giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi contimmongmanh86, 19/9/2013.

Tags:
  1. chungtinh

    chungtinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
  2. tim mai ngay xanh

    tim mai ngay xanh Thành viên mới

    Tham gia:
    4/9/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Re: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    chào các mẹ,mình cũng như những phụ nữ khác,cũng có chồng và được yêu thương nhiều lắm,nhưng ko ai may mắn hết các mẹ à,mình bị vô sinh,ko thể cho chồng mình 1 đứa con,ko thể cho gia đình có tiếng cười trẻ thơ,mình đau khổ lắm các mẹ à,nếu là tội lỗi của mình,mình xin chịu hết,giảm thọ cũng được,chỉ xin có 1 đứa bé bi bô gọi mẹ,gọi ba,ôi bao giờ mới được.Mình mong có mẹ nào ko có khả năng nuôi dưỡng,cần cho con,hãy liên hệ với mình,mình hứa sẽ yêu thương cháu bằng cả tấm lòng,vì chồng mình là con 1,mình mong nhận 1 bé trai làm con,dù các mẹ ở đâu mình cũng đến,hoặc ai biết chỉ giúp mình với,mình xin con về nuôi,nên ko cần môi giới và cũng ko mua bán con các mẹ nhé!! chân thành cảm ơn các mẹ. liên hệ mình qua số :0948463974,mình tên hiền
     
  3. Mẹ Nấm.

    Mẹ Nấm. Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    1,833
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    CHia sẻ với e....ko biết phải khuyên e thê nào....hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định e ah. E hãy tính xem e có kinh tế trongkhoangr thời gian nghỉ sih con ko, sau khi sinh con e có thể làm gì, xin việc làm hay buôn bán gì...niềm vui sẽ đến với hai mẹ con nhé.
     
  4. me.bop

    me.bop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/2/2013
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    không biết phải khuyên bạn thế nào. nhưng mình muốn bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về tương lai của bạn sau này nếu có conh thì ntn và k có con thì ntn? phức tạp lắm bạn ạ.
     
  5. linhsiu

    linhsiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,044
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    cố gắng lên chị ạ, em hiểu tâm lý chị muốn tốt cho con và lo lắng mình sẽ k chăm sóc được con, nhưng mà nếu chị cho bé đi làm con nuôi, thì sau này chắc chắn chị sẽ đau lòng vì mình đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ với con đó ạ :)
     
  6. me.bop

    me.bop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/2/2013
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Hãy nghĩ cho mình trước khi quyết định giữ hay bỏ bạn ạ. Cuộc đời mình vẫn còn dài ban ạ
     
  7. kiramina

    kiramina Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/6/2013
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    chúc chị hạnh phúc nhé. bạn bè em cũng nhiều người gặp hoàn cảnh như chị, chị em cũng thế. giờ người ta sống vốn bạc tình. mong chị và em bé khỏe.
     
  8. meoconlove

    meoconlove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    9,211
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    hôm nay vô tình đọc được câu chuyện của em
    Hi vọng em vẫn còn giữ con bên mình. Giờ sự việc đã rồi, trách móc cũng chẳng giải quyết được gì khi ngay chính bản thân em cũng là người có lỗi
    Chị chỉ khuyên em từ trái tim của người làm mẹ, hãy dũng cảm đối măt, dũng cảm chấp nhận những gì em đã làm. Con không có tội tình gì, đã tạo ra con, cũng là cái duyên, hay để cho con được sống, được yêu thương
    Nếu e có thể hi sinh để nuôi con, thì chị tin cả em và con sẽ hạnh phúc, bởi không có gì lớn lao hơn tình mẫu tử. Còn vạn bất đắc dĩ mà em ko nuôi con được, thì hãy tìm 1 gia đình thực sự yêu thương, trân trọng con mà gửi gắm.
    Hi vọng em lựa chọn sáng suốt để không phải dằn vặt suốt quãng đời còn lại
     
  9. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bạn ơi đừng bỏ con giờ nhiều người muốn có con mà ko có họ cũng đang đi tìm con nuôi bạn giữ lại và tìm cho con 1 GĐ tốt đừng tước đi quyền đc sống của con bạn nhé, chúc bạn nhiều SK để mẹ tròn con vuông.
     
  10. bandon

    bandon Banned

    Tham gia:
    5/11/2013
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Buồn quá, cố gắng vượt qua bạn nhé
     
  11. mecari

    mecari Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    bạn vừa làm kế toán, vừa kiếm 1 nghề tay trái nào đó, giả dụ trở thành 1 chuyên gia chăm sóc da như mình đây này, cố gắng rồi sẽ nuôi được con thôi
     
  12. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    hãy đàm phán với bạn trai xem sao nếu a ta quyết rũ bỏ thì bạn cũng bỏ cái thai và làm lại từ đầu, chia tay luôn a ta đi
     
  13. monamour82

    monamour82

    Tham gia:
    22/7/2012
    Bài viết:
    12,207
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Tớ đồng ý với mẹ này................::.
     
  14. binhminh_83

    binhminh_83 Banned

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    chào bạn nếu bạn trai của bạn đã không có ý định chịu trách nhiệm gì thì theo mình nghĩ có đàm phám với hắn cũng vô ích vì hắn chỉ là một thằng họ sở thôi bạn à.cái chính là ở bạn bạn hãy cố gắng nên nhé và suy nghĩ cho thật kỹ không sau này sẽ tội con bạn àh,chúc bạn có một quyết định sáng suốt nhé
     
  15. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Em thấy bạn trangngoclinh nói đúng chứ ạ. Thêm một điều nữa, nếu không có đủ kiến thức về giới tính + phòng tránh thai thì tốt nhất KHÔNG QUAN HỆ TÌNH DỤC
     
  16. cutun2009

    cutun2009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Khổ chưa chứ, cứ ham hố trái đã cấm rồi thì đừng ăn, giờ thì kêu ai chứ !

    Cố gắng lên vậy !

    Lần sau yêu đương chớ nghịch dại nhé !
     
  17. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Không biết bạn đã sinh con chưa, làm thân PN thật thiệt thòi, cái loại đàn ông vô trách nhiệm đó bạn phải mừng vì mình đã biết sớm .
     
  18. suzi122

    suzi122 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2013
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Nếu là bạn, không khéo mình từ bỏ mất. Sinh con ra, không muốn con bị thiệt thòi. Nhưng không biết là bạn mình có làm được như thế không. Thương quá. Gắng lên!
     
  19. shopkhoedep

    shopkhoedep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    1,183
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    hôm nay mình mới đọc được topic của bạn, không biết bạn đàm phán vs bạn trai và giải quyết đến đâu rồi
     
  20. suzi122

    suzi122 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2013
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Cũng chẳng mừng, thế này là cũng muộn rồi mn ạ. Giờ mình phải quyết định số phận của mình và con thôi
     

Chia sẻ trang này