em thấy dạo này sao nhiều người lại dính tới những mối quan hệ bất chính. đặc biệt là quan hệ với vợ bạn hay chồng bạn. họ làm như vậy k nghĩ cho con của họ hay sao vậy? nếu là một người bình thường thì chẳng nói gì. đằng này lại là người có uy tín trong lòng những người khác. e có đọc một bài báo trên báo kinh tế nông thôn. thấy bức xúc quá nên lên đây đôi lời với mọi người. link đây các mẹ ạ http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/xahoi/2014/1/45892.html. họ làm họ có nghĩ cho con họ k? đáng nói là ông bị nghi ngờ lại là một nhà giáo ưu tú. vậy thì con các họ sẽ ra sao khi gia đình ta vỡ. một người bình thường con biết thương cho con họ. còn những người này thì sao. con họ là gì với họ. hay họ nghĩ con họ còn nhỏ thì muốn làm sao thì làm. khi lớn chúng nó tự hiểu ah. Thấy mà đau lòng.
Ðề: những đứa trẻ rồi sẽ ra sao? Nếu họ còn nghĩ đến hậu quả, con cái, chắc đã không làm thế rồi. Nhưng đôi khi họ tự cho mình cái quyền, quyền đc sống cho riêng mình bạn ạ
Ðề: những đứa trẻ rồi sẽ ra sao? Khi làm mà biết đến hậu quả thì họ đã ko làm rồi, hoặc họ mặc kệ cho số phận.
Ðề: những đứa trẻ rồi sẽ ra sao? hjxhjx, nghĩ cho bản thân thì ở vậy cho rồi. lấy vợ lấy chồng=> có con rồi lại k nghĩ cho con mà lại nghĩ cho bản thân thì... haixxxxxxx
Ðề: những đứa trẻ rồi sẽ ra sao? Họ lúc đó chả nghĩ đc gì, chỉ nghĩ sướng cái thân họ thôi, còn những ng biết nghĩ thì đã ko có chuyện gì xảy ra rùi mẹ nó ah