Không biết đã có ai đăng tin về bé này chưa. Nhưng vợ mình và mình mấy hôm nay đọc tin về bé mà vợ mình cứ khóc suốt vì thương bé thôi. Nhói lòng lắm. Nhìn bé mà tim đau như bị dao cứa. Xin mọi người hãy giúp bé.. Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Bé Huỳnh Bảo Trân, (sinh ngày 3/10/2011), ngụ tại số 409/7 Vĩnh Viễn, quận 10. Mẹ bé sinh ra rồi bỏ đi biệt, không về nhà nữa. Bé được ông bà ngoại chăm sóc bữa đói bữa no. http://**********/dataimages/201312/original/images1308142_anh_2.jpg Theo thông tin mà gia đình cung cấp, bé Trân đã được 27 tháng tuổi, đang tập nói bập bẹ và đã nói được những từ nhỏ, rất đáng yêu. Trong một lần đùa giỡn với anh họ, bé Trân bị té trúng vào mắt và có dấu hiệu bất thường. Gia đình đã đưa em đến bệnh viện mắt nhưng được cho kết quả bình thường. Thấy bé vẫn có dấu hiệu xấu, gia đình lại tiếp tục đem bé Trân đến khám và làm nhiều thủ tục xét nghiệm tại bệnh viện Huyết Học, bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Ung Bướu,… Theo kết quả xét nghiệm gần nhất phát hiện bé bị ung thư máu, CT não thì xuất hiện nhiều chấm đen. Gương mặt sưng to với đôi mắt dị dạng và những đường gân hiện rõ trên mặt bé có thể gây ám ảnh và đau xót cho bất kì ai đến thăm Kinh phí điều trị mỗi ngày ở bệnh viện hơn 2 triệu đồng. Gia đình không đủ khả năng nên đưa bé về nhà, ở nhà bé khóc suốt vì mắt đau quá, mắt phún máu rất nhiều,… Bé hay nằm nghiêng và dùng gối ôm che mặt tránh mọi người. Ngôi nhà nhỏ trong con hẻm bé bỗng thêm chật chội khi có nhiều người quan tâm lẫn tò mò ghé đến. Bé Trân nằm thoi thóp với những cái lấy hơi mệt nhọc giữa rất nhiều người đến thăm. Có người đem gấu bông, tặng sữa, cho tiền,… nhưng dường như tất cả là vô nghĩa khi bé đã không còn chơi, không còn ăn uống hay có thể tiếp nhận một biện pháp chữa trị nào cả. http://**********/dataimages/201312/original/images1308145_anh_1.JPG Hiện gia đình đã lập sẵn bàn thờ cho bé; nhưng dù mọi thứ như đã đóng lại nhưng gia đình Bảo Trân vẫn không ngừng mong chờ phép màu sẽ đến với em. Bây giờ bé đã được người nhà đưa vào bệnh viện nhưng sức khỏe rất yếu. Nhìn thấy bé Trân ai cũng xót xa, không cầm nổi nước mắt Dường như quen hơi bà ngoại nên khi cảm thấy vắng bà là bé khóc Đau nhức, bé Trân ôm đầu khóc nấc từng chặp Bé Trân thiếp đi vài phút Bé thức dậy, sức khỏe rất yếu Mọi thông tin giúp đỡ xin liên hệ: Bé Huỳnh Bảo Trân Địa chỉ: 409/7 Vĩnh Viễn, quận 10 Điện thoại: 01688 953 616 (dì cháu, người đã chăm sóc cho cháu từ khi sinh ra và được cháu Trân gọi bằng mẹ).
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Nhìn những hình ảnh này có ai làm cha làm mẹ mà không đau lòng, không rơi nước mắt vì thương xót cho 1 thân phận bé bỏng mà đã phải chịu bao nhiêu đớn đau. Sinh ra thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương yêu của mẹ, giờ lại phải từng phút từng giây đối mặt với cái chết, với những đau đớn quá sức chịu đựng. 2 tuổi, cái tuổi đã biết đã hiểu được nhiều thứ, chắc hẳn trong lòng con cũng tủi hờn lắm. Nhiều người cứ nói để con ra đi cho bớt đau, bớt khổ nhưng là con người, có trái tim, biết yêu thương thì dù là thêm 1 phút để con được sống thì cũng phải cố gắng, phải giành giật. Nếu không thể giúp con bằng vật chất thì mong mọi người hãy giúp đỡ con bằng tinh thần. Dù là nguyện cầu 1 phép màu cho con được sống, được làm người, được hưởng tình yêu thương thì cũng hãy cùng cầu nguyện. Chứ nhìn con thế này, dù là sắt đá cũng phải xót xa. Gia đình con lập bàn thờ là để cầu xin trời phật tỏ lòng thương xót mà ban cho con phép màu để con được khỏi bệnh. Con ở xa quá, cô chú ở đây chỉ mong được ở gần để bên con, để cho con biết rằng trong cuộc đời này còn rất nhiều người yêu thương con. Con hãy kiên cường con nhé. Hãy cố gắng để được sống con nhé...Yêu và thương con thật nhiều..
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Xin mọi người hãy giúp đỡ con nếu có thể. Mình ở HN, muốn tới thăm, ôm con 1 lần cũng không có cơ hội....
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Đọc bài này mình không cầm được nước mắt. Mình ở xa quá lại k có điều kiện k giúp gì được cho cháu . Mong các nhà hảo tâm hãy giúp cháu một thân bé côi cút thiếu vắng bàn tay mẹ. Con ơi hãy cố lên . ai cũng yêu và thương con lắm đó.
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Thương con quá cơ, nhìn hình ảnh con mà thấy xót xa quá
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Mình đọc hoàn cảnh này trên face, thương bé quá, bé còn quá nhỏ mà phải chịu nỗi đau quá lớn, Nhiều khi trong tâm mình cũng nghĩ hay là có khi con ra đi còn là nhẹ nhàng cho con, sống thế này đau đớn quá, Nhưng con ạ con đã được làm người thì hãy cố gắng để được phấn đấu để được sống con nhé, Ngàn lời cầu nguyện mong trời phật đấu hiểu ban cho con phép mầu để con vượt qua tất cả
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Mình đọc trên diễn đàn MMO thì các bạn có đến thăm con và report lại như thế này: Tình hình cập nhật đc khi đến nhà của bé, theo lời của cậu và cô của bé thì bé đang đc chăm sóc đặc biệt tại phòng cấp cứu bệnh viện Huyết Học đường Phạm Viết Chánh, Q.1 phòng 201. Tình trạng sức khỏe rất tồi tệ, đc chăm sóc và theo dõi 1 cách đặc biệt, hạn chế người thăm hỏi. Lúc mình ghé thăm thì cũng có vài người cũng đến hỏi thăm bé, và có ý tặng quà or tiền, nhưng gia đình không nhận, vì đang chờ kết quả từ bác sĩ, nếu bác sĩ nói còn khả năm cứu vãn thì gia đình sẽ nhận sự ủng hộ từ mọi người giúp cho bé, chứ không nhận vào đó rồi gia đình cũng không làm gì. Như vậy gia đình không nhận của bất cứ ai, bé Trân ở bv thì hạn chế người thăm hỏi. Bây giờ tình hình của con rất xấu, mình đọc xong mà chỉ biết cầu trời khấn phật cho con có đủ nghị lực và có phép màu để con có thể qua khỏi thôi. Có bố mẹ nào ở SG thì cố gắng cập nhật tin tức của con cho mọi người biết. Mình ngày nào cũng tìm bài viết về con mà không thấy nên sốt ruột lắm. Mọi người hãy chung tay giúp con....
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt xót xa đau lòng quá cơ.m thấy cũng có 1 mẹ mới đăng bài này lên mà.hi vọng phép nhiệm màu sẽ đến với bé để bé trở lại bình thường.
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt thương con quá! k thể xem hết ảnh con được nếu không sẽ khóc mất ........ Cầu mong phép nhiệm màu đến với con ..
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Có bố mẹ nào ở Sài gòn biết tin tức gì về con không? Không biết giờ con ra sao rồi....
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Đau lòng quá.....Trời ơi! sao có nhiều số phận lại bất hạnh như thế này? huhuhu
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Mình đọc về bé trên báo mạng.... xót xa vô cùng! Mong ông trời thương bé để bé sớm bình phục, không phải chịu đựng sự hành hạ ghê gớm của các cơn đau!
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Không lần nào đọc lại bài này mà vợ mình không khóc, còn mình thì đau nhói tim...Thương lắm mà không biết làm sao để giúp con..
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Ngày mai mình sẽ gọi điện thoại cho dì của bé lần nữa để hỏi thăm tình hình. Có bố mẹ nào ở SG thì cho mình số tài khoản mình gửi chút tiền cho bé. Mong các bố mẹ hãy giúp đỡ con, chứ nhìn con thế này buốt lòng người làm cha làm mẹ lắm..
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Cả ngày hôm nay mình gọi nhưng đt của dì Bảo Trân không liên lạc được. Mình sốt ruột quá..Chỉ sợ có chuyện gì không may xảy ra với con thôi...Có ai biết tin gì về con không....
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Em k dám xem hết.đau lòg lắm.quá tộj nghjep cho bé
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Đt gọi được nhưng ko ai bắt máy....Lo lắng cho con quá...
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Hôm nay vợ mình đã gọi được dt cho dì của bé Bảo Trân. Con hiện đang nằm trong phòng cách ly, không ai được vào thăm, tình hình ra sao thì chỉ có bác sỹ biết, còn vợ mình hỏi thì dì của bé nói là bs cũng không thấy nói gì cả. Vợ mình có hỏi xem bệnh của con ra sao nhưng dì của bé nói rất khó, giờ chỉ biết hi vọng thôi..Buồn quá..Thương con mà không biết phải làm sao..
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Bạn Nguyễn Chí Phương ơi, có thông tin gì mới về bé Bảo Trân để update cho mọi người không? Mong cho con sẽ vượt qua được giai đoạn này... dù biết rằng điều đó là cực kỳ khó khăn!
Ðề: Hãy giúp: Bé gái xấu số, 2 tuổi bị ung thư máu mù mắt Hy vọng vào phép màu sẽ đến với bé. Mọi người hãy cầu nguyện cho bé có thêm nghị lực để đấu tranh lại với bệnh tật đi ạ. Em đọc mà k dám nhìn ảnh, tội quá. Người mẹ kia thấy con như thế này cũng không quay về ư?