Các mẹ ạ, nguyên nhân nhỏ thôi nhưng em không biết có nên ko? vì từ lúc lấy chồng, em xác định là sống lâu dài với bme chồng chứ ko hề có ý định ăn riêng. Cơ mà hôm qua MC (mẹ chồng) giận nên đề nghị luôn, e chả biết pải làm thế nào??? Hôm trước nhà em tiến hành gói bánh chưng, bme chồng luộc thông đêm. Buổi sáng e dậy, bố chồng có nhắc em kiểm tra xem nó có cạn nước ko? em kiểm tra thì vẫn thấy sủi ầm ầm nên không vấn đề gì. Một lúc sau, MC đi chợ về (mẹ em bán hàng tại nhà nên sáng sáng đi chợ mua đồ), bê nồi xuống mơi thấy bếp gần như tắt. Thế lại pải nhóm lại lò. Câu chuyện chắc ko có j nếu như buổi tối về, chồng có trêu mẹ trông bánh kiểu j mà để tắt bếp. MC quay ra nói tại vợ mày với nọ kia. Em đau bụng, nằm ở trên nhà nghe thấy mới nhắn tin xuống bảo chồng, bố chỉ bảo em xem có cạn nc ko, chứ cái nồi to thế em bê làm sao được ( em đang bầu tuần 37 rùi mà). Chồng mới bảo mẹ sao lại nói tại vợ con, con còn chẳng bê được huống chi là vợ. Mẹ chồng cho rằng chồng bênh em, chửi chồng ko ra 1 cái gì trong khi đó, anh ấy đang cố gắng giải thích cho mẹ hiểu rằng con chỉ nói để cho mẹ hiểu,... Trước đây cũng nhiều lần, mẹ chồng nghe 1 tai, phán chuyện như kiểu mình ở trong cuộc, nhưng mà e ko dám kể với chồng vì nghĩ thương chồng ở giữa. Chồng thì biết tính mẹ, đã cho rằng mình đúng thì ko ai làm gì được (vì mọi thứ trong nhà từ a-z MC là người quyết chứ bố chồng ít ở nhà, ko care chuyện này). MC đằng đằng sát khí bảo chồng em, nếu ko thoải mái thì tự mình ăn riêng. rồi bỏ lên nhà ko thèm nói chuyện với chồng. Tối lên có tâm sự bảo chồng mai xuống xin lỗi mẹ nhưng chồng bảo em cứ để kệ anh, em ở giữa chả biết đâu mà lần
Ðề: Em có nên ăn riêng??? kệ thôi em, bầu bí to nghĩ làm gì nhiều, bà tức lên bảo thế thôi chứ chắc ko sao đâu
Ðề: Em có nên ăn riêng??? Về lâu dài mà cứ như vậy thì mệt lắm. 2 vợ chồng cũng nên tính đến khoảng ở riêng.
Ðề: Em có nên ăn riêng??? so với 1 số chuyện thì chuyện này chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thui ạ chị lựa lúc mẹ nguôi nguôi xuống nc là đc thui mà
Ðề: Em có nên ăn riêng??? lí do các cụ đòi ăn riêng thì nhiều vô kể,Nhưng mà ko có sao đâu.Rồi đâu lại vào đó cả mà. Nhà mình 2 vc sống cùng bà Nội bé,nhiều lần rỗi là bà đòi ăn riêng.Những lần đó ck mình ko đồng ý cho bà ăn riêng . Nhưng lần gần đây nhất bà lại đòi ăn riêng,Ck mình bất đắc dĩ đồng ý cho bà ăn riêng thì......bà lại ko ăn riêng nữa. Nói chung các cụ có tuổi rồi nên hay suy nghĩ và dỗi hờn lắm,nhưng cũng chỉ vậy thôi chứ đừng làm căng rồi các cụ đau lòng.
Ðề: Em có nên ăn riêng??? Việc nhỏ thôi mà bạn. Bà bực nói 1 vài câu cứ kệ bà, rồi đâu lại vào đấy thôi. Gần đến ngày sinh rồi, hãy để tinh thần thật vui vẻ nhé.
Ðề: Em có nên ăn riêng??? mẹ nó cũng sắp sinh con rồi, cũng nhiều thứ phải lo, phải nhờ bà nội đấy. Biết lựa, biết sống sẽ nhẹ nhàng hơn mẹ nó ạ. mình nghĩ thôi vì con sau này, nhịn một tí.
Ðề: Em có nên ăn riêng??? chuyện này mình tấhy bạn và chồng bạn ko đúng, là mình mình sẽ đi làm lành với mẹ chồng