Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah hehe gái cũng đang tìm mua nhà rồi còn gì cố lên
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah giờ thấy thiên hạ đồn rằng nhà rẻ, các mẹ có thấy thế ko ạ? em thì em thấy vẫn xa vời với em lắm.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah hehe thực tế là rẻ hơn vài năm trước.Chứ với những ngừoi tỉnh lẻ ra hà nội thì nó vẫn là 1 khoản vô cùng lớn
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Liệu có mẹ nào giống em không nhỉ, 5 năm lấy chồng đi ở nhà thuê, đến năm 2013 không chịu nổi nữa quyết tâm mua nhà dù trong tay chẳng có đồng nào. Em cắm mảnh đất dưới quê và cả chính cái nhà em mua để vay đủ 100% với lãi suất 13,5%/năm. Tất cả số tiền em vay là 1,6 tỷ. Mua một căn chung cư ở Hà Đông. Mới về nhà thì sướng thật, nhưng sau đó thì quay cuồng với việc trả nợ, những 15 năm trời, hic, giờ em lại có một niềm mong mỏi khác, đó là: bao giờ cho trả hết nợ!
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah công nhận là mn liều thật đấy, vay từng ấy tiền thì chắc lãi hàng tháng không hề nhỏ, mình vay có hơn 200 triệu để mua đất mà giờ trả nợ nhiều khi cũng thấy mệt. Mà mình là vay người quen không lãi đấy. Mỗi khi 1 người cho vay cần tiền gấp để lo việc của họ là mình lại cuống cuồng, vay chỗ nọ đập chỗ kia.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Mình đang phấn đấu thêm 3 năm nữa sẽ trả nợ hết đất và cất được 1 cái nhà be bé cho 2 vc và nhóc con ở đây.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah nhà chị mua đc đất rùi hả chị ơi ? thik thế ạ
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah chị cũng gọi là có tên trong sổ đỏ một mảnh bé bé 32m2 ở Đông Hội đông anh rồi em ạ. GIờ vẫn đang miệt mài trả nợ tiền đất đã, rồi mới tính đến xây nhà. Nếu mọi việc vẫn duy trì như bây giờ thì dự tính tầm 3 năm nữa em gái ạ.hi
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah mẹ nó liều thật giờ em đi vay thì cũng chỉ vay vài trăm thôi nhưng mà chưa muốn đau đầu.Tiền thuê nhà một tháng 12-13tr rồi k muốn phải lo thêm lãi suất
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Cố lên mẹ nó. Bị nợ nhưng cũng đã có đất rồi. Cuộc đời con ngừoi là những chẳng rượt đuổi đích, hết đích này thì lại có đích khác nhỉ hi hi. Chỉ cần mình có kế hoạch rõ ràng là đc mẹ nó ạ
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah 1,6 tỷ mà mẹ nó vay lãi 13,5%/ năm thì quá liều đấy ah, zai nhà em đang mua nhà, có 670tr thui mà trả được 1 nữa rùi, giờ cố gắng cày cuốc trả nôt khoản còn lại nữa thui
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Bạn nào muốn mua nhà vừa tiền thì đến gặp tớ nhé. Chúc ước mơ của các bạn sớm thành hiện thực!
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah hic đúng rùi nhìn lãi suất cũng chóng mặt đó.Nói chung em k gấp gáp chuyện nhà cửa đi thuê nhà vẫn có nhà đàng hoàng ở.Mua nhà thì k kết hơp vừa ở vừa kd đc
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah chị ơi, chị mua nhà ở đâu mà có 670tr thế ạ????????
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah . chị mua chung cư kim văn kim lũ em ah, nhà có 45m2 thui, cuối 2014 hay đầu 2015 là giao nhà, hjhj, trả làm 5 đợt mà
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Cảm ơn mn nhé! Mình thấy đi vay cũng có cái lợi, mình bị 1 chút áp lực vay thì sẽ có ý thức tiết kiệm nhiều hơn, và quan trọng là đã hình thành 1 mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, nhưng là vay vừa phải thôi. Từ ngày vay mua được đất mình tiết kiệm hơn hẳn ý.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah nhà em có bỏ đồng nào đâu chị, nhà người yêu em mua chị ah, nhưng cón hơn 300tr chắc lấy nhau về mà làm trả nợ thui