Q ơi, may mà chị của em sắp lượn, em chơi nhiều với chị cũng hư mất thôi. Coi như mình chưa từng gặp nhau nhé .... (như phim nhỉ) Ghi chú: Giai đẹp trên vô tuyến đầy, ngoài đời ko đầy, mà ngoài đời lại ngồi ăn cùng mình, cười với mình ... suýt trả tiền phở cho mình...:heart: chỉ tại thằng con vai đeo cặp chạy theo sau :fball:
Sao lại ít màu hồng ợ? Thế chị mở hàng lại nhé! Mua tất cả ĐH có màu hồng nhé! Em ko gõ được bác King mỗi thứ 1 màu thì chị cân tất giúp em các ĐH màu hồng ná!:finga:
Em không nói chị già, tự chị nhận là chị già đấy nhé. Đã bảo ko già mà cứ nhận là già. Mà gà già ăn càng ngọt, nhỉ?
Em nối tiếp ... nhé! Mình gặp nhau đây là cái duyên, kể từ khi ăn rơ với nhau vụ buôn bán, ta thêm cái nợ! Kiếp này ta có duyên nợ với nhau! Nếu ko gặp nhau nữa, ta duyên nợ nhau cả đời! Nỡ sao chị ơi?:finga:
Hum trước em có làm phát màu da cam đấy, vòng đẹp lắm, tiếc rằng sừng trên đầu em mọc nhiều quá nên ko cưa được, thía nên ko dám đeo vòng mà phải tặng cho con người mẫu nhà em, nó mừng húm, cảm ơn rối rít.
Thế thì chỉ trách cách chị giải quyết tình huống thôi... Đây, cho cháu 5.000đ ăn sáng, đi chỗ khác kiếm ăn nhé Sau đó chị sẽ nhận được "Em tên gì? Để anh mời em bữa sáng đầy duyên ngộ này nhé!" Thế mới thấy là chị em mình chưa "vào đời" chị ạ.
Mày đừng cậy xinh-trẻ hơn chị mà động viên. Xấu vừa + thông minh+rộng rãi: ko cần phải ước, ở công ty chị đầy. Đã mơ phải hoành tráng, như đã ăn kem phải có nhiều nho khô, chẹp chẹp. Ta nên mở chi nhánh CLB thôi PHN ạ. Tao bầu mày làm Trưởng Chi nhánh, chị chỉ phụ trách 4r của Chi nhánh thôi. Chị hứa là chị sẽ đóng laptop để đi ăn đây, đói lắm rồi, chúc các bạn trẻ Trà đá lạnh hết cả ruột. Hôm nay phải g/q được nỗi buồn của PHN các chú nhé. Hẹn mĩ nữ Bé Đô 1 ngày gần đây nhé.
Ặc ặc, bà cupeo ở đâu ra mà nghía bạn thân của bà hót nè, hay dã man, hay dễ sợ, hay khủng khiếp. Ui dzai đẹp ơi, giờ này dzai lưu lạc phương nào rùi mà để ccho bà chị tui thẫn thờ nuối tiếc?
Tại bé Đô mà chị lại phải xử lý chú, con mình chạy theo mình, chứ ko phải con địch, ối giời, dễ thế [-(
Tao biết zai đẹp ở đâu PHN ạ... già này quyết chưa động thủ... đi thọ giáo thêm ACE trên thiên hạ đã :-D Hôm nào anh em phải gặp riêng mới được :finga: tôi chết mất vì ko dứt được bọn em iu này ra, tôi thề Shut down cái máy này.
Hay, tư vấn hay, mình chuyên đi tư vấn cho người khác mà cũng chưa bao giờ nghĩ ra chiêu này. Sức hút của dzai đẹp khủng khiếp thật.
Huhu, già làng bỏ đi thật rùi à, hix, già rùi ăn uống thanh đạm thui, ăn nhiều ko tốt cho tim mạch đâu, ở đây 888 với mấy đứa trẻ lại trẻ người ra ấy chứ, mai mốt ra đường tình cờ bất ngờ gặp lại quả hàng khủng kia lại có phong độ để mà cười thật xinh như em Rùa. Thui kính lão đắc thọ, bác cứ làm Trưởng chi nhánh đi, cái số em chỉ hợp với chân thư ký long tong thui. Ko tin cứ hỏi Trưởng bản Nà É bít ngay.