Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! Cái này chắc do giáo dục từ gia đình từ bé thôi, tuổi này là cái tuổi dở dở ương ương nắn rất khó uốn nắn
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! Haizz, chắc chỉ có nước cho vào trong quần đội để rèn lại tính cách
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! bạn phải có hình thức dạy giỗ nghiêm khắc nếu ko sẽ rất nguy hiểm
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! đúng vậy bạn à......................................
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! chia se voi noi buon ma gia dinh ban dang phai ganh chiu
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! hãy đừng trực tiếp khuyên nảo mà hãy nhờ những người mà nó tin tưởng chịu lắng nghe để giải thích giúp
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! Tuổi này khó bảo lắm, nhiều ng bảo cho đi cải tạo nhưng mà vào đẩy rồi ra còn bá đạo hơn là chưa vào. Em thấy ý kiến của bác vitaminsvietnam hợp lý
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! EM bạn bị tác động của cả môi trường gđ và bạn bè. M chẳng biết nên nói gì nhưng mong gđ bạn sớm tìm ra hướng giúp đỡ em để em ổn định tâm lý và đi đúng hướng.
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! Bạn phải có phương pháp giáo dục nghiêm khắc với thằng em này thôi ko thì bất trị .
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! hư hỏng quá, mình nghĩ đợi nó đủ tuổi rồi cho nó đi bộ đội đi, chỗ mình trc có 1 anh đầu gấu lắm, toàn vác dao oánh nhau với mọi ng trong xóm, sau đi bộ đội về tính dịu hơn 1 chút. hic
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! Bạn đã chia sẻ câu chuyện lên đây chưa nhỉ? Chia sẻ cho mọi người cùng rút kinh nghiệm.
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! đúng là cái loại bất hiếu, thật sự mình rất ác cảm với em của bạn, đến bố mẹ nó còn đối xử như thế thì còn ai dậy đc nó nữa
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! Không thể tưởng tượng nổi, mình nghĩ đây là do cách dạy con ngay từ đầu rồi
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! Em có câu chuyện như thế này: Có ba gia đình mang con nhỏ đến công ty em, khi đưa cho 3 bé 1 món đồ chơi sau 1 lúc thì lấy lại thì gia đình 1 con chửi lại luôn, gia đình 2 con giật lại và đòi đánh, gia đình 3 bé tỏ ra buồn và nói khẽ cô ơi sao lại lấy đồ chơi của con. Hỏi ra mới biết thì gia đình 1 làm quán bia, lúc nào bé cũng nghe khách chửi rủa, gia đình 2 xăm trổ đầy mình kiểu dân xã hội - ở nhà bố hay bảo con phải cứng rắn, phải tranh giành để có được những thứ mình muốn, gia đình 3 làm nhà giáo nên luôn dạy con cư xử lễ phép, lễ độ. Từ đó mới thấy tầm quan trọng của môi trường giáo dục đến nhường nào.
Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em! Hnay mới chia sẻ đc với bạn. K biết e bạn giờ tnào rồi? Mình cũg có e trai sinh năm 88, tầm nó học lớp 10 bà nội mình mất cũng là lúc nó bắt đầu ẩm ương và bướng, láo toét lắm. Cãi giả bố mẹ, chửi lại bố mẹ, đánh nhau ...Rồi cuối cùg bị đúp. Nó xin bmẹ mình chạy cho nó nhưng nhà mình k chạy đc. Đành nghỉ học giữa chừng...Suốt mấy năm liền chả hiểu sao khổ với nó thế chứ. Đi làm đâu đc vài tháng là lại chán, lại nghỉ...Cái tuổi ấy khó bảo lắm, nó lại chơi với mấy thằng bạn hư hỏng nên càng khó để khuyên bảo nó. Bố mẹ mình thì hiền lành cả làng còn bảo k biết dòng họ nhà mình sao tự dưng lại có thằng như thế. E mình chỉ ham chơi bạn bè, lười làm, k bao giờ trộm cắp hay chơi điện tử nhưng nó cứ thích mặc phải đẹp, nó cứ ở nhà nằm ngủ, k động tay chân việc ji hết....Bố mẹ mình nói thì nó cãi, thậm chí còn đánh lại bố mình và chửi mẹ mình í. Cảm giác bố mẹ bất lực với nó.... Nhưng tự dưng năm nay nó đi làm, kiếm đc tiền, và đag phải uóng thuốc điều trị viêm gan B ( nó biết bệnh lâu rồi nhưng nhà mình mới biết. Vì thấy nó da vàng quá mình mới lôi đi khám. Và bệnh thì fải dùng thuốc lâu dài.) thì tính nó thay đổi hẳn đển 180 độ í. Nó về nó biết thương bmẹ tớ,hay gđiện cho mẹ tớ hỏi sức khỏe các cụ, mua sữa cho ông nội và cho các cháu...việc mà nó từ trc chưa làm bao giờ.... Có thể nó đi làm ra xã hội hoặc phải có 1 cú sốc nào đó thì nó mới thay đổi. Vậy nên nếu có thể thì nhà bạn hãy cho nó đi bộ đôi hoặc đi làm, hoạc tạo ra 1 cú sốc nào đó...Mong e bạn sẽ tu tỉnh lại Mất tầm 5 năm đấy.