Bé 3 tuổi vẫn đái dầm đêm

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Tit ti, 19/8/2008.

  1. Tit ti

    Tit ti Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ơi bé nhà em sắp 3 tuổi rồi mà đêm ngủ vẫn đái dầm, vấn phải đóng bỉm hàng đệm Em nghe nói nhiều mẹ cho con uống thuốc bắc thì khỏ. Mẹ nào có kinh nghiệm về việc này mách giúp em vợi Cám ơn các mẹ rất nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tit ti
    Đang tải...


  2. tuongvi

    tuongvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2005
    Bài viết:
    1,991
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    773
    Bé nhà mình cũng thế ,gần 3 tuổi rồi vẫn đóng bỉm , sáng nào dậy thấy bỉm cũng nặng trịch. Bé lớn nhà mình cũng 3 tuổi mới bỏ bỉm.
     
  3. MeCop

    MeCop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2006
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    123
    bạn ơi không lo đâu. chỉ ít lâu nữa là bé thôi đái dầm ý mà. Tuỳ thuộc vào từng bé mà không đái dầm ở những lứa tuổi khác nhau.
    Ở những năm đầu đời, bé tường bị đái dầm nguyên phát, do bàng quang của bé còn nhỏ hẹp, sự phát triển về nhận thức chưa cao nên không có khả năng kiểm soát tiểu tiện. Nhưng đến khoảng 4-5 tuổi, hầu hết bé đều nhận thức được khi nào bàng quang có cảm giác căng đầy, và bé có khả năng nhịn tiểu để tìm bô hoặc toilet. Có bé kiểm soát được khả năng tiểu tiện sớm có bé muộn hơn:(. Mẹ bé cứ bình tĩnh nhé.
     
  4. huynhphuclinh

    huynhphuclinh **Phích78**

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    5,834
    Đã được thích:
    2,141
    Điểm thành tích:
    863
    Bé nhà mình hơn 3 tuổi, mình thường để bô ở cạnh giường, đêm mình dậy 2 lần để xi cho bé. Dù bé đang ngủ hoặc ngái ngủ nhưng nghe thấy tiếng mẹ xi thì dần dần thành phản xạ là "tè" luôn. Lâu ngày giờ bé nhà mình có đêm tự giác gọi mẹ dậy cho đi "tè". Mẹ bé tit ti thử xem có được không?
     
    Sửa lần cuối: 19/8/2008
  5. huynhphuclinh

    huynhphuclinh **Phích78**

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    5,834
    Đã được thích:
    2,141
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn cho địa chỉ cửa hàng của bạn, để mọi người biết được không?. Vì nếu xa quá có người lại ngại đi( giả như tui chẳng hạn) :p
     
  6. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Bông nhà mình ít tè đêm lắm nhưng các mẹ kiên trì 1 chút nhé:
    - Rèn cho bé đi ngủ sớm.
    - Không nên cho bé uống sữa lúc gần đi ngủ.
    - Trước khi đi ngủ cho bé đi tè.
    - Đêm gọi bé dậy cho tè 1 lần nữa vào 1 giờ nhất định.
    Đến khi bé quen với cữ tè đó rồi thì chỉ cần bạn quên 1 lần thôi, tới giờ đó bé cũng khó chịu và gọi mẹ ngay.

    Vấn đề tè dầm của Bông nhà mình lại là khó kiềm chế cảm xúc cơ (đúng lời của BS khám và tư vấn đấy), tức là chỉ cần bật khóc to là bé buồn tè, nếu kô cho đi tè ngay là tè dầm luôn, bệnh này vẫn còn đến tận bây giờ luôn. BS bảo thêm vài tuổi nữa sẽ tự hết, đang hy vọng con vào cấp 1 là khỏi luôn đây.
     
    Sửa lần cuối: 20/8/2008
  7. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,988
    Đã được thích:
    386
    Điểm thành tích:
    173
    Nhà tớ hai đứa ngược nhau, chắc tại khác giới :D , nhưng đều bị bệnh "dấm đài" cả.

    Cu anh 6t chuyên tè dầm lúc ngủ buổi đêm, giờ mới hết khoản này được vài tháng nay. tự hết chứ luyện mãi có ăn thua gì đâu, đêm gọi dậy đi tè thì sáng lại khó dậy sớm (coi như ngủ hai giấc luôn )

    Cô em 4t thì chuyên tè dầm ban ngày, chắc do mải chơi, buồn tè là chạy vội vào toalet nhưng không nhịn được nên tè luôn ra sàn toalet, giờ cũng mới hết khoản này được mấy tháng nay luôn.

    Vậy là theo mình thì tự nhiên chúng nó sẽ khỏi cái vụ đó

    Còn mẹ nó cẩn thận và mệt mỏi với vụ tè dầm của con thì có thể đi cắt thuốc bắc cho con uống. ở Ngã Tư Sở có mấy anh em chuyên thuốc đông y gia truyền chữa được đấy mẹ nó ạ.

    Chúc mau được như ý :D
     
  8. Tit ti

    Tit ti Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn các mẹ. Em cũng vừa hỏi ý kiến 1 bsĩ ở viện Y học dân tộc anh ý nói đến 5t là bé tự khỏi thôi, không cần uống thuốc. Em chỉ ngại là đến mùa rét bé đi học buổi trưa ngủ lại tè dầm thì mệt lắm.
     
  9. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    9,001
    Đã được thích:
    1,337
    Điểm thành tích:
    913
    Chào các mẹ, con nhà e 6t rồi mà vẫn đái dầm, có đêm đái đến 3 bãi liền. E đã cho con uống cả mười mấy thang thuốc bắc của ông Khương Lâm- Ngã Tư Sở mà chẳng khỏi, Nghe 1 mẹ bên WTT giới thiệu 1 CH thuốc nam ở 12 Nguyễn Thượng HIền(mẹ này đã mua cho con uống và con đã khỏi), e đang định qua chỗ đó xem sao, cũng phải thử thôi các mẹ à, tốn tiền bỉm quá
     

Chia sẻ trang này