câu trả lời của bạn đó nè!.............. Sự tan vỡ của mối tình đầu luôn có giá trị trải nghiệm bản thân rất lớn . Nếu bạn vẫn còn thái độ tích cực với tình cảm đó chứng tỏ tình cảm ấy được xây dựng khá nghiêm túc, có mối qhệ tình cảm ràng buộc và bạn có suy nghĩ chín chắn khi tình cảm nảy sinh . Nếu không thì ngược lai.............
tình đầu của mình là tình cuối nhưng nó vẫn không làm mình xao xuyến bồi hồi bằng một mối tình chỉ có nửa năm hồi mình còn là sv, híc, thế mới oái oăm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vẫn mong gặp được ai đó làm mình dung động như mối tình đậu,giờ mà bắt gặp được ai như vậy mình sẽ giữ thật chắc.
Các mẹ quan niệm thế nào là firstlove? Em thì vẫn nghĩ phải là tình yêu đã bắt đầu từ hai phía cơ, chứ cái cảm giác thích thích, yêu yêu, nhớ nhớ một người lần đầu thì nhìu lắm ạ. Biết đâu các mẹ về hỏi thử bé nào nhà mình đi học lớp 1 rùi cũng đã có cảm giác ấy rùi? hihi. Với em, xã nhà em là firstlove của em đấy, bỏ qua các bạn thích thích từ cấp 2 trở xuống nhé!. hehe
Mối tình đầu của mình từ ngày học cấp III cơ, lớp 11 cũng thấy thích thích rồi --->> thế là iu nhau, một cậu bạn học cùng khối nhưng khác lớp, đệp trai, học giỏi. Giờ nghĩ lại thấy mình thần tượng chứ không hẳn là tình yêu, ngố thật, . Cuối năm nay mình quyết định "bỏ tù" 1 chàng rùi, mối tính thứ 3 đấy (và là cuối). Tự nhiên vào top này thấy... nhớ kỷ niệm ngày xưa mà thấy nao nao...:-\":-\":-\"
Tình đầu của mình làm mình thất vọng quá.Tìm anh bao nhiêu năm, gặp lại thấy anh chả còn giốnga ngày xưa. Có tí chức quyền đã tha hóa trầm trọng....
em cũng có tình đầu đấy, đẹp và dẹp mất rùi. Nhìu lúc nghĩ lại, em cũng thấy tiếc. Em nghĩ lại lần nữa. Có khi lấy nhau rùi lại chán èo.
Uh! Đúng rồi, tình đầu thường đến nhanh và ra đi cũng rất nhanh, chắc đó là quy luật rồi hay sao ý! Hic đẹp nhưng dễ vỡ giống như bình pha lê vậy
Đơn giản vì nó được gọi là tình đầu ... đây là mối tình đẹp và lãng mạn nhất trong cuộc đời của mỗi người khi yêu. Em luôn tôn trọng và giữ gìn những cảm xúc đầu đời này ... cho dù thế nào đi nữa đây là một khoảnh khắc iu thương không vụ lợi và chưa bị tác động bởi tiền bạc, vật chất và các mối quan hệ xã hội. Nghĩ đến thôi Em cũng cảm thấy vui mà
em thì đôi lúc thấy nhớ , cảm giác tình yêu ngày đó khác xa bây giờ , hoàn toàn khác hix hix , biết bao giờ mới tìm lại đựoc cảm giác yêu nồng thắm như yêu mối tình đầu nhỉ
Ðề: Vì sao tình đầu thường tan vỡ? Gìa mõ đế rồi nhưng vẫn phải học về cách iu vì mình thường hay bồng bột ,ruột để ngoài da ..h í hí.