Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhà bà ngoại mình cũng ở Bỉm Sơn, có tí liên quan đến nhà mn roài
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhóc nhà mình bảo: lớn lên con không lấy vợ ở với mẹ cho sướng, bố cũng không nên lấy vợ mà ở với mẹ cho sướng
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ku tí nhà mình cũng lắm câu nghe xong cười chảy nước mắt ấy. 1. Hai mẹ con đang ngồi xem ti vi, tự nhiên con quay ra nói với mẹ: "Mẹ ơi, từ nay con gọi mẹ là chị nhé, cho nó trẻ" (Mẹ ngỡ ngàng, chẳng lẽ mẹ già vậy sao????????) Rồi không chờ mẹ đồng ý hay không, con gọi luôn: "chị Thúy ơi, chị Thúy à, chị Thúy xinh gái thế?!!!????!!!!!) 2. Con đánh mẹ, mẹ dỗi, ko thèm chơi với con nữa. Con biết mình có lỗi, làm đủ mọi trò để gây sự chú ý với mẹ, nhưng mẹ vẫn không thèm bắt lời. Mới đầu thì khóc - vẫn ko ăn thua; kêu đau chân - mẹ vẫn không thèm để ý; Kêu đau bụng - mẹ làm ngơ, cuối cùng con kêu khát nước, mẹ đứng dậy đi lấy nước cho con. uống 1 mạch hết gần 1 cốc nước, con quay sang bảo mẹ: Mẹ ơi, nước mẹ nấu kiểu gì mà ngon thế!!!! (Nịnh mẹ quá thể đáng) 3. Mẹ đèo con đi ăn sáng, qua trường cũ của con (vì giờ con đã chuyển sang trường khác) con hỏi mẹ: Mẹ ơi, trường của ai đây? Me: Trường ngày xưa của Vũ đấy. Con: Trường có mẹ Chung nhỉ Mẹ: Đúng rồi, còn có cả cô Thúy nữa Con: Cô Thúy, Mẹ Thúy, cả 2 đứa đều tên là Thúy nhỉ? Mẹ:?!!!!!!???????? (Vì con chưa biết chọn từ cho phù hợp)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà nàng ngây thơ ngộ nghĩnh đến dễ thương nhỉ?nh khi buồn ghé qua topic này thấy vui vui
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Tranh thủ nói xấu xiên xần tí nhỉ! _ Mẹ nằm bên phải, cha nằm bên trái. Nó chỉ tay sang bên phải nói: "Bụng heo", chỉ tay sang bên trái bảo: " Bụng lợn". Á khẩu vs nó luôn. _ Độ tham ăn càng ngày càng vô đối. Mẹ đang ăn xoài chấm muối ớt. Nó lao vào đòi ăn. Mẹ bảo cay nó chả tin. Cầm lên và ăn. Nhăn hết cả mặt mũi lại. Mẹ bảo" thấy chưa, mẹ bảo cay mà". Nó cố làm hài hòa nét mặt rồi thản nhiên nhả chữ: " Ko cay, ngon mà". Đúng lúc ông nội nhìn thấy, giả vờ xin: " Lina cho ông xin 1 miếng". Nó quay ra làm ngay cái bộ mặt nhăn nhó: " Ko, cay lắm".
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bố giả vờ đánh mẹ xem phản ứng của con thế nào. Mẹ giả vờ khóc. Con đến vỗ về an ủi mẹ. Ờ ờ thôi mẹ nín đi có con đây rồi. Nín đi con thương mà....Cảm động quá muốn khóc thật luôn.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con nghe được câu này thích nhở?!? Mẹ xinh bằng con là điều mình đang mong ước đây! Con mình mới biết nói bập bẹ, mong chờ đến ngày được chia sẻ chứ không phải ngồi đọc rồi cười 1 mình thế này!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Vào topic này đọc hay thật! Yêu quá là yêu những lời nói ngộ nghĩnh, vô tư của các bé!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con con mình 28 tháng,-buổi sáng bố gọi :"Con trai ơi,dậy thôi,dậy bố cho đi xem con chim hót: Con trai (mắt vẫn nhắm nghiền) : Hô ô ông! Con chim ngủ rồi. -sáng hôm sau mẹ gọi bằng cách hát :"con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi... chưa kịp hát câu tiếp theo,con trai (mắt vẫn nhắm nghiền) : Mẹ hát chúc bé ngủ ngon đi bố mẹ tiu nghỉu.hic
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé:mẹ ơi. sao bụng cô lại to thế? mẹ: vì cô đang có em bé. bé: cô ơi em bé ngoan không ạ? cô: ngoan lắm. bé:cô ơi em bé có xinh ko? cô.: xinh lắm..... bé.: thế sao cô lại nuốt em bé vào bụng???? cô, mẹ: !#@$#^$%&
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cháu tôi - Nhà khoa học học lớp 1 Gió xoáy là gió tròn và dài :d Ký tên : cậu bé có răng hình ô cửa sổ.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mình buồn cười nhất là khi con mình nhìn mình ăn thì lại bảo là "mẹ ăn nhiều thế?"
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hôm trước con đưa mẹ một túi kẹo nhiều màu, bảo là: con tặng mẹ này, mẹ ăn đi cho chóng lớn....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con " Mẹ ơi làm thế nào để tháo cái đầu của con ra như con robo này ạ"
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con đọc những câu nói ngộ nghĩnh của các con mà em thấy thích quá, bé con nhà em đang tập nói nhưng cũng thấy hay hay suốt ngày chỉ có câu "hông", nhìn mà hay lắm ý ạ