nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ms.gloria, 14/1/2014.

  1. ms.gloria

    ms.gloria Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Mọi người cũng biết đối với sinh viên thì đi gia sư là một công việc part-time dễ chịu nhất, lương lại cao hơn so với các công việc khác. Cơ mà ai đi gia sư rồi mới biết.

    Đầu tiên là việc tìm mối gia sư, sv hầu hết ở các tỉnh đổ về thành phố để học, muốn kiếm thêm tí tiền để bố mẹ ở quê đỡ vất vả hơn, muốn đi gia sư thì đa phần phải qua trung tâm nộp phí nhận lớp rồi người ta giao lớp cho. Để bỏ ra mấy trăm thậm chí tiền triệu để nhận lớp, ai cũng sẽ tìm hiểu rất kĩ thông tin về trung tâm đó thông qua bạn bè, qua facebook (xem phản hồi) nhưng mà cũng do may rủi nữa . Đứa bạn nhận lớp ở trung tâm đó ngon lành không có nghĩa là mình cũng như thế.
    Cái việc này mình cảm giác nó giống như chơi xổ số vậy, may thì gặp được trung tâm uy tín, đen thì gặp phải trung tâm lừa đảo.

    Trường hợp của mình trung tâm đã đưa cho địa chỉ, số đt của nhà cần gia sư cho rồi, hẹn lịch rồi nhưng đến lúc đứng trước cửa nhà thì tự dưng thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.... hoặc gọi cả tỉ cuộc mà phụ huynh chả thèm nghe máy. Mình đi gia sư nhiều rồi mà lần đầu gặp trường hợp này ức phát khóc. Nhưng mà vẫn nén cái cục tức xuống sáng hôm sau gọi điện lại, vẫn không thèm nghe, nhắn tin một cách da diết tình cảm nhất có thể: "Chị ơi, hôm qua chị hẹn em đến dạy cho cháu mà em đến chị với cháu lại không có nhà, gọi điện thì chị không nghe máy". Sau đó thì nhận được tin nhắn "xin lỗi em vì a,b,c ...., thứ ... em đến kèm cho cháu nhé". Đọc xong cái tn cũng nguôi ngoai đi, nghĩ chắc là người ta có việc đột xuất thật.

    Đi dạy được 2 buổi, phải nói thật là mình đi dạy không phải dạy vớ vẩn rồi lấy tiền cho xong mà cực kì tâm huyết với hs, biết em nó không thích học môn đấy nên trước khi đến đã la cà vào quán xá mua cho em nó quyển sổ rất đẹp để thúc đẩy tinh thần học tập. Hai buổi dạy thì gần lúc em nó thi nên mặc dù trong hợp đồng ghi là dạy 2 tiếng/1 buổi nhưng rất nhiệt tình dạy cho em nó những 3 tiếng. Dạy xong được 2 buổi đấy tự dưng lại thấy gia đình bặt tăm, gọi điện hỏi thăm tình hình thi cử thì khoe bình thường trên lớp cháu nó chỉ được 6,7 lần này đi thi được 8.5đ. Phụ huynh vui 1 thì mình thấy vui 10 vì công sức đã bỏ ra. sau khi thi gia đình xin bảo cho cháu nghĩ một hai tuần xả hơi,bẵng đi một thời gian lại bặt vô âm tín, gọi điện không thèm nghe máy nhắn tin không thèm trả lời.

    Nghĩ lại thấy ngu cũng là một cái tội, tiền vứt vào trung tâm xác định là chả bao giờ lấy lại được, tiền đi dạy hai buổi thì cũng ... (mà còn đi xe ga đi dạy, lại còn tiền mua sổ nữa. Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa nghĩ đến đống tiền phải nhịn ăn bao nhiêu ngày để đem bỏ vào túi bọn ăn cướp, cơ mà cũng rất tin tưởng vào luật nhân quả
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ms.gloria
    Đang tải...


  2. anquyen368

    anquyen368 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/11/2013
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    t cũng từng đi gia sư nói chung là tùy vào học sinh các bé chỉ cần chịu khó nịnh và dạy từ dễ tới khó là uki mà, cơ mà mình dc người quen giới thiệu , hì
     
  3. Nấm xinh xinh

    Nấm xinh xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    1,202
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    hi, ngày trc sinh viên mình cũng đi làm gia sư. Nhưng may mắn là toàn gặp các gia đình tử tế, quan tâm đến học hành của con, tiền lương thanh toán đầy đủ, mỗi tội thi thoảng gặp học sinh củ chuối, ham chơi, lười học. Toàn phải nịnh :)
     
  4. ms.gloria

    ms.gloria Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    vấn đề của tớ không phải là các bé bạn ạ, chắc bạn chưa đọc kĩ bài của t rồi
     
  5. ms.gloria

    ms.gloria Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    học sinh thì em chưa bó tay trường hợp nào chị ạ, bình thường em cũng gặp toàn gia đình tử tế chỉ có cái năm nay nó mới đen thế này thôi ạ, công việc đã không thuận rồi, đến nghề tay trái cũng nhiều chuyện bực mình
     
  6. Nấm xinh xinh

    Nấm xinh xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    1,202
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    hi, có khi năm nay kinh tế khó khăn các mẹ ấy cắt giảm cả tiền học thêm của con cái ấy :). T đùa vậy thôi chứ nếu mình dạy tâm huyết mà gặp phải gia đình như thế thì cũng chán. Bây h người ta đâu có hiểu: "muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy" nữa đâu!
     
  7. ms.gloria

    ms.gloria Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    cũng không phải gia đình nào cũng như thế đâu chị ạ, mà muốn dạy lâu dài thì người ta phải tạo cơ hội cho mình dạy lâu dài chứ ạ, dạy được 2 buổi xong rồi mất tăm, gọi điện thì cũng không thèm trả lời mặc dù thành tích dạy của mình rất tốt, tóm lại là sau vụ này chắc em bỏ việc này luôn quá, nghĩ mà nản
     
  8. Me tom thong thai

    Me tom thong thai Banned

    Tham gia:
    13/1/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    Thì bây giờ cũng toàn quan tâm thôi, chung quy lại họ phải thấy điểm số nó nhỉnh hơn chút
     
  9. ms.gloria

    ms.gloria Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    bình thường bài tập trên lớp được có 5,6 mà thi cuối kì được 85 trong 2 buổi ôn rát cổ bỏng họng của em có được gọi là nhỉnh hơn chút không chị, nói chung em tập xác định là em cắt cái lớp này luôn rồi, khinh người dã man ý
     
    bongbongcuame87 thích bài này.
  10. tieuminhchau321

    tieuminhchau321 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    Công nhận đọc xong ấm ức thật :( may mình chưa gắp cảnh nào như thế :| kiểu chỉ ôn vài 3 buổi gần ngày thi thôi hay sao í. Nhiều người cũng biết cách moi tiền của người khác quá
     
  11. ms.gloria

    ms.gloria Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    haiz, cảm ơn bạn đã chia sẻ, ấm ức lắm ý bạn ạ, nói thật kinh nghiệm bản thân mình gia sư 4 năm rồi, những nhà người ta bình thường ý người ta tình cảm, tôn sư trọng đạo hơn nhà giàu nhiều (k có ý vơ đũa cả nắm đâu ạ, chỉ là mấy nhà mình dạy thôi), đến nơi người ta còn pha trà gọt hoa quả mời rồi hỏi han nọ kia chứ mấy nhà giaù mình dạy nhiều khi nước trắng còn không có mà uống, gặp phải cái nhà củ khoai này chắc là còn mất cả tiền công dạy, đúng là càng giàu thì càng keo, càng keo thì mới càng nhanh giàu, tội nghiệp đúng 2 hôm hà nội rét nhất đi dạy từ 7 rưỡi đến 11h mới mò về lai còn công soạn giáo án kĩ lưỡng nữa
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2014
  12. lilyhoa

    lilyhoa Vui lòng không Spam

    Tham gia:
    28/9/2012
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    Mình cũng đã từng gia sư nhưng toàn người quen giới thiệu nên cũng k qua trung tâm, nói chung là đi được hơn năm là oải rồi
     
  13. laobachho

    laobachho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    Biết đâu người ta k nghe máy lại vui cho mình, thôi của đi thay người bạn ạ, con đường còn dài à, hãy coi như đó là 1 kỷ niệm đẹp, nhiều người còn gặp những tình huống khổ hơn nhiều
     
  14. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,221
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    đọc xong mà thấy bực thay cho bạn, hồi sv m cũng có đi gia sư 2 lần, may sao là k bị vận đen gì cả. Còn việc qua trung tâm xin việc thì m có bị lừa 1 lần đấy, hồi sinh viên năm đầu í, ngu ngơ k biết gì bị lừa rõ điên. Xđ qua trung tâm thì đúng là chấp nhận sự may rủi
     
  15. shop_online_dt

    shop_online_dt IN ÁO ĐÔI

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    Ôi! thật thông cảm với bạn! trước mình và bạn mình đi đến Trung tâm gia sư ở ngõ 100 Hoàng Quốc Việt thì phải. Nhục kinh khủng! mánh khóe kinh khủng. Chúng nó choi mình địa chỉ cụ thể nhưng dạy đc 2 buổi gia đình kia sẽ lấy lí do ko học và lúc đó đòi lại tiền thì ko bao giờ có chuyện đó nữa!
     
  16. shop_online_dt

    shop_online_dt IN ÁO ĐÔI

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    Mình không khuyến khích bạn làm theo kiểu của mình. Đọc bài của bạn lại thấy y hệt như mình trước đây. Bạn đã không hiểu ra 1 điều là chúng nó thông đồng với nhau. gia đình kia có khi chỉ là một trong số chúng. Chúng bắt mình đi rất xa cho đến khi chán ko đi nữa. Rồi thìhọc sinh ko muốn học dù mình đã dùng mọi cách......................bạn hiểu không? mình là người phải ra đi chứ ko phải họ bỏ học?....................Bạn muốn trút bỏ nó ko? hãy nếu tên Trung tâm đó trên diễn đàn, hãy up số đt của bọn lưu manh đó cho các dịch vụ rao vặt.....chúng nó sẽ suốt ngày đc gọi hỏi về mua bán........................thấy cũng đỡ hận chúng nó hơn!
     
  17. ngokyeuanh

    ngokyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2011
    Bài viết:
    1,790
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    Mình cũng đi gia sư 4 năm đại học cho đến tận bây giờ, qua trung tâm cũng mấy lần rồi. Chắc chắn ko thể phủ nhận là đi gia sư vì mục đích kinh tế, nhưng mình cũng ko hề làm việc vớ vẩn qua loa để lấy tiền của gia đình học sinh. Mình cũng có lần bị mất tiền oan vì cái trung tâm vớ vẩn, làm ăn ko uy tín, nhưng may sao luôn gặp các gia đình tử tế và tốt. Chia sẻ với bạn vì cái cục tức to đùng đó, đứa em họ mình cũng bị trường hợp y như bạn luôn
     
  18. ms.gloria

    ms.gloria Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    Chuyện này cũng lâu rồi b ạ, bây giờ mình cũng k nhớ tới nữa nếu các mẹ k vào topic và comment chia sẻ.
    Coi như là một bài học để trưởng thành, sau vụ này mình cũng k đi gia sư nữa.
    Mình tin là vào luật nhân quả nên kẻ xấu cứ để ông trời lo thôi, nghĩ lại lại thấy bực mình
     
  19. ms.gloria

    ms.gloria Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    cảm ơn bạn nhiều nhé, bây giờ các trung tâm có nhiều kiểu lừa đảo lắm, chỉ tội các em sv tiền mất tật mang
     
  20. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nghề gia sư, bán than với các bạn/ chị tí cho đỡ bực mình

    Công nhận bây giờ nghề nào cũng có nghề tay trái là bán than nữa các mẹ nhỉ, mỗi ngành nghề đều có những ưu nhược điểm riêng mà.
     

Chia sẻ trang này