Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ Em cũng tập 1, mặc dù chồng em thì bảo trai hay gái cũng được nhưng mong là bé trai lắm ạ, con trai đầu lòng thì vẫn yên tâm hơn, với chồng em lại con 1 nữa
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ e cug con đầu và mới đc 9w . chả đi bắt mạch, cug chả gặp bà bói nào.Mấy ng quen nhìn thì cứ bảo con giai, nhưng e nghén thèm ăn linh tinh nhiều nên tự nghĩ là con gái. Hơn nữa ox e chỉ thích con giai nên e cứ bảo là con gái để ông ấy chuẩn bị tâm lý, nhỡ ít sinh con gái thật thì đỡ hụt hẫng, hihi.
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ m ko tin mấy trò bắt mạch lắm mn đợi ít ngày nữa rồi đi siêu âm
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ em cũng là con đầu mà siêu âm 3 chỗ khác nhau ra 3 tuổi thai khác nhau. em thì nghén lại chả thèm ăn cái gì, nhưng cũng nghén vào tối muộn, có hôm lại nghén cả ngày. nghén ngẩm của em thì tùy theo tâm trạng, ngày có ngày không, chỉ nôn nao người, thỉnh thoảng nôn ra thôi còn lại thì chả thèm cái gì gọi là rất thèm... chả giống mọi người nên hơi thất vọng tí =( nhà em chả quan trọng là con gái hay con trai. mà em thì lúc thích con gái lúc thích con trai nên hì hì =))) cũng lạ
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ mn mang bầu tập mấy rùi a,cảm giác của mn giống nhue e vậy y,e cũng thế
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ chồng e con thứ nhưng tâm lí e vẫn ưng zai hơn cho chắc
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ Chúc mẹ nó được như ý nha , nhiều chỗ bắt mạch cũng chuẩn lắm đó, siêu âm sai mà bắt mạch lại đúng như chị ở công ty mình nè.
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ Mình cũng bầu tập 1, nhưng mà mang "song thai' dự kiến ngày sinh 1/9 nhưng mọi ng bảo sinh đôi bao giờ cũng sinh sớm. Em thì có linh cảm chắc 2 nàng công chúa rồi, thôi thì gái trai đều dc mong là các con khoẻ mạnh bình an.
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ vâng c,e cũng đinh ninh là gơn cơ mà vẫn mún khác ạ,hí hí
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ Ừ hihi hôm nay bắt đầu sang tuần 11 rồi đây
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ Mẹ cubin cho em địa chỉ bắt mạch với ^^
Ðề: Ngựa con cuối T8/2014. E mới đi bắt mạch giới tính về. Chia sẻ với các mẹ Mẹ này giống mình thế hả zời ) Toàn nghén tối muộn thôi ý, nghén từ tối đến đêm luôn, buồn nôn + buồn ngủ vật vã. Chả thèm ăn cái gì cả. Mà cũng chả thích ăn gì haizzz