hihhi dễ vậy lăm, mà ở cạnh nhà tôi là ông hàng xóm hơn 60 tuổi cực kỳ khó tính và khó chịu, các bà đến chơi cứ quậy , cừoi noi cho nó to vào cho ổng tởn luôn.......heeeee
ac ac, chắc hôm đó hội trưởng trích quỹ mua cho tớ 1 cái loa để nếu hội mình có quá đà ồn ào tớ nhận chân đi dẹp trật tự nhé:finga:
cả sinh nhật bà csv nữa nhỉ và đầy tháng pepsy, kiểu này được ăn no vỡ bụng đây hihihih ah, ỉn liên hệ mua quà cho các ỳ luôn nhé, tuân sau la tổ chưc rồi mà, bà ỉn vất vả quá, cố lên nhé, tại bà đảm nên tụi tôi giao cho bà hết hiihih
Làm gì phải mua bát ăn liền cho tốn kém,tôi thấy cứ bát bt,thiếu thì mang qua là được mà,hôm tôi mua bát đũa ăn liền đó đắt phết.
bà ý bảo tôi đọc cho bà ý nghe các bà 888 những gì, rui tôi đọc cái này cho bà ý nghe, bà ý bảo tôi là cảm ơn bà hộ bà ý he he mai mốt thu tiền công thể:finga:
khổ thân ông hàng xóm, thôi hôm đó các mẹ đến tiến thể dẹp cái cực kỳ khó tính và khó chịu đấy cho mẹ con cún thoải mái nhé
ông này mà bà nào dẹp được cái tính đó tui xin cảm ơn và hậu tạ liền a, có 2 đời vợ mà ko sống được với bà nào chia tay hết vì khó tính quá
chủ nhật cún ko đưa bé đi đâu à, hà nội đang nóng hả? mấy mẹ kia chắc ngủ hết rồi, sg nóng quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uh, vì tối qua có 2 đứa em người huế đến chơi, nằm 888 và kể chuyện đến 4h sáng mới đi ngủ nên hôm nay oải quá, mà thời tiết cũng nong quá nên lười ra đường hiiiiiiiiii
Không cần mua, tớ mang đến cho các nàng mượn. Cái loại mà cầm tay giơ lên nói như mấy ông bên phương đi dẹp hàng rong đây. :finga::finga::finga::finga::finga:
Đọc một lèo hơn 30 trang. Các nàng 888 kinh quá. Mỏi cả chân. Tui phải tranh thủ đọc trước để mai còn theo kịp các nàng. Hic. @ mit: Đang nghiền ngẫm topic kia. Chia sẻ với bà thui, vì uy tín của bà khỏi cần quảng cáo và cách giải quyết vấn đề của bà chuẩn ko cần chỉnh. Keke, hôm nào nhờ bạn quân sư cho phát nữa. @tran_nguyen: Hôm nào đi off bà sẽ làm các nàng ý mắt chữ O mồm chữ A cho mà xe,. hehe
hehe, giờ tớ thấy hơi tiếc nè, lẽ ra chỉ viết 1 bài còn cho nó ngồi đấy tức, muốn nói gì thì nói. Nhưng dù sao cũng okie rồi .
@tran_nguyen: Hôm nào đi off bà sẽ làm các nàng ý mắt chữ O mồm chữ A cho mà xe,. hehe[/QUOTE] kiểu này hội ta lại có thêm 1 siêu mẫu nữa đây :finga: :razz: :razz: đúng ko mecunan con đã đớ hơn chưa.....bà đi lại vất vả nhỉ
kiểu này hội ta lại có thêm 1 siêu mẫu nữa đây :finga: :razz: :razz: đúng ko mecunan con đã đớ hơn chưa.....bà đi lại vất vả nhỉ[/QUOTE] bà ý 2 con nhưng nhìn vưỡn ngon lém. :finga::finga::finga::finga: Nhưng cái đó 1 phần thui, phần còn lại thì ... Khó nói quá, đại khái toàn dụ bọn tui xem web .... thui. Cứ từ từ tận hường nàng ạ. Cún cũng đỡ hơn chút thôi. Vẫn còn ho, hôm nay lại chảy dãi lều nhều nữa chứ. Đoán mọc răng hàm, nhưng Cún ko cho xem. (
bà ý 2 con nhưng nhìn vưỡn ngon lém. :finga::finga::finga::finga: Nhưng cái đó 1 phần thui, phần còn lại thì ... Khó nói quá, đại khái toàn dụ bọn tui xem web .... thui. Cứ từ từ tận hường nàng ạ. Cún cũng đỡ hơn chút thôi. Vẫn còn ho, hôm nay lại chảy dãi lều nhều nữa chứ. Đoán mọc răng hàm, nhưng Cún ko cho xem. ([/QUOTE] hí hí cái khoản rãi thía này là giống tết cách đây cũng vài tháng rùi bà ạ, tết cũng vừa làm xong đôi răng hàm, rãi chảy lòng thòng thêm khoản mồm hôi nữa chứ nhất định ko chịu cho mẹ xem răng cứ ôm mồm kêu tết đau tết đau, hic nhìn con mọc răng mà nản lắm bà ahj chả ăn đc j lại còn gầy tong teo nữa chứ hic hic