- Chuyện là em vừa đi tiêm vắc xin cho con trai, cháu sinh ngày 27/12/2013, đây là mũi tiêm thứ 2, mũi đầu là vừa sinh ra, mũi thứ 2 là em tiêm ở quê. Thấy abor là vắc xin phòng viên não, trong sổ tiêm cá nhân, em thấy ghi là vắc xin OPV, phòng bệnh bại liệt. - Điều đáng nói là bác sĩ tiêm, nói là hết thuốc còn có 1 lọ, sau khi tiêm cho em bé nhà chị kia, em thấy rút ra 1 lần, lần thừ 2 mới tiêm được. - Còn 1 ít trong lọ, bác sĩ nói là vừa đủ 1 liều, trước đó, em đã nói là nếu ko đủ 1 liều thì để khi khác, cháu sợ tiêm ko đủ liều thì... - Ông bác sĩ tiêm vào bắp tay con trai em, mà cứ cắm mũi tiêm vào, chưa ấn đầu bơm, chỉ cắm sâu vào, rồi rút ra, cứ thế, tới lần thứ 5, tức là 5 vết kim khác nhau, ông mới tiêm, xong, ông bảo là ko đạt, cách 1 tháng nữa, tức là 25/03 đi tiêm lại. - Em nghĩ, mình là người lớn, tiêm còn đau, huống hồ trẻ con, lại tiêm rút ra rút vào 5 lần, ông anyf làm khổ bao nhiêu đứa trẻ khách ---------------------------------- Em muốn kiện ông này nếu tiêm 1 lọ 2 người là sai, và trình độ quá kém. Nhìn con đâu mà thương con vô cùng các mẹ ơi -
Ðề: Em bức xúc vì bác sĩ tiêm cho con trai quá, muốn rơi nước mắt quá... khổ thân cho bé quá, trước bé nhà e tiêm ở quê 7h sáng xuống trạm xá tiêm mà các cô đã bảo hết thuốc không tiêm được rồi tháng sau đi tiêm thì thái độ của bác sỹ cũng không hài lòng. nghĩ bây giờ các bác sỹ chán quá các mn ah, hay mình không ở vị trí của họ nên không hiểu được.
Ðề: Em bức xúc vì bác sĩ tiêm cho con trai quá, muốn rơi nước mắt quá... Làm gì có chuyện tiêm xong lại bảo tiêm k đạt, lần sau tiêm lại. Mẹ nó làm tới cùng đi, ghét mấy ông trình độ thấp mà tỏ vẻ nguy hiểmTiêm rút ra tiêm vào 5 lần, trời ơi. Tiêm 1 lần mình còn thương con phát khóc nữa là.
Ðề: Em bức xúc vì bác sĩ tiêm cho con trai quá, muốn rơi nước mắt quá... hic tiêm thường là y tá tiêm chứ bác sĩ ít ai đích thân tiêm mẹ nó ah? tớ tiêm ở 50C hàng bài các cô ý chuyên nghiệp tiêm cái đc ngay
Ðề: Em bức xúc vì bác sĩ tiêm cho con trai quá, muốn rơi nước mắt quá... bác sĩ quê nên trình độ có hạn mẹ nó ạ.Bi giờ đi kiện thì cũng hơi mệt,tết đến nơi rồi
Ðề: Em bức xúc vì bác sĩ tiêm cho con trai quá, muốn rơi nước mắt quá... mấy chị y tá h mà k có tiền là tiêm đau lắm đấy