Chả là em có đăng tin tặng kem chống rạn. Hôm trước có chị hẹn em lấy mấy lần mà 1 lần em đi có việc quên ĐT ở nhà chị ấy gọi k đc, hôm qua đi họp để máy ở phòng chị ấy gọi k được, lúc về em gọi lại chị ấy hẹn hôm nay qua lấy thì đùng cái nay con ĐT dở hơi của em hết pin, sạc pin mà k vào, k nhận sạc, mượn mấy cái cũng thế. Chắc pin nó hỏng rồi. Giờ em k nhớ số chị ấy, cũng k biết làm thế nào liên lạc với chị ấy để chị ấy khỏi mất công đến mà k gọi được cho em. Khéo chị ấy bực lắm vì giống như em bỏ bom chị ấy vậy. Híc híc. Em đăng tin này hi vọng chị ấy đọc được thông cảm cho em nhé! Em k cố ý bỡn cợt gì đâu, chỉ vì ngoài ý muốn thôi.
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây Thế nàng cứ dặn người nhà hay ai đấy nếu có người đến thì gọi cho nàng chắc sẽ dc đó.
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây híc, em lại hẹn chị ấy ở cơ quan em cơ. khổ thế, chắc chị ấy hiểu lầm và điên tiết lắm
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây ủn lên cho chị ấy đọc đc. mà bạn cm giải thích vào chính top bạn tặng chưa? hay IB cho chị ấy rùi chứ?
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây nói chung cũng hơi giận nếu ko đọc dx bài này của mẹ nó, hy vọng mẹ ấy đọc dx bài này
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây Mẹ nó xem mẹ ấy đăng ký nhận quà ở diễn đàn nào và nick nào thì inbox cho mẹ ấy nhé. chứ phải em em cũng giận lắm ấy.
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây khổ thân, khéo khách hàng lại hiểu lầm là bỏ bom thì khổ.
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây đúng rùi, thường thì tặng quà hay ib hòm thư, mẹ nó có ko?
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây Khổ thân cả mn và khổ thân cả chị kia nữa. hôm sau chắc mn phải mang đến tận nhà chị ý tặng để chuộc lỗi.
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây mẹ nó inbox vao hom thu o lamchame ấy, mẹ ấy mà hay vào lamchame chắc sẽ đọc được thui, thế mẹ nó xem ai có 2 máy, mượn tí lắp sim vào, mẹ đó đến còn gọi được
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây cái đt thoại e nhìu khi cũng ha dở chứng , khổ thân cả 2 mẹ
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây mn nhớ nick của chị ý ko thì ibox cho mẹ ý. Chẳng ai giận mẹ nếu mẹ nó ko cố ý đâu nên mn cứ yên tâm
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây may quá, hôm qua mẹ ý đến lấy kem rồi. hôm đó mẹ ý cũng bận không đến được, hôm sau tìm đc sdt phải gọi cho mẹ ý luôn. thank các mẹ đã chia sẻ nha
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây Em cũng đã từng bị bỏ bom 1 chị, hẹn tối qua lấy, điện không được, sáng mai điện thì chị ấy bảo tối qua có người qua lấy, rõ ràng tối qua em điện không được, chị ấy cũng bảo máy chị ấy lúc được lúc mất y như chị.
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây hihi, cũng may là bạn ý qua lấy đc rồi k em lại áy náy mãi
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây Khổ thật, nhiều khi mình có lòng nhưng tình cờ lại bị hiểu nhầm vì những sự cố k may. Hy vọng là chị kia sẽ đọc dc những dòng này.
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây chắc chủ top ko có duyên với vị khách này ruì nên hết lần này đến lần khác đều có chuyện hih
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây như vậy mẹ ấy dễ hiểu nhầm thật, mn thử tắt máy 1 hôm sau đó thử bật lại vì nó cũng hồi được chút pin đấy, và lấy số gọi bằng dthoai khác cho chị ý chứ k mẹ ý cũng dễ bực thật ý chứ, khổ thân mn
Ðề: Chả biết làm thế nào đành phải đăng lên đây hic nhiều lúc cũng quên béng đi mẹ nó a, mẹ nó đnawg lên đây chắc chị í thông cảm cho