nói thẳng với mc vì sao bạn về nhà mẹ ruột thì bà ấy khó chịu, rồi nói thẳng hết suy nghĩ xem bà ấy thế nào. mong là vc bạn sớm có hạnh phúc trọn vẹn.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp hic hic cho mình ké với mình cũng đang bức xúc lắm đây. bạn còn được ck hiểu cho chứ ck mình chẳng làm ăn gì lại còn bênh bố mẹ. đã thế mình đi làm mà còn bị chửi ko ra gì nữa. ông bà bảo ăn tết xong cho vk ck mình ăn riêng, trong khi đó thì bà mẹ ck bao bọc con trai chẳng bắt đi làm gì cả. Sỗng chung 1 nhà mà 2 nồi cơm, ko biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. ck mình cũng khốn nạn, từ hôm cưới xong đến giờ nó ko thèm đến nhà mình. mình hối hận lắm, mới ở sài Gòn ra là ba mẹ ck đã bắt cưới luôn, mình còn ko kịp suy nghĩ. mình muốn ly dị lắm nhưng lại sợ mẹ mình buồn. đợi mình vớt được đứa con làm vốn đã, để sau này con nhà bả có ai thèm lấy ko. nhà thì chẳng ai có nổi cái bằng cấp 3, bán đât đi mới xây đc cái nhà thế mà huyênh hoang. mình sẽ nhớ mãi nhưng gì họ đánh mình, chửi mình. mình ko nhu nhược đâu nhưng chưa đến lúc.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp khốn nạn, nhục nhã đi để họi mu]ợn tiền thông gia. lật mặt giống mà mẹ ck mình thế
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Eo thông gia vs nhau mà chán thía nhỉ. Em thấy bmc e và bme k thân nhưng tôn trọng nhau lém. Mẹ e đi đâu cũng mua quà cho bmc e. Bmc chả đi đâu thì tự tay làm gì đó biếu. Tiền nong chả bjo hỏi bọn em. Sao nhìu ng cứ làm mọi ch nặng nề vậy nhỉ?
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp eo, e thì yêu bố mẹ chồng lắm. Chỉ thích ở chung nhưng mà đkien ko cho phép Lần nào bố mẹ ra chơi xong về thì e tủi thân e khóc với nhớ. Còn các con về quê mà đi thì mẹ cũng khóc suốt. Lúc về thì vui vẻ, lúc đi thì nhớ nhau.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp ôi, thật ko hiểu nổi. cho vay hay ko là quyền mỗi người sao lại chửi thông gia như vậy
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp tốt nhất la cứ ở chung một thời gian đầu. Bạn cũng ko nên phản ứng mạnh mẽ quá làm mc phật lòng. Kệ bà. Việc mình mình làm, Sau rồi có điều kiện thì ra ở riêng bạn ạ. Ko gì bằng độc lập tự do ma
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Mặc dù mẹ chồng quá đáng nhưng chồng bạn cũng là người đàn ông rất tốt, anh ấy hiểu và cũng bất bình về những ấm ức mà bạn đang phải chịu, đừng bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ người đàn ông thế này nhé
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Để tìm được tiếng nói chung cũng cần thời gian và cả hai bên trước tiên phải có một bên nhường một chút