Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Chia sẻ với bạn. BC tớ còn "ác liệt" gấp 3 lần MC. Bạn bè tớ thường đùa là mày có 2 MC cơ đấy
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. chăm chú đọc nk of c mà chỉ mong nó đến cái đoạn chị ko chịu đc rồi dứt khoát ra đi cho sướng thân. Sao mà khổ thế hả c?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ chồng mình nhiều khi cũng khiến mình buồn lắm ý, nhưng mình toàn cố gạt qua có suy nghĩ theo hướng tích cực nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Cái bát dùng mãi rồi thì cũng phải vỡ. Mình đã chính thức ly thân. ĐÃ 12 ngày trôi qua, cuộc sống có cảm giác vất vả hơn nhiều Kỳ lạ thay mình chỉ cảm thấy thoải mái hơn chứ ko hề ngại vất vả. Con đường phía trước mình còn dài lắm.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hôm nay ko kịp bus vì lạnh, con trai phải đi xe máy 14km để đi học. Mẹ xót. Nhưng mọi thứ sẽ còn diễn tiến như thế nên con trai cần phải chuẩn bị tinh thần. Cuộc sống không phải màu hồng và cũng không có những điều nhiệm màu như trong phim ảnh, sách báo. Nhưng mẹ tin là con trai mẹ sẽ cố gắng được. Mẹ đã chấm dứt đời làm dâu sau 4 năm và 4 ngày. Cuộc sống của mẹ con mình sẽ không còn mệt mỏi nữa phải không con. Cơ mà hôm qua mẹ chồng đưa cho 1 cái túi, xách về nhà là toàn bộ bánh kẹo và tất cả những thứ mình được tặng, biếu và mua để tiếp khách tết. Ý như là trả lại. Thậm chí 2 hộp ô mai mua về cũng trả. Càng nghĩ càng thấy ko có lý do gì để mà ở lại ngôi nhà như địa ngục ấy nữa. Sẽ không có cái gì gọi là nói chuyện hết vì mọi thứ mình đã quyết rồi. Bất chợt nhìn ra ngoài trời. Sau 2 ngày lạnh giá, hôm nay đã thấy có một chút hửng nắng.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. mình thì ko ở cùng mẹ chồng nhưng cũng đủ thứ chuyện trên đời. Ôi mẹ chồng nàng dâu nó là muôn thủa
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hic, đọc nhật ký của mn từ hồi lâu rồi, mà giờ thấy mn khổ quá, nhà chồng như thế mà ck lại còn..........................tốt nhất là dứt áo đi mn ạ. Haizzzzzzzz, còn mc của nàng cũng chả bao giờ có được đứa con dâu nào tử tế khác đâu, đời có nhân quả mà. đọc xong ức chế thay mẹ nó, chán quá..khóc rồi nè.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. mn nên chia tay với loại chồng đó , anh ta ko đáng cho mn hi sinh , hãy yêu bản thân và con
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. em phục chị sát đất ạ! tởm cái bà mẹ chồng quá! nhưng chị ạ người ta nói có nhân quả bà ấy giờ ac thế mấy nữa già ko chết luôn được đâu lại ốm liệt giường thối thịt ra mãi mới chết được đến lúc đó chị lại phải chăm cái ngữ ấy đấy!mà cái mồm bà đấy thì bao giờ chết mới im! chia tay cho nhẹ 1 đời chị ơi!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hà Nội Ngày.... tháng.... năm Vừa qua rằm rồi Có thời gian rảnh rỗi của tối ngày thứ 6 và ngồi thống kê lại cái tết của năm nay Năm nay mùng 1 tết phải cho Bum về nội Còn ngược lại ông bà nội nó ko thèm sang chúc tết ông bà ngoại. Hôm nay nhà làm rằm, mẹ cho Bum nghỉ ở nhà, đã gọi điện báo cho bố nó nhưng bố nó ko nói lại chiều tối thấy bố chồng điện thoại gắt ầm ĩ là sao mày ko gọi cho tao cứ để tao chờ. Cái nhà này nói chuyện ko cần biết gì, giống như mình phải nhờ vả điều gì từ nhà nó. Càng quyết tâm phải ly hôn. Ko thể chịu được nữa rồi Em đang cần thuê nhà diện tích nhỏ, tiện nghi tối thiểu là bình nóng lạnh, điều hòa và có bếp ga. Mẹ nào đang có cuộc sống đơn thân như em mà muốn cho ở ghép thì giúp em với ạ. Mặc dù ở nhà bố mẹ nhưng bố mẹ đẻ em thuộc dạng sợ điều tiếng, 2 cụ cũng cứ khuyên về lại mà đâu có biết là em sống ko nổi ở cái nhà đấy. Hoặc các mẹ biết khu Trường Chinh, Tôn Thất Tùng hoặc Khương Trung có thì hỏi và báo giúp em với ạ
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Cố lên mẹ nó nha, bắt đầu 1 cuộc sống mới, bắt đầu hành trình nuôi con mình thật vui vẻ là được chị ạ
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Không dám đọc hết nhật ký của mn vì sợ lại để tâm trạng u ám cho 1 ngày. Hix..... Phụ nữ thật thiệt thòi quá, cố lên mn nhé. Các cụ bảo rùi gieo nhân nào gặt quả nấy, người đàn ông phụ bạc như thế sau này cũng chẳng tốt hơn được đâu.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hà Nội ... ngày... tháng... năm Mẹ yêu cầu đủ thứ, làm dâu mẹ phải thực hiện cho đủ những điều sau: 1- tự kiếm tiền nuôi thân, nuôi con và nuôi chồng 2- Tạo nói gì phải nghe 3- Nhà của chu toàn, sạch sẽ 4- Cung phụng tao hơn cả bố mẹ đẻ của mày 5- Không đi ra ngoài buổi tối 6- Chăm chồng con như chăm thần linh 7- Chịu được những buổi tiệc tùng và phục vụ họ hàng nhà tao chu đáo 8- Các con nuôi của mẹ chồng, các bác chồng, các dì chồng là thượng khách trong nhà 9- Bố mẹ mày ko xứng đáng để tao quan tâm, ngược lại bố mẹ mày nghiễm nhiên phải hỏi han tao. 10- Chồng mày không phải là chồng, mày phải coi như bố 11- Và cuối cùng là: Dù mày làm gì thì mày cũng chỉ là đồ ăn bám, chả bao giờ bằng tao hết. chịu khó đi Và để làm vợ của con mẹ ngoài những điều mẹ quy định trên thì phải: 1- Nghe lời mẹ tao 2- Tự do tài chính cho tao và con thì mày chăm 3- tao đi đâu, làm gì, bao nhiêu tiền thì mày cũng ko được quan tâm 4- Bố mẹ mày ko phải là bố mẹ tao, nên chả việc gì tao phải quan tâm 5- Tao nuôi bồ nhí là việc của tao, mày éo phải quan tâm - xin lỗi các mẹ ạ. 6- Con mày mày nuôi, tao ko thích nuôi, tao chửi nó cũng kệ tao 7- Tao thiếu tiền thì nghĩa vụ của mày là đưa 8- Cuối cùng: Tao r*** bia cũng chả phải việc của mày Dần dà, con của mẹ cũng bắt đầu ra yêu sách. Con đang bị bòn mót và vắt cạn sức lao động cũng như khả năng chịu đựng. Tự nhủ mình: Cố gắng đi, cố gắng tích góp và chờ quyết định tăng lương của công ty rồi mọi thứ sẽ được bùng nổ. Tự mình cứu lấy mình vẫn là tốt nhất mà. đọc đoạn này mà điên ko chịu nổi mẹ nó ah
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. may mắn thay là mẹ chồng e ko thể? rất thương con dâu, bà lại chăm chỉ chứ, mỗi tội là quan niệm của em và mẹ khác nhau!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hình như có hội bà mẹ đơn thân nuôi con, bạn vào đó tìm người ở ghép cho vui, cùng giúp đỡ nhau. Nếu chị vào nhà đó chắc 1 năm là chị bb, mà nói chung chị ko nhịn dc như em, mình nghĩ gì thì mình cứ nói, để trong lòng thì mệt hơn. Chúc em nhanh lấy lại niềm vui trong cuộc sống nhé! Qua cơn mưa trời lại sáng, cuộc đời ko phải lúc nào cũng là bể khổ! Cố lên em nhé!