Ðề: Bức tranh bị bôi bẩn Một cách cư xử đáng suy ngẫm đấy ạ. Dù sao cảm ơn bạn vì đã chia sẻ 1 câu truyện hay.
Ðề: Bức tranh bị bôi bẩn "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình". Câu này sâu sắc!!!
Ðề: Bức tranh bị bôi bẩn Mình cũng vậy, luôn đi tô đẹp bức tranh mà mình tâm đắc, để cuối cùng không còn để ý đến bản thân, đến xung quanh và kết quả nhận lại là sự đơn độc và hủy hoại