Thủa nhỏ ngây ngô hay nghịch dãi, thì việc ăn đòn như cơm bữa là chuyện bình thường, và việc "mẹ bẻ roi, con lên giường nằm sấp" như là một chuyện thường tình mà ai cũng dễ hiểu. Đi chơi không xin phép-ăn đòn, nghịch dại- ăn đòn, chơi gần sông gần giếng- ăn đòn, lười làm-ăn đòn, lười học-ăn đòn, .... Tất cả chỉ để ép con vào cái khuôn khổ và giảm được những nguy hiểm không đáng có khi con lỡ dại..... Có những lần mẹ chưa đánh roi nào đã khóc, có những lần ngồi học gà gật bị cha quật ngọn rau ngót vào lưng. Mỗi lần đánh mẹ đều hỏi đáng đánh bao nhiêu roi, con trả lời nhiều không đếm được, nhưng mẹ chỉ đánh một roi thật đau rồi cho nợ, trưởng thành rồi con nợ cha mẹ cả một đời "roi". Nhưng có lẽ cha mẹ tôi khác nhiều người khác ở chỗ, lười học lười làm thì đáng đánh, nhưng điểm kém hay thành tích không tốt, dẫu có thì trượt thì không bao giờ tôi phải ăn đòn, bởi lẽ mẹ cha tôi thấu hiểu rằng con người ta ai cũng có lúc thất bại, việc đã xảy ra rồi có đánh cũng có làm thành tích của tôi tốt lên đâu....... Mỗi lần cha dùng gậy đánh con, mẹ ngăn lại bảo rằng không được, roi thì được chớ vật khác thì không, gậy gộc hay dây da chỉ dễ làm con mang thương tật nặng, mà không kiềm lửa giận dễ ân hận suốt đời. Giờ đây tôi chỉ muốn nói, cám ơn cha mẹ, cám ơn những trận đòn yêu thương đã nuôi con trưởng thành.
Ðề: Những trận đòn yêu thương các cụ chẳng nói thương cho roi cho vọt gét cho ngọt cho bùi mà.m cũng vậy từ bé đến lớn chỉ bị bố đánh duy nhất 1 trận đòn mà khiến m nhớ mại .nhưng đúng thật cám ơn những trận đòn yêu thương đã nuôi con trưởng thành.
Ðề: Những trận đòn yêu thương nhưng mà giờ các bố mẹ cũng hạn chế oánh con rồi, áp dụng phương pháp mới dạy con ạ
Ðề: Những trận đòn yêu thương TỪ THủa bé chưa bị ăn đòn bố mẹ lần nào, duy chỉ có 1 lần mấy chị eo trèo lên giường nhảy tưng tưng bị mẹ cầm roi cụt cho 1 trận, hiih
Ðề: Những trận đòn yêu thương Bé mình bị ăn đòn nhiều, chẳng thấy dễ thương gì cả, chỉ là lớn lên rồi mấy anh em ngồi lại ôn lại sự "hèn hạ" của từng đứa khi bị bố đánh thôi. Buồn cười lắm
Ðề: Những trận đòn yêu thương đúng là ai trong đời cũng từng bị cha mẹ đánh một lần vì tội ham chơi hay phạm lỗi, trong kí ức của mình cũng không bao giờ bị ba mẹ đánh mắng về vấn đề học hành, miễn là con có ý thức học, biết cố gắng chăm chỉ là ổn rồi.
Ðề: Những trận đòn yêu thương Những trận đòn có khi không tránh khỏi nhưng chung quy lại là vẫn cảm nhận được yêu thương từ bố mẹ là điều quan trọng
Ðề: Những trận đòn yêu thương ngày xưa mình cũng bị mẹ đánh suốt ) bây giờ thì sắp làm mẹ rồi, nhanh quá
Ðề: Những trận đòn yêu thương đúng rồi, em cũng có tâm trạng giống mẹ nó.lúc bé thiếu suy nghĩ nên nhiều khi nghĩ bố, mẹ mình ghê nhưng giờ nghĩ lại chỉ muốn ôm lấy bố mẹ và nói con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm.
Ðề: Những trận đòn yêu thương hồi bé thỉnh thoảng cũng bị ăn đòn của bố mẹ, mới đấy mà đã xa rồi, giờ thì thấy thương bố mẹ mình quá
Ðề: Những trận đòn yêu thương Hic, tuổi thơ em ấn tượng nhất là 2 thầy giáo làng, mỗi thầy trang bị 1 cái thước lim to tướng, viết chữ xấu là thầy bắt để tay lên bàn,... ngồi học mà ngó nghiêng hay nghịch ngợm thầy phóng thước vào đầu ráng chịu.....
Ðề: Những trận đòn yêu thương Nhiều lúc Ku con nhà mình cũng vậy, bướng lắm. Cứ cho vài roi vào đít khắc sẽ ngoan thôi. Hehe
Ðề: Những trận đòn yêu thương Em cũng vậy ngày xưa suốt ngày bị mẹ đánh vì tội nghịch ngầm giờ cũng làm mẹ của 3 đứa con rồi,nghĩ lại mà thấy thương bố mẹ vô cùng!!!
Ðề: Những trận đòn yêu thương Nghe những chuyện này tự nhiên lại nhớ về những ngày thơ ấu của mình ngày xưa
Ðề: Những trận đòn yêu thương hehe, em nhớ hồi bé cứ hôm nào đi chơi về muộn là lo lơm lớp ý. sợ bị bố đánh lắm, cư mà về cứ cun cút cầm chổi quét sân, rồi nấu cơm là bố sẽ không đánh nữa. hehe
Ðề: Những trận đòn yêu thương Ngày xưa trong lúc bị đánh đòn thì suy nghĩ của mình là rất hằn học và thù địch nữa, ko biết bây giờ mình đánh con chúng nó có thái độ như vậy ko nhỉ?
Ðề: Những trận đòn yêu thương Có 1 đợt, mình " khẩu chiến " trên diễn đàn này với vì ko đồng thuận với quan điểm " đánh con thể hiện sự bất lực của bố mẹ " . Theo mình, dạy con, yêu thương vẫn yêu thương nhưng nhiều lúc, ko có roi ko được . Và con càng lớn, mình càng thấy rằng, việc dùng roi lúc con bé giống như cái xích sắt nhỏ bé nhưng xích được con voi khổng lồ ấy .