Con mới đến với em được 9 tuần 5 ngày các mẹ ạ! Đi siêu âm bác sĩ bảo thai lưu phải hút thai.... Thế là em mất con rồi! Đau đớn và hụt hẫng. Giờ em phải làm gì tiếp theo đây?Càng buồn vì mất con bao nhiêu, em càng nóng lòng muốn có lại bấy nhiêu, người thì bảo 1 tháng là đc, ng thì bảo 3 tháng, ng thì bảo 6 tháng... Vậy thì thế nào? Bao lâu nữa em mới nên kiếm bé khác hả các mẹ?
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Chia buồn với bạn. Cứ coi như là bé chưa có duyên với mình mẹ nó ạ. Nghe theo tư vấn của bác sỹ đi mn nhé. Con sẽ sớm về với mẹ thôi đừng lo ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trí. Chúc mẹ lại gặp được con trong năm mới.
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Chia buồn với mẹ nó. Thôi cứ nghỉ ngơi tẩm bổ cho lại sức Mình nghĩ khoảng 3 tháng là ok. Còn ko mẹ nó cứ để tự nhiên, có lúc nào vui lúc đó.
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Chia buồn vs nàng nhé Mình cũng đang mong bé lắm mà chưa được. Chúc bạn sớm có tin vui mới nhé
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Chị ơi chia buồn với chị. Chị nghỉ ngơi cho khỏe chị nhé. Con cái không vội được đâu. EM nghĩ là không nên nóng vội làm gì vì như thế dễ lại bị lần nữa đấy chị. Chị cứ để khoảng 3-5 tháng cho sức khỏe hồi phục hẳn đi rồi có lại chị à
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! ôi, chia buồn với chị, bs có bảo vì sao lại thế ko ah chị ơi? theo em thì c nên để 5,6 tháng c ạ, bồi dưỡng sức khỏe cho mẹ thật tốt thì khi có bé con mới khỏe đc, hồi tháng 5 e bị Chửa ngoài TC, thế là niềm vui chẳng đc bao lâu cả, e cũng kiêng tới tận 6 tháng và giờ có bé rồi c nè. c cố gắng lên nhé!
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Chia buồn với mn, tốt nhất mn nên để ít nhất 6 tháng hãy có lại. Để đảm bảo sức khỏe cho cả 2 mẹ con. Lần sau thì phải hết sức cẩn thận nữa. Chúc mn sớm bình phục nhé!
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Xin chia buồn với mẹ nó. Mẹ nó cứ nghỉ ngơi đi, Rồi theo hướng dẫn của bác sĩ mẹ nó. Đừng quá đau buồn.
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! mn nên nghe lời khuyên của cá mẹ, nghỉ ngơi lại sức đã nhé, mẹ có khỏe thì con mới khỏe đc.
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Chia buồn với mn! Con cái là cái duyên mà, mn cứ nghe theo tư vấn của BS là yên tâm nhất
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chia buồn với mẹ nó nhé. Mình cũng đã từng trong cảnh ngộ như vậy nên rất hiểu tâm trạng của mẹ nó. Con cũng bỏ vc mình đi lúc 9 tuần vậy mà đến giờ là 8,9 tháng chẳng thấy con về nữa. Đang não hết ruột gan chả muốn tết nhất gì nữa huhu... Chúc con yêu sớm về lại với mẹ nó nhé
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chia buồn với chị, chị hãy cố gắng nghỉ ngơi một hai tháng là đựoc. chắc con chưa có duyên với chị. chị cố gắng vệ sinh sạch sẽ nếu k bị viêm nhiễm thì sẽ nhanh có lại. và chị nên đi khám nội tiết để xem chị có bị yếu nội tiêt hay k,
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! xin chia buồn với chị ! chị cố gắng nghỉ ngơi cho chóng khỏe. con yêu sẽ lại về với chị mà !
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chia buồn với bạn, con cái là cái duyên của ông trời cho, rồi bạn sẽ lại có duyên với con nữa mà, giữ gìn sk nhé bạn
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Bạn cứ nghĩ ngơi, tĩnh tâm, như thế tốt cho việc mang thai lần 2 hơn nhé. Chúc bạn mau khỏe và vui trở lại.
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chị ơi, cố gắng lên chị nhé, bạn em kiêng 3 tháng là có lại, xong cố gắng uống thuốc để tăng nội tiết tố nữa chị ah.
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chia buồn cùng với mn nha.cố gắng lên mn hãy việc quan trọng bây giờ là mn phải giữ gìn và chăm sóc sức khỏe thật tốt để chuẩn bị còn đón bé yêu tiếp theo nữa chứ.m nghĩ mn nên kiêng ít nhất tầm 3 tháng sau sinh thì hãy có thai vì sau sảy thai sức khỏe của bạn còn rất yếu