Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi sunflower_hcm, 7/1/2014.

  1. huyenforex

    huyenforex Kysudoreamon

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Ôi, bây giờ e mới biết là còn chiêu lưu tên cave là tên đồng nghiệp :((. Chị ơi, bình tĩnh nhé, chị xem anh ấy có muốn dứt khoát hẳn lần này ko, điều tra xem còn bí mật nào nữa ko. Ko thể để có lần thứ 3 xảy ra. E thấy là a í vẫn muốn quay trở lại với gia đình nên vẫn cứu vãn được.
     
    Đang tải...


  2. vanf4f

    vanf4f Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    đây là ý kiến của riêng mình nhé! thật sự nếu mình rơi vào trường hợp như bạn thì sẽ không bao giờ mình tha thứ lần thứ hai một lần là quá đủ hơn nữa bạn lại có công ăn việc làm ổn định ,bạn nên bình tâm suy nghĩ kĩ! chúc bạn sớm vượt qua được giai đoạn nàu đưa ra ý kiến lựa chọn sáng suốt nhé!
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  3. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mình cùng suy nghĩ với mẹ này!!!!!!!!
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  4. susukt

    susukt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Ôi buồn thật đấy.Chị là người mạnh mẽ nên hãy bình tĩnh giải quyết nhé đừng quá nóng giận quá.Mới được tha thứ đã vi phạm ngay thì đúng là hơi khó để tha thứ thêm lần nữa.
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  5. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Thật lòng là mấy hum nay em cũng rối bời. Chưa biết xử sao hết. Vì em đang bận tìm con ả kia. Thật ra, con ả cũng ko đáng để em tìm, nhưng....em phải tìm xem con ả là con mới hay con cũ. Nếu thật nó là cave hay con mới như him nói thì em tạm suy xét tiếp. Còn nếu là con ả cũ đổi số thì em cho him biến luôn. Nên em mới nhà các mẹ giúp em xem con ả kia ở đâu thôi. Và tên gì là em biết ngay. Số điện thoại thì em post lên rồi. Có thêm cái bằng chứng đó thì em mới ......hành động tiếp theo được.

    Mấy hum nay, sáng nào he đi làm cũng hôn má em. Ôi chao....em ko cho him cũng bay vào. Rồi tạm biệt các kiểu. Tối đến lại làm hết việc nhà, rồi lại ru con ngủ.....xong lại xin lỗi. Nói chung là em thấy......thay đổi hẵn. Xet lại thì nếu em ly hôn thì....cũng thiệt, các mẹ ak. Thật lòng là em còn yêu chồng chứ ko phải hết. Đau thì đau đấy....nên em mới tìm thêm 1 bằng chứng là con ả mới hay cũ để có bước tiếp theo, để sau này ko hối tiếc khi ko giữ papa cho con.

    Mà em cũng ko hiểu nỗi him nữa. Em đâu phải xấu gì đâu, hoa khôi ở công ty đấy các mẹ ak. Lại làm quản lý chứ có phải ất ơ đâu....Vậy mà giờ bi kịch hôn nhân lại rớt lên đầu em. các mẹ cũng khuyên em tha , nhưng giờ niềm tin mất hết rồi. Tha thứ thì cũng ko sống trọn vẹn được. bố mẹ chồng thì cũng thông báo rồi. Cũng họp rồi, nhưng bố mẹ chồng em nhu nhược lắm các bố, mẹ ak. Không nói được him đâu, nên em thấy....chuyện nhà chủ yếu là em tự xử thôi.

    Giờ em tính thế này, các mẹ thấy có được ko nhé. Em tìm hiểu xem con ả là mới hay cũ, nếu cũ thì em cho him biến luôn. Còn nếu mới thì .....em tạm tha, kèm theo các điều khoản cam kết. Nhà thì em đứng tên vì sau case 1 thì hắn đã sang tên cho em rồi ak. Để cho him thêm 1 cơ hội mà làm lại, nếu tái phạm thì....em cho biến, ít ra thì em cũng cố giữ cha cho con ( 2 lần), để sau này bé biết cũng ko trách mẹ nó là ko để nó sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bình thường.

    Giờ he sửa đổi, thì em thấy....em đang có 1 osin, 1 tài xế và 1 cái thẻ atm ........He nói, he chỉ cần đi làm 100k 1 ngày, còn lại em giữ hết. Em thấy cũng tốt mà.....Salary của him là 8tr. em chỉ mất cho him 3000k, còn lại 5000k, em lấy nuôi con em, thì vẫn còn lại các mẹ ak. Rồi còn tiền thưởng quý của him đã, em cứ gom dzô....nếu có lần thứ 3 thì mc em cũng được ....kha khá rồi. Lúc đó cho him ra đường cũng ko muộn các mẹ nhỉ?

    Nhưng vấn đề là ...em chưa tìm ra con ả kia. Thật ra tìm con ả để xem là mới hay cũ thôi, chứ em nào có ...dám làm gì ả đâu. Em nhát lắm. Chỉ để có bước tiếp theo thôi. em tính vậy, các mẹ thấy thế nào. Rồi các điều khoản cam kết như thế nào nữa, các mẹ liệt kê ra giúp em với. Em đang rối qua, nên ko sáng suốt như các mẹ.
     
  6. cauvongtinhyeu

    cauvongtinhyeu Vui chơi-chém gió...^^!

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    9,702
    Đã được thích:
    4,559
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    nhất trí với í của mẹ nó, cứ thế mà làm đi....xem tình hình ả kia là cũ hay mới nhé
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  7. xy102.net

    xy102.net Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Với những hành động như vậy thì mới hay cũ đều không quá quan trọng nữa. Hắn còn yêu bạn và coi việc kia như một cách để giải quyết nhu cầu sinh lý, mà đã giải quyết sinh lý thì mới cũ những như vậy, thậm chí cũ có khi còn có tỉ lệ lây nhiễm HIV ít hơn ^^ Quên đi mà sông và cũng đừng dằn vặt nhau về sau này. Càng không nên quản lý chuyện tiền nong một cách quá khắt khe như thế vì sẽ gây bức bối cho hắn, đàn ông mà đã ức chế thì đừng hỏi tại sao lại liều. Chúc gia định bạn có một khởi đầu mới như hồi mới yêu ^^
     
  8. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Có mẹ nào làm viettel hay mobile hay có người quen thì giúp em vụ này với ak.
     
  9. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Nếu mẹ nó vẫn yêu chồng ( mình cảm nhận được bạn không muốn ly hôn chút nào), và muốn giữ một gia đình êm ấm cho con bạn thì mình đồng ý với ý kiến của bạn.
    Điều khoản thì cứ những việc đã từng xảy ra, bảo chồng bạn hứa sẽ không tái phạm nữa là được mà.
    Mình nghĩ bạn nên nc với chồng xem vì sao chồng lại cặp kè bên ngoài như vậy để tìm ra cách giải quyết tối ưu nhất, vì theo như bạn nói thì bạn là hoa khôi lại làm quản lý, nhưng bạn ơi mỗi một việc làm đều có lý do của nó, không phải mình cứ tốt với người ta người ta sẽ tốt lại với mình đâu, đời là thế mà.
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  10. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Cảm ơn các mẹ đã quan tâm và có những lời khuyên hữu ích ak. Chuyện tiền nong thì.....em cũng ko muốn quản lý đến mức đấy đâu. Nhưng he muốn được như vậy mà, he muốn như thế để chứng minh là he đang sửa lỗi, nên em cũng chấp nhận ak. Sau này tình hình có khá hơn.....thì vợ chồng suy xét lại sau. Các mẹ ơi, case 1 là 1 con ả bình thường, ko phải cave các mẹ ak. Mà là anh với ả chơi game online rồi cặp với nhau. Từ sau case đó, he ko chơi nữa.....bỏ game luôn. He đã hứa cắt đứt rồi. Nên mình muốn tìm hiểu xem là cũ hay mới. Chứ giờ he cứ nói là.....do đi cùng với đối tác, rồi các Sếp.....nên bị ép, chứ cũng ko muốn ......bla....bla...theo hướng đó. Em bắt được sms là dol he cho nó vào tin nhắn hạn chế, tối đó.....em lấy máy cho nhóc em chơi, rồi vô tình đọc được.....chứ xưa giờ.....em có thèm đụng vào điện thoại him đâu.

    Nguyên nhân em muốn tìm hiểu là vậy đó các mẹ ak.
     
  11. xy102.net

    xy102.net Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Cave hay không cũng thế thôi mà, giờ muốn lên giường với gái cũng đơn giản thôi chứ đâu nhất thiết phải là cave. Quan trọng là thỏa mãn sinh lý hay có tình cảm mà thôi. Ck bạn còn tỉnh táo lựa chọn gia đình là điều quan trọng nhất với hắn thì còn tha thứ được bạn ạ. Cũng không nên truy cứu thêm làm gì nữa cho mất công mất việc.
    Còn việc đối tác đối tủng thì cũng tùy tính chất công việc và sếp của ck bạn. Đơn giản như việc bảo là chánh văn phòng không được bia r*** thì chắc là rất khó. Sếp của chồng bạn có máu dê, thích ăn chơi, lại quý chồng bạn thì các buổi xõa sẽ rủ chồng bạn đi cùng. Với thế hệ trước đặc biệt là 6x 7x, mọi công việc thường được bàn trên bàn nhậu nếu sếp rủ từ chối nhiều thì bị coi là coi thường sếp, và tự tách mình khỏi những đặc quyền đặc lợi mà chỉ có vua mới mang lại được cho thái giám. Và lúc này quan trọng là sự lựa chọn của chồng bạn, cũng như của bạn giữa tiền và tình, hoặc cùng suy nghĩ đến phương án tối ưu cả 2.
     
  12. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mình cũng nghĩ là do tính nết thôi, khó sửa lắm. Bạn quên đi mình đang có người chồng bên cạnh và hai mẹ con cùng đồng hành. Rồi thì sẽ 1 lúc nào đó gặp tri kỷ, rồi thì những đứa thích ngoại tình cũng sợ vợ bỏ lắm mà.
     
  13. nguyenlong1983

    nguyenlong1983 Banned

    Tham gia:
    10/1/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    cờ bạc còn chấp nhận chứ gái gú thì ko bao giờ :D
     
  14. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Thật sự là giờ mình rối lắm các mẹ ak. Chẳng biết những ngày sắp tới như thế nào. Tết này chắc là ko có tết rồi. buồn qua.....
     
  15. lthl86

    lthl86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Theo mình mẹ nó nên ly thân 1 thời gian ngắn (1 tuần) xem thái độ của chồng thế nào, nếu thấy chồng tỏ ra thực sự hối lỗi thì hãy đưa ra những quyết định và thật nghiêm khắc với quyết định đó để cho chống phải thật sự ăn năn hối lỗi, nếu tái phạm thêm lần nữa thì nên dứt khoát
    luôn k nên cho thêm bất cứ cơ hội nào tiếp theo nữa, phải ngiêm khắc cho chồng biết lần này là lần chót
     
  16. khiemngusay

    khiemngusay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    nó đã ăn vào máu, mình nghĩ bạn nên dứt khoát đi, để xem co ăn phở mãi được không, phở ngon bằng cơm không
     
    anhkhongdoiqua thích bài này.
  17. DPMH

    DPMH sữa ong chúa tươi 100%

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    đây có thể đúng là do tính rồi mẹ nó à mẹ nó nên đi đâu đó cho bình tâm đi rồi sẽ nghĩ ra cách thôi mà
     
    anhkhongdoiqua thích bài này.
  18. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,084
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    chúc mẹ nó sáng suốt nhé
    tiếp theo là bình tĩnh, mọi việc còn phải cân nhắc nhé, đây là chuyện cần bàn bạc với bố mẹ bạn ạ
     
  19. TienHoa_shop

    TienHoa_shop Sản phẩm chăm sóc tóc chính hãng

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    3,672
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    thực sự em cũng chả biết nói jh cả chỉ vào chia sẻ cùng chị cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội. Chị hãy mạnh mẽ lên vì chị từng tha thứ nên ck chị biết chị yếu lòng nên mới quỳ xin chị chứ em đảm bảo anh ta cũng chưa tỉnh hoàn toàn đâu. chị hãy thật sáng suốt để quyết định mọi thứ. Chúc chị sớm tìm lại niềm vui trong cs
     
  20. greeno

    greeno Hương nhang Bồ Đề Tâm

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    3,075
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mẹ cháu nặng lời thế.
    Thế giới chỉ có 2 loại đàn ông:
    1 là bị lộ
    2 là chưa bị lộ mà thôi
     

Chia sẻ trang này