Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hihi Thank chị, bà nội cháu cứ thích cho cháu mặc màu hồng với màu đỏ nữa nên đi đâu cũng đc hỏi là con gái mấy tháng rồi ))
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Chúc các bé rồng hay ăn chóng lớn, chj rồng 2000 nhà mình cũng lớn lém!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) con zai thường thế bà ah, rồi sau này lại cao hơn hẳn cho mà xem!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Thật là khủng khiếp. Nhưng chắc ko có bé nào vì cắn ti mẹ, bị mẹ quát mà bỏ ti đâu nhỉ!?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hai mẹ con rồng. Quá oách nha. Nhà mềnh thì bố tên Long, con sinh năm rồng. Nên bố thích trí lắm. )
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà mình cắn ti mẹ bị mẹ quát còn nhăn ra cười, ghét kinh khủng í.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ôi, ngưỡng mộ quá, mình hơn em 5 tuổi mà bé con chỉ bằng bé nhà ấy thui!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ôi con rồng con nhà em cũng vậy đấy, cắn ty mà thấy mẹ quát kêu đau quá thì thích lắm cười tủm tỉm có khi thích quá quay vào cắn đau hơn ý
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Ơ thế là zai ah. Sao mà bà lại thích mặc màu đấy cho con chứ. Hơi nguy hiểm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hihi, đúng rồi, thấy mẹ quát nhăn ra cười cứ tưởng mẹ đùa, lại rúc vào cắn thêm phát nữa.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) con nhà tớ 18 tháng hơn mới có 8 cái răng ợ ^)_^ cũng chả biết làm thế nào?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Gái nhà tớ 15 tháng mà cũng mới có 6 răng, thằng anh nó hồi trước mãi 14 tháng mới mọc răng, kệ thôi mn ạ.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic bé nhà mình đi đâu cũng bị kêu là còi, vì nhìn cũng cao, khoảng 86cm gì đấy, nhưng hay ốm lắm mn ơi, buồn mỗi việc con hay ốm, chứ còi tí mà khoẻ mình vẫn vui