Cát Bà - biển xanh - cát trắng...

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi baby_mituot_hanoi, 11/5/2010.

  1. baby_mituot_hanoi

    baby_mituot_hanoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Cả nhà ơi, em thấy hè này nếu các anh chị có thời gian nên đi biển Cát Bà chơi,
    Em đã đi du lịch nhiều biển khu vực phía Bắc, và thấy Biển Cát Bà là
    -nơi nước biển trong xanh,
    -không khí trong lành
    - dịch vụ ăn uống ngon
    - người dân hiền hòa....
    Em đi rồi và thấy nếu các gia đình có thời gian nghỉ cuối tuần hoặc bố trí nghỉ đc 3 ngày đi biển đó hè này thì tuyệt quá :D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi baby_mituot_hanoi
    Đang tải...


  2. Minary

    Minary Làm được thôi mà!

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng vote cho Cát Bà, đi từ hồi sinh viên cơ, thích lắm, cứ hẹn lòng là sẽ quay lại năm nay tính đi rồi nhưng công ty lại cho đi Lăng Cô, chả nhẽ đi biển 2 lần/1 mùa hè?:p
     
  3. baby_mituot_hanoi

    baby_mituot_hanoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Đi Lăng Cô cùng công ty thì tuyệt quá. Biển Lăng Cô cũng rất đẹp mờ. Từ biển nhìn lên Đèo Hải Vân thật tuyệt
    1 năm đi biển 2 lần là quá bình thường. Như e đây mùa hè cũng như mùa đông đi biển ở Quảng Ninh - Cát Bà mà vẫn thấy không chán nè ...he he:D
    Dịch vụ ở Cát Bà bây giờ ok lắm, nếu chị cần cứ hỏi em
     
  4. haiyen111

    haiyen111 Yen Jolie, très jolie :-)

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    5,167
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    hehe tháng 9 này tớ về quê, sẵn đi Cát Bà luôn 1 thể, Cát Bà quê mình mà chưa bao giờ đi huhu
     
  5. baby_mituot_hanoi

    baby_mituot_hanoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Trời ơi, quê Cát Bà mà chả biết tận dụng j cả...
    Chả bù, mình ở HN mà chịu khó đi thăm thú khắp nơi lắm.
    Nên đi Cát Bà nha, khi nào có bạn bè hỏi mình còn có cái tự hào quê hương chứ nhỉ :D
     

Chia sẻ trang này