Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi sunflower_hcm, 7/1/2014.

  1. gacon2006

    gacon2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mẹ này còn kiên nhẫn để lên diễn đàn hỏi nhỉ?Đã là bồ nhí phải tìm người hơn vợ mình đằng này lại là một ả cave... Bó tay ông chồng này...
     
    Đang tải...


  2. thuyhang886

    thuyhang886 Chữa PHỤ KHOA gia truyền

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    6,374
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Trước mắt ly thân để xem thái độ, ly hôn giờ mình thiệt chứ chồng và con bồ k thiệt đâu. Chị suy nghĩ kỹ nhé. tức mấy thì tức nhưng đừng nghĩ ly thân là tốt nhất. E nhiều khi cũng nghĩ như chị nhưng khi bình tĩnh, suy nghĩ lại, chồng mình tạm thời vẫn là nhất, chứ giờ mà thả ra, ối đứa mừng.
     
  3. buiphuonganh

    buiphuonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    hiểu đc lòng mn lúc này, biết làm sao giờ nhỉ, người yêu trước của mình cũng vậy nhưng mình toàn im lặng cam chịu vì sợ mất, nhưng với bạn thì phải có cách giải quyết cho dứt khoát và cân nhắc mọi chuyện và nghĩ cho con nữa nhé
     
  4. minhtam1611

    minhtam1611 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2013
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    thế này đây, năm hết tết đến rồi cứ đợi qua tết rồi cắt tiết cả 2 luôn chị ạ.Gần tết rồi đừng manh động c nhé. C có kinh tế, có đủ đk để li hôn nên c phải cho chồng chị biết,đối với chị có chồng cũng đc mà k chồng cũng chả sao làm thế ng ta mới sợ.Còn em nghĩ chị nên dành 1 khaongr thời gian để suy nghĩ thật kĩ càng.Chúc chị sớm tìm đc giải pháp tốt.
     
  5. thucphamtot

    thucphamtot Banned

    Tham gia:
    4/12/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    mình cũng ko hiểu nghĩ gì mà cái anh chồng bạn lại có thể quá đáng tới vậy
     
  6. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Tình hình lại căng lắm rồi các mẹ ạk. Chuyện con ả cũ giờ mới....có những tình tiết mới, giờ em mới biết. Khổ thân em, khóc đứng khóc ngồi......đau lòng lắm các mẹ ạk. Hum rồi lang thang facebook.....tìm ra ngay face của ả cũ. Trên face của ả....ả để hình 1 thằng bé.....nhỏ hơn nhóc nhà em khoảng 1 tuổi. Rồi ả chửi rủa, nói xấu him....đủ kiểu. Chửi là " làm 1 thằng chồng khốn nạn, chứ đừng làm 1 thằng cha khốn kiếp....bla......bla.....Và con ả nói là con của him. Ôi thôi.......tim em chỉ muốn nổ tung ra, chết luôn chứ sống làm gì.

    Tối qua em đã hỏi him, thì him nói....ko phải con của him, con ả mồi chài để nhận.......nhưng ko liên lạc từ khi.....vụ case 1 nhà em xảy ra. Chứ nếu là con của him thì him đã liên lạc và...chu cấp rồi. Đấy.........nhà em sắp tết rồi mà còn um sùm chuyện. Khổ thật đấy. Thê này thì em chết quách cho rồi chứ sống làm gì các mẹ ơi.

    Đúng là........ko nên đi đến tận cùng của sự thật, vì khi biết ra mình mới là người đau khổ nhất. sau 1 hồi mua sim mới, giả lả với con ả.....em cũng tìm ra con ả. Con ả rêu rao câu chuyện của con ả trên vozer forum...rồi chửi bới him.....này nọ.....ko nhận con, ko chu cấp. bla....bla.....Đọc đến đâu là.....nước mắt em lại rơi đến đấy. Cả ngày ngồi đóng cửa trên công ty mà khóc nức nở, sao số em khổ quá.

    Đêm wa em nằm nhĩ nhiều lắm. Chuyện cũ đã qua....kết quả như thế nào và....sự thật như thế nào chỉ có him và ả ta la biết rõ nhau nhất. Nhưng người tổn thương nhiều nhất lại là........chính bản thân mình. Còn người gánh chịu hậu quả lại là thằng bé. Đau lòng......Ôi, những nt3....sao để cuộc đời con mình rơi vào nỗi khổ đau thế.

    1 đêm khổ sở nhất cuộc đời.....
     
  7. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    em ơi thôi bỏ quách cái lão chồng em đi, đừng nghĩ tới hắn nữa, hắn ko đáng để e nghĩ và làm đau khổ cuộc đời e nhiều đến thế, chị nghĩ bản tính của hắn khó rời, càng ở e càng héo hon đau buồn hơn với hắn thôi, cũng đừng tìm hiểu nữa vì mắt ko thấy, tai ko nghe thì con tim mình nó còn đỡ đau khổ.
     
  8. Thuốc Gia Truyền

    Thuốc Gia Truyền Trị đau dạ dày, đại tràng

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    3,496
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Bình tĩnh đã MN à? Câu hỏi đầu tiên đặt ra là: MN còn yêu chồng không? Nếu tiếp tục sống chung MN có thể bỏ qua tất cả để vun vén hạnh phúc không? Nếu ly dị MN có đủ tự tin để hạnh phúc không? Nếu xác định được mục tiêu rồi thì sẽ tiến hành nói chuyện rõ ràng, phải trái với gã chồng xem gã chọn vợ hay chọn tình nhân, nếu cần thì có thể mời thêm ông bà 2 bên. Việc tìm hiểu xem đứa trẻ kia có phải là con chồng mình không mình nghĩ là không quá khó.... Nhưng nếu bạn nghĩ là cần chồng thì sẽ có cách xử lý êm đẹp thôi, còn khi đã hết tình thì không nhất thiết phải đau đầu nữa! Cố lên MN
     
  9. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Việc đó thì qua lâu rồi mẹ nó ak. Nó ở case 1 cơ. Chuyện đứa bé giờ em mới biết, do em vô tình mò ra tông tích con ả. He nói ko phải con him, còn con ả thì chửi bới him trên mọi diễn đàn. Chúng nó chửi bới nhau thì.....cũng có lẽ đã kết thúc thật. Sáng nay em nghĩ ra rằng.....là con của him hay của thằng khác thì với em ko quan trọng. Vì dù sao he cũng ...nói là ko phải của him. Con ả này nó biết nhà em, biết bố mẹ chồng em.....Nếu mà là con của him, thì nó đã xông tới nhà em rồi, chứ nó chẳng để nhà em yên gần 2 năm nay đâu. Còn bà mẹ của con ả nữa....2 mẹ con nhà ả cũng đâu phải hiền lành gì? Nên chắc có uẩn khúc gì đó, nên nó mới ko tới. ( Có lẽ là ko phải con của him, nhưng con ả cần tiền, nên đổ vấy.)

    Đau đầu thật đấy.

    Hết chuyện này đến chuyện khác.
    Hum qua em cũng hỏi him rõ ràng, he cũng nói ko phải con him. Giờ em ngồi đây........suy xét lại tất cả. Việc quái gì em phải quan tâm nhỉ? Kệ đời cả anh, cả ả. mà he đã kết thúc gần 2 năm nay, việc gì em cứ phải lôi ra làm gì, cho mệt đầu. He đã ko còn quan tâm.....ko liên lạc gì, để con ả cú quá phải lên mạng xã hội chửi bới .........kể lễ....rồi hỏi có ai can đảm lấy gái 1 con ko? Con ả làm thì con ả chịu. Chẳng biết có em nt3 nào đọc cái top nhà em ko? Có đọc thì sáng mắt ra.

    Em thì vẫn còn yêu chồng. Thật sự trong lòng em là như vậy. Nhưng vì......tự trọng bản thân nên.......mới dằn vặt bản thân mình nhiều như thế. Chứ còn chuyện tha thứ thì dễ quá, chỉ là......tha rồi có quên được ko mà thôi các mẹ ak.
     
  10. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Nên suy nghĩ lại đi bạn ơi, nếu như nàng bỏ him thì him lại lấy con cave đó, hóa ra con cave đó thắng nàng sao? Nàng nên suy nghĩ lại, chứ đừng nghĩ cảnh chia tay nàng nha
     
  11. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Còn ả cave mới thì thôi.........em cũng chẳng buồn care nữa. kệ đời nó. ở đời nhân quả rõ lắm phải ko các mẹ. Cứ để quả báo gieo vào đời ả.
     
  12. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Thế đàn ông nó có can đảm lấy cave làm vợ hở nàng? Em tưởng cave chỉ là cái toilet công cộng, mỗi thằng vào...tè 1 tý chứ. Còn đàn ông lấy vợ nó pahỉ xem xét chứ. Hóa ra giò, cave có giá ghê mẹ nó nhỉ?
     
  13. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    đúng là như mn thì đau đầu ,đau tim lắm lắm.Chuyện đã như vậy rồi thì mình cũng cho ck mình đường về mn ạ.Bỏ nhau thì rất đơn giản,nhưng dù sao vẫn còn yêu ck thì hãy trị chồng trước đã.Nếu ko khả quan thì buông tay cũng được mà.
    Nhưng gì thì gì cũng phải ra điều kiện trước,lần đó cũng là lần cuối,nếu ko thì ko có đường về đâu.Mn cũng nên cho 2gd nội ngoại họp và bắt bố nó ....kiểm điểm nghiêm túc.
    Vì dù sao ng đàn ông cũng là trụ cột,còn làm gương cho vợ và con nhìn vào để sống,để học tập.Chắc hẳn hắn sẽ ko muốn nhìn cảnh Cơm nguội nhà mình thành phở ngon nhà khác,chắc hẳn hắn ko muốn con do hắn đẻ ra lại nhìn hắn với con mắt thù hận và sự khinh miệt.
    Hãy cho hắn tỉnh ngộ trước khi mất tất cả mn ạ.
    Chúc mn nó bình tâm,chuyện xảy ra rồi thì ko làm sao đc nữa,vấn đề cốt lõi là gìn giữ gd mình thôi mn ạ.
     
  14. Ngon Ngon

    Ngon Ngon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Đàn ông..nỗi đau muôn thửa..............:(
    Cho ông í thêm cơ hội mà mẹ nó cũng đừng đau khổ quá: Ăn, chơi ngủ nghỉ để ng đau là tụi kia.
     
    Sửa lần cuối: 16/1/2014
  15. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    ôi trời,thế dính vào toàn ....cave thôi ư.Thế này thì ko thể tha thứ cho hắn đc rồi.
     
  16. vidikshop

    vidikshop 0908 828 892

    Tham gia:
    21/2/2013
    Bài viết:
    3,951
    Đã được thích:
    879
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Nếu mẹ nó xác định tha thứ cho ck lần này thì cũng xác định luôn sẽ còn có một vài lần đau đầu về chuyện như thế này nữa, vì nói kiểu gì đi nữa thì cái tính trăng hoa cũng khó bỏ lắm, nó ngấm vào máu rùi, mẹ nó thì còn công việc, con cái, k thể lúc nào cũng kè kè bên ck để theo dõi, thế cũng rất mệt mỏi
    Hãy làm quyết liệt hơn để thử thách ck và xem ck có bỏ được hẳn thói ấy k, đừng vội tha thứ hay ly hôn mẹ nó ạ, mong mẹ nó sớm bình tâm trở lại để đón một cái tết vui vẻ
     
  17. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    không, mẹ nó ak. Ả 1 dân thường....ả 2 là dân thường....nhưng đứng ở quán Karaoke mẹ nó ak.
     
  18. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    vây cũng khác gì cave đâu mn ,bọn đứng karaoke thì cũng qua các kiểu anh rôi
     
  19. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    theo em mn hết yêu thì ly hôn,còn yêu thì tha thứ ,nhưng tâp xác định luôn là đên hêt c/đ vân bị dinh phôt ,như ox của mn mà toàn dao du vơi bọn này thì đầu óc cung chẳng còn biêt suy nghĩ nưa ,mấy loại gái này chẳng thằng nào dám lấy làm vợ đâu chỉ là các ông thích chơi cho sướng thôi
     
  20. engineerzg

    engineerzg Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Nếu mn vẫn còn tình cảm với chồng thì nên bỏ qua cho anh ta nốt lần này. Tết nhất đến nơi rồi, không gì bằng ngày lễ tết cả gia đình sum họp quây quần bên nhau.
    Chúc mn sớm kết thúc được chuyện này!
     

Chia sẻ trang này