Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi sunflower_hcm, 7/1/2014.

  1. Spring 2012

    Spring 2012 Banned

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Có lần 1 thì sẽ có những lần tiếp theo :). Mn cần bình tĩnh giải quyết , đừng quyết định gì lúc nóng :)
     
    Đang tải...


  2. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Tình hình nhà em là thế này ak. Em xin cập nhật để các mẹ cho em ý kiến tiếp ak. Hum qua vợ chồng em chat với nhau trong giờ hành chính ak, và đi đến quyết định là ly thân. He nói là, he sẽ về trước em và dọn đồ ra khỏi nhà trước khi em về để em ko phải nhìn thấy mặt him nữa. Em cũng ok ak.
    Chiều em về thì em thấy he đang đứng đợi em ở cổng, em cũng ko thèm nói gì. Em vào nhà, he vào cùng. Em vào phòng em nằm, vì em ko muốn nhìn thấy mặt him dù trong lòng rất đau lòng. He lại ca tiếp bài ca xin lỗi....bla...bla...Ôi, em chán đến mức cho buồn nói nữa. Sau 1 hồi năn nỉ, ỉ ôi....he chuyển sang cáu các mẹ ạk. He nói là do em kiềm kẹp him quá, xem he như cái tivi....điều khiển he. Ôi, máu em dồn lên não, em chỉ muốn ....đạp cho mấy phát. Từ hơn 1 năm sau cái case 1, thì em cũng ghi nhận là he đã thay đổi, chăm vợ, chiều con, làm việc nhà.

    Giờ lại bảo là như tên tội đồ trong nhà. Rồi bảo em quen cái kiểu ra lệnh ở công ty, nên về nhà....ra lệnh cho him. Nghe mà buồn cười, em chưa bao giờ to tiếng với him, gì thì gì cũng ăn nói chừng mực. Giờ năn nỉ ko được, nên chuyển sang .....cùn đây mà. Em cầm luôn cái nón bảo hiểm quăng luôn vào tường....vì em điên quá rồi. He sợ, vì ko nghĩ em phản ứng gay gắt như vậy.

    Em đọc tất cả comments của các mẹ, và đa số em thấy các mẹ đều khuyên em tha cho him, quá tam ba bận...Em cũng đã suy xét lại, nhưng....do lòng tự trọng bị tổn thương nên em ....chưa hạ hỏa được. Các mẹ có hỏi salary của him, salary của him là khoảng 8tr. Về mặt tài chính thì em ổn, nhà 2 vợ chồng mua nhưng vì cái case 1 nên he nói chỉ để em đừng tên nhà. Và nhà đó là nhà của mẹ con em. Nên có ly hôn thì mẹ con em vẫn sống good, chỉ là thiếu thốn về mặt tình cảm thôi.

    Sau đó em đi đón thằng nhóc về. Thấy he và baby chơi với nhau vui vẻ, em cũng nguôi ngoai phần nào. Dù sao thì có cha, có con vẫn hơn, em thấy 1 số mẹ khuyên đúng lắm. Tối con ngủ, he lại ca 1 bài ca xin xỏ, nghĩ vì con.....he nói là, chỉ là 1 con cave thôi, ko đáng để gia đình phải ly tán. Ôi, em điên lắm, chỉ mún tát cho mấy cái. He biết là chỉ là 1 con cave, sao còn phản bội em cơ chứ. Đúng là miệng lưỡi đàn ông.......Nhưng mà thôi, dù sao thì he cũng đã xin xỏ quá nhiều lần, quỳ lạy rồi.....nếu làm quá thì he lại sĩ diện đàn ông phải ko các mẹ.

    Giờ he nói, em giữ tất cả salary của him. He chỉ lấy mỗi ngày 100k để đi làm thui. ko bao giờ có lần nào phản bội vợ con cả, chỉ vì nhậu ko kiểm soát được nên từ giờ cũng ko nhậu nữa. Em cũng chưa suy xét gì. Cũng chưa nói có tha hay ko? Em định là 25 em nghỉ tết, 2 mc em về ngoại luôn. ly tán luôn cho him biết thân biết phận, làm vậy có quá ko các mẹ.

    Còn về phần em kia, thì em nhờ các mẹ giúp em xem cái số điện thoại đó, ở đâu thôi. để em xem là ả cũ hay ả mới, để em còn xử lý. Chứ he nói thì cũng chưa tin được là có phải cave ko? Hum nay he đã chủ động đổi số điện thoại và đem số điện thoại cũ về cho em. Rồi rủ em là thứ 7 đi xem film. và nói là sẽ "cua" em lại từ đầu. các mẹ thấy có tin được ko ak, hay lại......ăn quả lừa nữa.

    Em kia thì em phải xử nó thôi, nhưng chưa biết xử thế nào. Nếu nó là cave thì kệ đời nó, em ko care nữa. Nhưng nếu tìm ra nó là con ả cũ, thì chắc là.....em phải xử nó thôi, nhưng xử thế nào ạk. Có mấy mẹ bảo là.....thuê người đổ sơn lên đầu nó, cho nó cạo trọc đầu....hơ hơ.... Vụ này nghe ghê quá, em chưa tính tới mà cũng chả biết thuê đứa nào đổ sơn đây. Em mà có ly dzị thì em cho cả anh cả ả mất việc hết, thân bại danh liệt hết luôn. Tính em vậy đấy ak. các mẹ cho em lời khuyên với, em đang rầu quá.
     
  3. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,058
    Đã được thích:
    3,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    dọc chuyện mẹ nó mà thấy thuơng mẹ nó quá. ghét cái thăng chồng đểu giả kia, cái tính lăng nhăng ko bỏ đc đâu mẹ nó ah.
    mẹ nó nc rõ với hắn, họp gd lại xem nó có thay đổi đc ko.
    nếu cứ hết làn này đến lần khác phản bội mình ntn thì bỏ đi mẹ nó ah. ở với nó khổ cả đời
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  4. xy102.net

    xy102.net Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Ck bạn có biểu hiện tốt, đáng để tha thứ. Còn cái kiểu xin mãi ko được là cáu thì ông nào chả thế, mình là đàn ông mình hiểu cái tính đó. Nhưng trước khi tha thứ nên xem xét lại mối quan hệ xem ck có con con kia như một con cave hay ko. Nếu không đúng thì khuyên bạn là đừng tha thứ. Còn nếu đúng thì nên tha thứ và dặn chồng lần sau ăn vụng nhớ chùi mép.
    Giải quyết nhu cầu sinh lý là ko thể thiếu với con người đặc biệt là người đàn ông. Mong các mẹ nhìn nhận nguyên nhân từ hai phía, đừng để mình quá sập sệ trong mắt chồng. Nếu ko thì các mẹ nên lấy chồng già vì khi nhan sắc tàn phai thì mắt thằng chồng cũng đã mờ. Chúc chủ thớt và tất cả các mẹ có cái tết hạnh phúc và sung sướng.
     
  5. Heo Lười

    Heo Lười Guest

    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Sai lầm là chuyện thường tình, mắc lại sai lầm mới là sai lầm. Bỏ qua lần đầu tiên, nhưng có lần thứ 2 thì sẽ có lần thứ 3 bạn ạ.
    Nếu đã hết sức chịu đựng của bạn, nếu đã hết tin tưởng và yêu chồng, nếu k thể hàn gắn thì li dị thôi. Suy nghĩ cố sống vì con là suy nghĩ ích kỷ và lạc hậu. Đứa con không cần bm chung sống với nhau nhưng đã hết tình cảm và lừa dối nhau. Thà 2 người 2 nơi nhưng vẫn yêu thương nó còn tốt hơn.
    Đấy là quan điểm của mình, có thể mình chưa lập gia đình nên nghĩ việc buông bỏ là dễ dàng. Nhưng theo mình, đời người chỉ có 1 lần để sống, không việc gì phải buộc mình vào một kẻ dối trá cả. Bạn giỏi và tự lập về kinh tế, thế là quá đủ để nuôi con rồi. Hihi.
    Dù lựa chọn thế nào, cũng chúc bạn được hạnh phúc và thanh thản nhé.
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  6. xy102.net

    xy102.net Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Tư tưởng của bạn rất tây đấy. Điều quan trọng là chủ thớt hết tin nhưng vẫn còn yêu. Và chủ thớt cũng có nói nhìn thấy 2 bố con chơi với nhau vui vẻ cũng nguôi ngoai phần nào. Khi bạn có con, nhìn thấy nó vui vẻ hạnh phúc khi có cha có mẹ lúc đó bạn mới biết được hành động tiếp theo là gì. Trước khi lấy vợ mình cũng tây như bạn :)
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  7. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    em ko biết mình sẽ cư xử thế nào trong hoàn ảnh này nữa,e nóng tính nên chắc ko nhịn dc
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  8. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,629
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    chồng bạn có tính trăng hoa rồi, không xử lí được đâu.
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  9. MeBop12

    MeBop12 Nhận làm sổ sách KT+BCTC

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    4,628
    Đã được thích:
    895
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Có lần 1, lần 2 thì mẹ nó cũng nên đề phòng sẽ có lần thứ 3....
    Mình ko ở hoàn cảnh của mẹ nó nên chưa nghĩ ra phải xử lý thế nào, nhưng mẹ nó nên tính toán cho tỉ mỉ, cân đong đo đếm thiệt hơn về mặt tinh thần cho con nhỏ nếu ly hôn.
    Mong mẹ nó có quyết định sáng suốt nhé.
     
  10. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,058
    Đã được thích:
    3,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    chuẩn đó. mà dính vào cái bọn cave khó bỏ lắm mẹ nó ah. nói ra thì hơi tế nhị, nhưng mấy con cave nó hơn chị em chúng mình ở cách làm tình... những ông nào có nhu cầu cao mà dây vào mấy em đó thì khó mà bỏ đc.
     
  11. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    e nghĩ là giờ có tức giận cũng k giải quyết được, mn chị nên đi du lịch đâu đó, ra tết thì li thân thử xem sao, nếu cảm thấy yêu thuơng thì mình quay lại với nhau
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  12. cuuvuive_134

    cuuvuive_134 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/10/2013
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    c ui, có 1 chị kể cho e là bọn cave, nó mà gặp a nào đc đc thì nó bỏ bùa lun, nó cho ăn kái gì + máu kinh của nó ấy thế là ko dứt đc ra đâu. C thử tìm hiểu xem nhé. không thi gia dinh tan nat, con cai van la nguoi thiet thoi nhat c ah
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  13. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,058
    Đã được thích:
    3,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    bà chị dâu mình kể cách cho ăn máu kinh như kiểu yểm bùa ý :(
    bọn nào nó muốn yểm thì nó lấy máu kinh nguyệt bôi lên tơ giấy cho khô. xong lấy tờ giấy đó đốt lên, lấy tro tàn cho vào cốc nước hay đồ ăn của thằng nào đó thì thằng đó cứ mê mẩn luôn mà ko tách ra được :)
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  14. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,035
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Eo ơi nghe kinh quá, nghe các mẹ kể mà em thấy ghê quá, hix........................
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  15. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    khiếp nghe mà kinh quá, vụ cave hóa phép làm bùa ấy
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  16. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mình ghét loại ba lăng nhăng nên ủng hộ mn phương án không tha thứ. MN đừng khổ sở thế làm gì, chuyện đã sẩy ra rồi. Hãy tự thưởng cho mình và con gái không gian riêng đi, hãy ly thân để kiểm chứng lại tình cảm của mình và thái độ ăn năn của anh ta.
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  17. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Nghe mấy mẹ nói mà thấy sợ quá đi mất .
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  18. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    em thích cách nghĩ của chị
    Ai cũng chỉ có 1 lần sóng trên đời, giam hãm mình vào chữ vì cái này, vì cái nọ...vậy ai sống cho bản thân mình đây
    Chồng phản bội vợ không xứng làm cha của đứa trẻ, sau này dạy con kiểu gì
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  19. yentrandnu

    yentrandnu Shop mẹ và bé Hay Ăn Chóng Lớn

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    9,894
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Em thì thấy chẳng thằng đàn ông nào mà ko này kia hết ý . Nên mình muốn gia đình êm ấm thì vẫn nên giữ chồng thôi chứ ko thay đổi đc đâu. Còn con mình sau này mà
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  20. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Các Mẹ đừng nghĩ chỉ có cách li thân,không khéo lại đẩy bố nó xa vòng tay gd mà mất hẳn nhau thì xong.
    Vấn đề cốt lõi là làm sao giữ đc Hp gia đình và trị đc chồng ,
    Xây thì khó chứ để phá thì quá dễ.
     
    sunflower_hcm thích bài này.

Chia sẻ trang này