Tôi cũng đang phát điên đây, sáng từ lúc quay về nhà rồi mới đến cơ quan ko hiểu tôi quẳng cái ĐT ở đâu nữa , khổ cái là biết sáng phải họp nên tối qua tôi chuyển sang chế độ yên lặng mới đau chứ :|
bà ơi bánh đó mang tính tượng trưng cho người sinh nhật trong tháng đó nên ghi là chúc mừng sinh nhật các bạn trâu thang 5 và tiền làm bánh đương nhiên là trich từ quỹ ( ko thì bà làm hết bao tiền ghi lại rồi campuchia là ok, vì mừng sinh nhật các bạn trong tháng nhưng khi măm măm là cả hội cùng măm mà........heeee trước làm lễ sau là ăn) và nêu bà làm được bánh mouse là ăn vừa mát vừa ngon như thạch ý
tháng này bọn trâu bị hạn đấy...huhu.....coi như một ngày mình update thông tin và zai đi ship hàng mệt nghỉ không công luôn rồi....hụt cả vào vốn....chuối quá....thôi đành an ủi "của đi thay người"...oa ...oa ...oa
uh, bà nấu gì tôi ăn nây, mà ý bà chuẩn đây haaaa cún nhà tui thich tăm như thế lắm,,,,,,kiểu này phải đem theo bộ đò dự phong nếu trời nóng cho cún tắm với ỉn ròi chụp mấy bô ảnh show hàng cho các bà ý xem thèm rõ giãi
uh, mình mua dưa hấu rồi mà, mà hôm đó sinh nhật mấy bà ý, thể nào các bà ý cũng khao "cái sinh nhật" thì chắc có thêm đồ tráng miệng hihiihih........phải ko bà mít, jean, csv
tôi cũng nghĩ như vậy mà 2 năm nữa là cún nhà tôi vào lớp 1 rồi nên ngại lắm....lại bỏ học rồi đi học lại.......nản lắm vì càng luc càng lớn tuổi mà bằng cấp ko có thì chỉ ở nhà trông con
Tính gì nữa, là tôi thì tôi ko đi, đang ổn định, chuyển vào đó làm lại từ đầu, đến lúc ổn ổn thì lại chuyển. Mệt lắm đấy
nhà bà bán cái j thía?????? mà sao thía bà bị hụt vào vốn à? bà tính nhầm hay thế nào mà lại thụt vào vốn thế? ọch các bà 888888acs quá tôi đi học chiều mới có cơ hội vô nhà mà đã lật đến mỏi mắt rùi, thấy loáng thoáng có vụ ọp chủ nhật này à, hic hic nghe thấy đã thèm rùi, mecunan hôm đó bà có đi ko? có thì ới tui cái nhé ko bận tui tham gia với các bà nhé hé hé
mít ơi mít bổ sung lại giúp tớ nhe , từ thứ 2 đến thứ 6 lấy hàng ở tây sơn từ 9h30 đến 3h, con 2-4-6 tớ đi học tối ko lấy hàng đựoc thứ 7, chủ nhật lấy cả ngày, còn lại cứ sáng và tối cac ngày còn lại vô tư
Thấy mụ Jean lăng xăng nữa đấy, hôm nay tôi đi bị dính tẹo nước mưa thôi mà giờ hắt hơi, sổ mũi liên tục, họng lại rát nữa. Dạo này người ngợm như người rơm ý, đụng cái laooms. Bà có mẹo nào hay hay giúp tôi ko? Mệt quá
thu 5 tui đem chanh đào qua cho bà nhé, tôi cứ húng hắng sắp ho, đau họng uống 1-2 ngày là hết ho, uống nước ấm bảo cô giúp việc đi mua xã, các loại lá thuôc ngừoi ta hay bán ý , gừng về rủa sạch bỏ vào nồi nấu sôi, bà trùm chăn xông là hết mệt liền nhưng cẩn thận bỏng phải có 1 đôi đủa để khua nồi lá xông hít hết vào ra mồ hôi cái là khỏe ngay
tớ nghĩ là ko cần bánh, vì ăn toàn đồ tanh ngán, trời thì nóng, ăn cái gì mát mát như thạch hay chè thôi. Với nói thật là bà ỉn làm đc gì thhì làm chứ nóng bức này bắt bà vào bếp chuẩn bị sẵn bằng đấy món mệt lắm. nên nói chung trên tinh thần vừa căm pu chia vừa dưa góp. nhà ai có gì cứ góp Đang nghĩ xem hôm đó dưa góp với cả nhà thêm món gì ^_^ Cún ơi mai qua nhà tớ lấy cà ghém muối về dầm được rồi đấy.
bà bò sua oi, trưa mai tôi ghé nhé, chứ chiều đi có việc rồi, mà mai trời mưa thì phải đang xem dự báo thời tiết bảo thế
uh, mai tôi ghé lấy, mua cũng được mà tôi biết chỗ bán bánh sinh nhật rẻ mà ngon, tăm 100k, tùy y các bà thôi........mà bà nói đúng bà ỉn nhiều gánh nặng rồi, bảo bà y làm thêm thưong bà y lắm nhỉ.........nói chung đưa ra ý kiến cả hội đồng y thì tiến hành, ko thì sao cũng được, miễn vui và thoải mái