Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Tớ nằm bất động cả cho đến khi sinh hai thằng cu, có lẽ ấy nên năm bất động những tháng quan trọng nhé
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Đúng là tâm lý chung của các mẹ khi vừa mất con là muốn có lại ngay, nhưng như vậy sẽ là sai lầm đấy. lúc có bé thứ ba, đi S.â theo KKC phải là hơn 6w, nhưng S.â chỉ có 5w, lại ko có phôi thai chỉ có túi thai ko thui. bs gọi 2vc vào nc. bảo là vc phải chuẩn bị tâm lý đi chứ 90% là lại giống như 2 lần trước. bởi vì theo phiếu s.âm đã 5w thì phải có phôi thai để phát triển thành em bé, đằng này lại ko có gì cả. bs nói còn nước còn tát, thế là bs kê cho nào là thuốc uống dưỡng thai, thuốc đặt dưỡng thai, và thuốc tiêm dưỡng thai. mình phải dùng trong 3 tháng đầu liên tục như vậy. cứ 1 tuần phải tái khám 1 lần, hơn 1w sau thì mình nghe được tim thai của con. lo lắng, hồi hộp tất cả cung bậc cảm xúc đều có. mà mình lại bị thiếu ôi từ lúc có thai đến tận lúc sinh. bs nói cũng có thể do cơ địa của mình cứ có thai là thiếu ối nên con sẽ ko phát triển đc và lại lưu. nên lần này bs yêu cầu mình 1 ngày u 3-4 lit nước. u nước đến nỗi mình thấy nước là sợ luôn, nhưng vì con mình đã cố gắng rất nhiều. và giờ nhóc nhà mình đã đc 20 tháng, trv ghét lắm. chúc em sớm có tin vui và bình an suốt 9m10d
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chia buồn cùng vs mn, mn cố gắng ăn uống tẩm bổ, tư tưởng thoải mái thì tâm2, 3 tháng sẽ có lại thôi, chúc mn bình an
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Chia buồn với bạn, giữ tinh thần thoải mái con ắt sẽ đến với mẹ thôi, cố lên bạn nhé
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chia sẻ với bạn. đúng là ko có gì đâu long bằng.mình nghĩ bạn nên nghỉ ngơi, tẩm bổ để lần sau con sẽ thật khỏe mạnh. bạn hãy cố gắng lên nhé, đừng quá đau buồn.
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chị đừng để tâm trạng nôn nóng ạ, cứ thoải mái rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Đúng là nên 6 tháng cho ổn định hẳn.trong thời gian này cứ ăn uống tốt, tinh thần tốt thì niềm vui lại đến thôi.chúc e sớm có tin vui!
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Hic, sao lại đến nông nỗi vậy thế bạn?hi vọng tin vui sẽ mau đến với bạn nha
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! 9 tuần mấy ngày thì cũng được hơn 2 tháng, thời điểm này dễ bị sảy thai lắm.có thể đi lại không cẩn thận chẳng hạn
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Chia buồn với mn. Em chồng mình hồi đầu năm cũng vậy đó nhưng giờ có lại được 7 tháng rồi. Mn giữ tinh thần thoải mái, ăn uống tốt là con sẽ mau tới với mình. Chúc mn sớm có tin vui nhé
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Chia sẻ tâm trạng với mẹ nó vì mình cũng từng mất con khi thai được 12 tuần. Mình nghĩ dù nôn nóng nhưng bạn nên để cho cơ thể phục hôi lại đã, 3 tháng hãy thả trở lại. Mong con yêu sớm về bên bạn!
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! 3 tháng đầu phải cẩn thận quá đi chứ, hoặc 3 tháng cuối cũng phải cẩn thận chứ
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chia sẻ với bạn. giờ bạn hãy nghỉ ngơi và thật thoải mái về tinh thần thì các con sẽ đến, nhanh thui, mấy tháng ko quan trọng, chủ yếu là bạn thật sự khỏe mạnh, kỳ kinh quay lại ổn định....chúc bạn thành công
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Mẹ nó đừng bùn nữa, con là lộc trời cho, mẹ nó đừng suy nghĩ nhìu nhé.
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chia buồn với mn nhé, e cũng suýt mất con nên thấu hiểu tâm trạng của mn
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! Những bà mẹ có ý định mang thai hãy cẩn trọng và chịu khó lên diễn đàn nhé
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! me no dung buon qua nhe, bi nhu the me no di kham xem la minh bi nhu vay do dau de lan sau con biet, to cung bi nhu me no, kieng 6 thang va gio dau tha lai nhung chua thay gi, nen cung thay sot ruot va lo lo me no ah.
Ðề: Em bị mất con rồi các mẹ ơi! chị ơi, em thử que đc 2 vạch xong cũng đi siêu âm luôn. nhưng thai chưa vào tử cung. 1w sau đi siêu âm lại thì đã có túi ối, dự đoán thai 4w 3d. nhưng cũng chưa thấy phôi. Nhưng ko thấy bác sĩ kê đơn thuốc hay nhắc nhở gì cả. em cứ yên tâm thai tốt nên cũng hơi chủ quan. Thường ngày em cũng uống ít nước chị ạ, mặc dù được người đi trước nhắc nhở nên uống 2l nước mỗi ngày mà em cũng ko cố đc, cùng lắm 1 ngày em uống mới đc gần 1l thôi... công việc của em lại hay phải đi lại. Hix, có lẽ vì thế mà con rời xa em đấy chị nhỉ. Giờ để chuẩn bị cho đợt có thai tiếp thì em phải chuẩn bị gì và bổ sung thêm những gì hả chị? em mong hồi âm của chị