hehe, em cũng già như chị, chắc ko làm chị bị ngứa mắt đâu nhỉ, còn mấy đứa con nít kia chị cứ xiên đại đi cho chúng nó biết thế nào là lễ độ, thế nào là kính lão đắc thọ, keke
Nguyên văn bởi Me Rua con Có e Rùa quote bài phọt của chị đây, hehe, ngoài nụ cười dịu dàng của e, đúng là nếu có thêm nụ cười rạng rỡ, ấn tượng của chị Ngọc thì có mừ cái con "chán đời" của Chị PHN bắn xa vài trăm km luôn, haha!!! Mày cứ quảng cáo thế, sản phẩm ko bán được là phải, kể cho Rùa nghe tý nhé, sáng nay tao đi ăn phở, ăn xong đứng lên, có 1 anh đẹp giai khủng khiếp ngồi trước mặt, anh ấy nhìn tao, tao demo ngay nụ cười thương hiệu, úi giời, sao lúc ấy mình mong mình có nụ cười của Rùa và mắt tít của Nghé thế, đảm bảo trưa nay cafe free luôn :-D Khổ, mà giai xấu thì nhiều như đất cát, giai đẹp mấy ai gặp thường xuyên ....
Vậy là chị cười rồi nhé! Nhưng cười để mà sống, chứ cười mà die thì no no no nhá...[-( Bác già, mắt mờ, xiên làm sao mà trúng được , cho bác xiên mái thoải luôn! Lờ Cu hôm nay dùng toàn từ khó hiểu nhá, hết "vào đời", lại "tình xưa nghĩa cũ", rồi "No1", và "Bát giới" với "pha lê"... hic, chị chóng mặt quá
Uh, đốt đi em, nhớ đưa qua ...áng 3 lần, nhảy tưng tưng 3 lần, vái 3 lần, khấn 3 lần, hú 3 lần, rùi lại đưa qua ..áng 3 lần, em nhé, đầy đủ thủ tục mới linh mờ.
hEHE,hình như vụ Trà off hôm nay: Suất trà của LQ được bé Đô bao sân toàn tập hay sao ý nhẩy?, => nghe đầy mùi quảng cáo kìa pà con ơi, keke!!!
Nhầm lẫn đến thía là cùng, sư dạo này ăn chay nhiều quá, đâm ra rối loạn tiêu hóa dẫn đến rối loạn thần kinh, hehe, nên ko còn phân biệt được ai với ai nữa. Thui cứ làm đủ món đi cho minh mẫn tinh thần.
Càng ngẫm càng tâm đắc câu nói của chị quá cơ!:finga: Đây là 1 trong những bằng chứng sống đấy chị Amethyst ạ!
He he, nhầm hàng hả chị gái? Hay là chị cũng già như chị Amathyst nên mắt kém, mà chị hơn người thường hẳn 2 mắt rồi đấy nhé!
Nghé ơi, thôi mình bỏ qua đi, mấy ai được mang ra trích dẫn như mình, phải có số má đấy. Tao báo cáo mày: tao chưa bán hết VÒNG, hay là mày mở hàng lại đi, hahaha, ôi, câu hỏi của mày làm tao cười vỡ bụng mất :finga:
@ Ông đẹp rai mà chị dành cho nụ cười duyên - có vẻ như đẹp rai nhưng lại kém trí tuệ, chị ạ - CHị của e có nụ cười tuyệt thế mà lại hờ hững, ko sáp lại, đúng là ".... chỉ bằng quả nho!" thui, hihi .... Theo e chị ko nên tiếc con cá diếc, cứ tấn công ông xấu vừa vừa mà thông minh, rộng rãi thì hơn, kaka!!!
hị hị ko liên quan đến mắt, chỉ liên quan đến trí nhớ, ôi đau quá, đúng là già roài huhu thôi ợ, iem ngại lắm. Ai bẩu bác bán đồ cho con gái mà ít màu hồng hư hư