Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Nhà em ở Hoàng Mai. 2 vợ chồng đều dân tỉnh xa nhưng may là có nhà ở HN rùi. Nhiều lúc thấy nản vì cảnh đông đúc chen lấn. Nhưng thôi,sống ở đâu phải yêu đất đấy các mẹ nhỉ
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Mình xin 1 chân để chia sẻ với các bạn nhé. Mình quê Điện Biên, cách HN 500km lận. Khi nào về là phải nghỉ 5-7 ngày mới về bõ công nên ít khi đc về. Đc cái may mà bố mẹ còn trẻ đi xg thủ đô thường xuyên nên cũng đỡ nhơ Lấy ck HN cũng may có nhà cửa rồi nên gánh nặng ôm mộng mua thêm nhà to hơn thôi hihi
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Cho mình tham gia với nhé, mình ng Hải Phòng, lấy chồng ở Hà Nội, nhưng cũng khó khăn, 2 vc tự lực là trên hết. Mong dc giao lưu làm quen với mọi ng,
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội VC mình là người Thanh Hóa, đi học ngoài này rồi ở ngoài này lập nghiệp luôn, mình tham gia với nhé!
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Các mẹ trên này thích thế, đều có nhà rồi. Mình thì vẫn đang ngày đêm chiến đấu giành lại từng mét đất (số là nhà em đã vay tiền mua 1 mảnh be bé ở Đông anh rồi ạ) rồi lại còn tiền xây nhà nữa chứ, 2 vc toàn tự thân vận động, nhiều khi cũng nản các mẹ ạ
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội cho em vào góp vui với nào em quê hưng yên ông xã gốc hà nam cũng đang bon chen trên này để kiếm ăn đây ạ nhiều vất vả nhưng phải cố gắng ạ các mẹ cố gắng nên nhé
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội đúng đây,vừa phải kiếm ăn lại còn tiết kiệm,mua đất ngoại thành vì bây giờ 400-500tr là có đất ngoại thành rùi!
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội bạn mình vừa mua mảnh cách đường cao tốc 300m giá bây giờ có 500tr/40m2. thấy bảo cũng vay tận 300tr,hiiiiiiiiiiiiii
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Mình tham gia với nhé, vợ chồng mình đều ở Bắc Giang (mình quê gốc ở Hải Dương nhưng sống từ nhỏ ở quê mẹ Bắc Giang các mẹ ạ). Rất vui được làm quen với mọi người
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội mình cũng bon chen với, mình ở QN lấy chồng ngoại thành, 2 nhóc rùi mà vẫn cảnh lang thang, chẳng kiếm nổi tấc đất..........
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội mình cũng ở bắc giang này,tết này cũng chủ yếu ăn tết ở đó,nhà chồng ở đó -vc bạn ở đâu BG thế? còn HD thì giáp BN nhà tớ rồi
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Hihi, thế thì mình hiểu chữ bnbg ở nick của mẹ nó rùi, hihi, mình ở Hiệp Hoà bạn à, thế bạn ở đâu ở BG? có gần chỗ mình k?
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Cả nhà ơi sắp tới hội chợ tết 2014 các mẹ ghé qua ủng hộ nhà em với Nhà em lần đầu tham gia hội chợ lại chọn gian hàng vùng sâu xa quá mong các mẹ ủng hộ Gian 47G cảm ơn các mẹ nhiều
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội em cũng xí một chỗ nhé. em chưa lập gia đình, nhờ các mẹ tư vấn ^^
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Cho vc mình tham gia top này nhé. Cùng ngoại tỉnh lập nghiệp đây. Gian nan quá!
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội E thì ngoại tỉnh, lại còn Thanh Hóa nên nhìu ng quy chụp ko thik chơi cùng mình Cũng may là e gặp dc nhìu bạn tốt nên cũng thấy thoải mái ở đất Thủ đô này. E mới ra trường dc 2 năm, cv nhàng nhàng, cũng có ny cùng quê nhưng chưa dám lấy mặc dù gđ bên đó giục nhìu lắm. Hjc
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Vợ chồng em cũng mới cưới nhau và lập nghiệp ở hà nội,còn nhiều điều phải học hỏi mong các mẹ chia sẻ giúp đỡ em.hihihi
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Chào các mẹ, Em tên: Nguyễn Hồng Phượng Quê em ở Bắc Ninh Nick name: oliver26384 (vì người mảnh khảnh nên các bạn và anh chị trong nhà hay gọi em bằng cái tên này ah) Hiện em đang kinh doanh một số mặt hàng dành cho mẹ và bé Em rất vui được lam quen với các mẹ ah.